Sáng 14/2, đúng ngày lễ tình nhân (Valentine), chùa Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) thưa vắng hơn mọi năm do thời điểm này, phần đông sinh viên tại các trường ở Hà Nội đã về quê ăn Tết.
Từ sáng đến đầu giờ chiều, một số nam thanh nữ tú đến cầu tình duyên, mong muốn “khi đi lẻ bóng, khi về có đôi”.
Một bạn trẻ có mặt từ sáng sớm.
Với quan niệm “có thờ có thiêng”, nhiều người tin rằng thành tâm dâng lễ ở chùa giúp tình duyên suôn sẻ, thuận lợi hơn.
Không chỉ có người cầu duyên, những cặp đôi đã nên duyên vợ chồng hoặc tìm được một nửa của mình trong năm qua cũng quay lại chùa Hà để lễ tạ.
Chị Trịnh Thị Thu Hà (Tiên Dương, Hà Nội) đọc bài khấn cầu duyên. Chị Hà cho biết dịp này không chỉ đến chùa cầu tình cảm mà còn mong năm mới bình an, sự nghiệp thăng tiến cho cả gia đình. Chị Hà khẳng định không phải người mê tín, chỉ muốn gìn giữ nét đẹp trong dịp Tết cổ truyền.
Chùa Hà (Thánh Đức tự) nổi tiếng về cầu tình duyên, bởi theo truyền thuyết dân gian, vua Lý Thánh Tông (thế kỷ 11) từng ghé qua một ngôi chùa để cầu tự (cầu có con) để có người nối dõi. Ước nguyện thành hiện thực khi hoàng hậu sinh hạ Thái tử Càn Đức. Sau đó nhà vua đã trùng tu ngôi chùa và đặt tên là Thánh Đức tự.
Việc đi chùa cầu duyên vào ngày lễ Valentine 14/2 không chỉ là hoạt động mang tính tâm linh mà còn phản ánh nhu cầu tìm kiếm sự an tâm trong tình duyên. Dù xuất phát từ niềm tin hay đơn thuần là một thói quen, đi chùa cầu duyên vẫn mang đến những giá trị tinh thần.
Khách đến chùa lần đầu được dịch vụ cung cấp mâm lễ dẫn vào trong, hướng dẫn cách dâng sớ. Mâm lễ trong dịp Valentine khá cầu kỳ, đầy đủ. Văn khấn cầu duyên tại ban thờ Mẫu được các chủ cửa hàng bán mâm lễ tặng miễn phí cho người độc thân tới chùa.
Do 14/2 rơi vào 27 tháng Chạp, chùa Hà có phần bớt đông đúc hơn mọi năm.
Người trông coi chùa cho biết lượng khách đến lễ chùa năm nay không đông như mọi năm, giới trẻ vẫn chiếm đa số. Trước kỳ nghỉ Tết của sinh viên, chùa tấp nập khách ra vào hơn. Chùa Hà mở cửa từ 5h30 đến khoảng 19h hàng ngày.
Ngọc Ánh - Trọng Tài