Rời nhà trong đêm tối
Đêm xuống, gió từ biển dồn dập, sóng trắng xóa bờ. Tại phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng công an, bộ đội biên phòng, dân quân túc trực gõ cửa từng nhà, vận động người dân đến nơi an toàn.
Các hộ dân ở vùng trũng thấp, sát biển được lực lượng đưa đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ
Thiếu tá Hoàng Mạnh Tùng, Trưởng Công an phường Sông Trí, cho biết: "Trong hai ngày qua, chúng tôi đi kiểm tra từng gia đình. Với người già cả, neo đơn, lực lượng trực tiếp đưa đến nơi trú ẩn. Những căn nhà không đảm bảo khi bão đổ bộ, chúng tôi kiên trì vận động để bà con di dời sang nơi chắc chắn hơn".
Đến tối nay, 266 nhân khẩu chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và người già ở các tổ dân phố sát biển như Hải Phong 1, Hải Phong 2, Hải Thanh đã được di chuyển đến trụ sở phường, trạm y tế và nhà văn hóa.
Những người già cả, yếu thế được chăm sóc đặc biệt tại các nơi tránh trú bão.
Bà Võ Thị Tú (65 tuổi, TDP Hải Phong 1) xúc động nói: “Nhà tôi sát mép biển, gió thổi tốc mái mấy lần rồi. May có công an đến đón đi, tôi yên tâm hơn, chỉ mong sáng mai còn nguyên mái nhà để về”.
Anh Trần Văn Tuấn (ngư dân TDP Hải Thanh) thì tâm sự: “Lúc đầu cũng lo không muốn bỏ nhà, bỏ đồ nghề, nhưng nghe cán bộ động viên, mình quyết định đi sơ tán để vợ con được an toàn. Mất cái này còn có thể làm lại, chứ tính mạng là quan trọng nhất”.
Tại đây, phóng viên ghi nhận những hình ảnh em nhỏ ngái ngủ trong vòng tay mẹ, những cụ già gầy gò được dìu lên xe, hay người đàn ông lặng lẽ ôm theo chiếc túi vải đựng giấy tờ quan trọng… khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Đêm trắng của lực lượng tuyến đầu
Tại phường Hải Ninh, địa bàn nằm sát biển khác công tác sơ tán cũng khẩn trương không kém. Chủ tịch UBND phường Trần Bá Toàn cho hay, toàn bộ người già, neo đơn đã được đưa đến nơi an toàn, đồng thời các hộ nuôi trồng thủy sản cũng được vận động đưa phương tiện, lồng bè vào bờ để giảm thiểu thiệt hại.
Ai cũng mong bão sớm tan để về với cuộc sống bình thường.
Trong khi bà con đã yên vị tại các điểm sơ tán, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ vẫn tiếp tục "trắng đêm" canh bão. Họ chia nhau túc trực: người ở lại trụ sở chăm lo hậu cần, người bám cửa biển theo dõi tình hình, người khác sẵn sàng bên xe cứu thương ứng cứu khẩn cấp.
Tại các điểm sơ tán, chính quyền đã bố trí chăn màn, nước uống, cơm nóng để bà con an tâm. Ông Nguyễn Văn Hùng (tổ Hải Phong 2) chia sẻ: "Nhà tôi ở sát biển, mái tôn yếu lắm, cứ nghe bão là đứng ngồi không yên. Giờ được các anh công an, bộ đội đưa đến nơi trú ẩn an toàn, tôi thấy nhẹ cả lòng".
Chủ tịch UBND phường Sông Trí , ông Phan Văn Quang cho biết, trong đêm, các lực lượng công an, bộ đội, bác sĩ, xe cấp cứu đều ứng trực để bảo đảm an toàn tối đa cho bà con. Không chỉ là sự bảo vệ, đó còn là điểm tựa tinh thần giữa lúc thiên tai cận kề.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải - Trưởng BCH Phòng thủ dân sự tỉnh vừa ký quyết định thành lập Sở Chỉ huy phía trước ứng phó với bão số 5.
Sở Chỉ huy được đặt tại trụ sở Ban CHQS huyện Nghi Xuân cũ, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà làm Chỉ huy trưởng.
Các Phó Chỉ huy gồm: Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh (Phó Chỉ huy Thường trực); Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Ngọc Huấn.
Thành viên Sở Chỉ huy gồm lãnh đạo các sở: Xây dựng, Tài chính, Công thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực KKT tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh; Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh; Công ty Điện lực Hà Tĩnh; Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh; Văn phòng UBND tỉnh; Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP; Chi cục Thủy lợi; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã: Nghi Xuân, Đan Hải, Tiên Điền, Cổ Đạm.
Sở Chỉ huy phía trước chịu trách nhiệm trực ban liên tục (24/24h), đảm bảo thông tin chỉ huy thông suốt; tổ chức huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm để phòng chống bão, sơ tán dân tại vùng xung yếu; bảo đảm an ninh, trật tự; theo dõi, tổng hợp thiệt hại và báo cáo kịp thời; chỉ đạo tổ chức khắc phục hậu quả ban đầu và phân phối cứu trợ cho người dân, nhất là đối tượng yếu thế.
Hà Vũ