Mỗi năm, cứ đến ngày 23 tháng Chạp, khi người dân ở các địa phương làm lễ tiễn ông Công, ông Táo về trời, nhiều dòng sông, ao hồ tại các đô thị lại “tái diễn” cảnh cá chép được thả xuống nước, kèm theo đó là túi nilon, hộp xốp, tro vàng mã và đủ loại rác thải sinh hoạt.
Theo quan niệm dân gian, cá chép là linh vật đưa Táo Quân lên chầu Ngọc Hoàng, biểu trưng cho sự bền bỉ, may mắn. Thế nhưng, thay vì được thả nhẹ nhàng về với tự nhiên, nhiều con cá lại bị “cõng” thêm túi nilon buộc chặt, hoặc mắc kẹt giữa đống rác nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Có nơi, chỉ sau vài giờ, cá chết nổi lên mặt hồ, để lại hình ảnh phản cảm, trái ngược hoàn toàn với ý nghĩa linh thiêng ban đầu.
Dưới đây là một số hình ảnh do Báo Công Thương tổng hợp, ghi nhận tại các sông, hồ trong ngày 23 tháng Chạp:
Người dân xách từng túi cá thả trên hồ tiễn ông Táo về trời.
Cá được đổ từ trên cao xuống hồ.
Một người dân thả cá chép từ bờ kè xuống hồ.
Cá được thả xuống hồ cùng túi nilon.
Bên bờ sông Hồng, cá chép được thả xuống với kỳ vọng mang tới nhiều may mắn. Ảnh: Mạnh Quân/Dân trí
Chỉ vài tiếng sau khi được thả, cá chết nổi lên mặt hồ cùng rác thải.
Điểm tập kết túi nilon sau khi người dân thả cá tại khu vực phường Tây Hồ. Ảnh: Thanh Bình/Đại biểu nhân dân
Người dân được hướng dẫn thả vào thùng tập kết. Ảnh: Thanh Bình/Đại biểu nhân dân
Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương về vấn đề này, đại diện UBND phường Tây Hồ cho biết, đơn vị đã thành lập 22 điểm chốt trực tại những vị trí thuận tiện cho việc phóng sinh xung quanh Hồ Tây như đường Thanh Niên, khu vực hai Con Rồng, Nguyễn Đình Thi, Trích Sài và Vệ Hồ. Thời gian triển khai cao điểm bắt đầu từ 14h00 ngày 9/2/2026 và tiếp tục duy trì từ 7h đến 17 giờ 30 ngày 10/2/2026. Tại mỗi điểm trực, Ban Quản lý Hồ Tây bố trí thùng chứa chuyên dụng để thu gom cá và túi nilon, đồng thời cử cán bộ hướng dẫn, tuyên truyền cho người dân không để ảnh hưởng tới môi trường.
Hoàng Thanh