Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phường Sông Trí (Hà Tĩnh) khiến 10 người tử vong, 15 người bị thương đã trôi qua hơn 10 ngày, nhưng đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh vẫn chưa hết bàng hoàng. Với họ, đó là một "đêm trắng" đầy áp lực. Vượt qua khó khăn, các y bác sĩ đã nỗ lực hết mình để cấp cứu nạn nhân và hỗ trợ thân nhân trong thời khắc tang thương.
Các bệnh nhân được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh sau vụ tai nạn.
Bác sĩ Nguyễn Thanh Long – Trưởng khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh – nhớ lại: "Khoảng 2h15 ngày 25/7, khi ê-kíp đang cấp cứu cho một bệnh nhân bị gãy xương đùi thì nhận được “báo động đỏ” toàn viện từ lãnh đạo. Thông tin khẩn đưa ra: một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra trên Quốc lộ 1A khiến nhiều người thương vong".
Chỉ trong vòng 10 phút, hơn 80 cán bộ, nhân viên y tế từ các khoa, phòng và tổ cấp cứu ngoại viện đã có mặt, nhanh chóng triển khai nhiệm vụ. Công tác phân loại, cấp cứu, điều trị diễn ra khẩn trương. Trong số các nạn nhân, 7 người đã tử vong khi đến viện, 3 ca nặng được chuyển tuyến trên, 15 người bị thương được cấp cứu kịp thời. Bệnh viện cũng bố trí một kíp trực để tiếp nhận, bảo quản thi thể theo đúng quy định.
Sau vụ tai nạn, lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh có mặt tại bệnh viện chia sẻ, động viên các nạn nhân đang điều trị.
Điều dưỡng Nguyễn Thị Hiền, Khoa Ngoại chấn thương, cho biết: Từ khi vào nghề, chị chưa từng chứng kiến vụ tai nạn giao thông nào thương tâm, khiến nhiều người thương vong như vậy. Sự việc nghiêm trọng khiến toàn bộ đội ngũ y bác sĩ đều lo lắng, căng thẳng.
“Từ khi tiếp nhận bệnh nhân, chúng tôi làm việc liên tục, không nghỉ. Đêm đó, mọi khâu từ vận chuyển bệnh nhân đi chụp cắt lớp, X-quang, lấy mẫu xét nghiệm đến theo dõi huyết áp, điện tim… đều phải chạy đua với thời gian”, điều dưỡng Hiền nhớ lại.
Với tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận, toàn bộ 15 bệnh nhân đã được điều trị ổn định và xuất viện an toàn chỉ sau hai ngày. Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh nhận được nhiều lời cảm ơn từ gia đình các nạn nhân và các đơn vị liên quan; trong đó có thư cảm ơn từ Lữ đoàn 203 (Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng) ghi nhận sự hỗ trợ kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần.
Thư cảm ơn từ Lữ đoàn 203 (Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng) ghi nhận sự hỗ trợ kịp thời cả về vật chất và tinh thần.
Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Oanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, cho biết: “Nhờ các đợt diễn tập cấp cứu và sự sẵn sàng của đội ngũ, bệnh viện đã xử lý nhanh chóng, hiệu quả tình huống khẩn cấp. Chỉ sau khoảng 10 phút kể từ khi có báo động, các kíp trực đã có mặt để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn”.
Như đã đưa tin, khoảng 2h15 ngày 25/7, xe khách biển kiểm soát 43F-00776 do tài xế Lê Ngọc Thành (SN 1989, trú tại phường Đông Quang, Thanh Hóa) điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc – Nam trên tuyến Quốc lộ 1. Khi đến tổ dân phố Đông Trinh, phường Sông Trí, chiếc xe bị mất lái, đâm vào cột mốc bên đường rồi lật, khiến 10 người tử vong và 15 người khác bị thương.
Hiện trường vụ lật xe thương tâm.
Sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương nhanh chóng tổ chức cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân. Đồng thời, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế xe khách, cho kết quả âm tính với cả hai chỉ số.
Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế Lê Ngọc Thành điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định (99/80 km/h) trong điều kiện thời tiết mưa, mặt đường trơn trượt và có độ dốc. Khi phát hiện xe mất thăng bằng, tài xế không làm chủ được tay lái, dẫn đến tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, khiến 10 người tử vong và 15 người bị thương.
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Ngọc Thành về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Điều 260, Bộ luật Hình sự.
Nhật Thắng - Nguyễn Sơn