Đến Huế, chỉ cần đưa máy ảnh lên, sẽ có những tấm ảnh đẹp

Đến Huế, chỉ cần đưa máy ảnh lên, sẽ có những tấm ảnh đẹp
3 ngày trướcBài gốc
Nguồn cảm hứng bất tận cho từng bức ảnh
Vừa trở về nhà sau chuyến đi lần thứ 5 đến với xứ Huế mộng mơ, anh chàng Phạm Quang Tuyên, đến từ Thái Bình, vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc về một mảnh đất yên bình, đậm đà bản sắc dân tộc.
“Huế luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng mình, không chỉ bởi vẻ đẹp trầm mặc mà còn vì nơi đây hội tụ hai niềm đam mê lớn của mình là nhiếp ảnh và văn hóa truyền thống.
Từng góc phố, dòng sông hay những công trình cổ kính đều mang trong mình nét đẹp rất riêng, tạo nên nguồn cảm hứng bất tận cho những bức ảnh. Bên cạnh đó, Huế còn giữ gìn trọn vẹn những giá trị văn hóa xưa, từ kiến trúc, ẩm thực đến nếp sống. Chính vì thế, mỗi lần đến đây, mình đều cảm thấy gắn bó và yêu mến hơn”, anh chàng 9X chia sẻ.
Khám phá Huế trong 4 ngày 3 đêm.
Đây đã là lần thứ 5 mà anh chàng này đặt chân đến Huế, cảnh vật dường như đã trở nên quen thuộc hơn. Thế nhưng, điều đó không hề làm giảm đi sự háo hức và cảm xúc của nam du khách khi khám phá vùng đất này.
Mỗi lần ghé thăm, Huế lại mang đến một trải nghiệm khác biệt, có khi là một góc phố trầm mặc trong cơn mưa, lúc lại là những tia nắng vàng xuyên qua tán cây ở di tích cổ kính. Chính sự bình yên và nét đẹp riêng biệt của Huế luôn khiến cậu muốn quay lại, khám phá mãi không chán.
Trong những điểm đến ở Huế, lăng vua Minh Mạng để lại trong lòng nam du khách này ấn tượng sâu sắc nhất. Công trình này không chỉ bề thế, mà còn mang đậm dấu ấn kiến trúc thời Nguyễn, toát lên vẻ uy nghiêm và tinh tế trong từng đường nét.
“Điều mình yêu thích khi đến tham quan lăng vị vua này là không gian nơi đây ngập tràn cây xanh, tạo cảm giác yên bình, hài hòa với thiên nhiên. Dạo bước giữa khuôn viên rộng lớn, lắng nghe tiếng gió nhẹ qua tán cây, mình càng cảm nhận rõ hơn sự giao thoa giữa lịch sử, văn hóa và thiên nhiên tuyệt đẹp của Huế”, Quang Tuyên cảm nhận.
Ngắm nhìn các cổng thành ở Kinh thành Huế.
Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của cậu khi đến Huế chắc chắn là ẩm thực. Dù là những gánh hàng rong ven đường hay các quán ăn địa phương lâu đời, tất cả đều mang đến một sức hút khó cưỡng. Huế không chỉ có những món ăn ngon, mà còn đặc biệt ở hương vị đậm đà và sự tỉ mỉ trong cách chế biến.
Là người khá khó tính trong chuyện ăn uống, nhưng mỗi lần đến Huế, Quang Tuyên đều hài lòng với những gì được thưởng thức. Bún bò Huế thơm nồng, bánh bèo mềm mịn, bánh khoái giòn rụm hay cơm hến dân dã - tất cả đều mang đến cảm giác rất riêng, không nơi nào có được.
Không chỉ ngon, ẩm thực Huế còn chứa đựng nét văn hóa đặc trưng, thể hiện trong từng món ăn và cách người Huế chế biến, thưởng thức. Có lẽ chính vì điều đó mà anh chàng 9X này luôn muốn quay lại nơi này, để một lần nữa được đắm chìm trong hương vị độc đáo, khó quên của vùng đất kinh kỳ.
“Tuy nhiên, nếu ai có kế hoạch đến Huế vào thời điểm này, mình thực sự khuyên nên chuẩn bị kỹ càng như mang theo áo chống nắng, bôi kem chống nắng thường xuyên”, Tuyên cho hay.
“Càn quét” nhiều điểm đến ở cố đô
Trước đây, anh chàng này đã có 4 lần ghé thăm Huế, nhưng do bận rộn với công việc nên chưa thể khám phá hết vẻ đẹp nơi này. Vì vậy, lần này nam du khách quyết tâm trải nghiệm thật trọn vẹn, đi thật nhiều, thưởng thức ẩm thực thật nhiều và cảm nhận từng góc nhỏ của Huế.
Từ những di tích nổi tiếng đến các quán ăn địa phương, từ con phố bình yên đến những hàng quán ven sông, cậu muốn tận hưởng Huế theo cách đầy đủ nhất. Chuyến đi này không chỉ là hành trình khám phá, mà còn là cách để Tuyên thêm hiểu và yêu Huế hơn.
Con đường uốn lượn quanh co ở đồi Thiên An gây bao thương nhớ cho du khách.
Từ Hà Nội, Tuyên lên máy bay vào Huế và thuê nơi lưu trú ở khu vực trung tâm thành phố để đi lại thuận tiện.
Trong 4 ngày 3 đêm ở Huế, anh chàng đã dừng chân tham quan Đại Nội. Trước đó, anh chàng đã 2 lần vào bên trong Đại Nội Huế nên lần này cậu chỉ đi lại ở bên ngoài để chụp ảnh. Đại Nội có diện tích rất rộng, do đó mọi người nên mang mũ nón và nước uống.
Đến điểm di tích Cung An Định, anh chàng cảm nhận công trình này mang đậm nét cổ điển và cực kì hợp cho việc check-in kiểu tiểu thư “sang chảnh”. Cậu còn đến tham quan trường Quốc học Huế, vào Hẻm xưa ở 73 đường Nguyễn Sinh Cung.
Ở Huế 3-4 ngày, anh chàng đến từ Thái Bình đã lượn qua cầu Trường Tiền, cầu gỗ đi bộ rất nhiều lần, khung cảnh đẹp nhất là lúc sáng sớm hoặc chiều muộn hoàng hôn.
Anh chàng còn đặt chân đến chợ Đông Ba làm chuyến food tour Huế. Mọi người có thể ghé quầy Cô Ri để mua Tôm chua, mắm ruốc về làm quà.
Di chuyển lên tham quan lăng vua Tự Đức, du khách thích thú khi săn được nhiều góc ảnh đẹp. Dừng chân tham quan khu vực lăng vua rộng lớn, tràn ngập cây xanh, anh chàng có dịp khám phá nét đẹp công trình kiến trúc xứ Huế. Anh chàng cũng không quên đến tham quan lăng vua Minh Mạng với nhiều góc ảnh cực kỳ đẹp, đến lăng vua Khải Định chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo.
Mọi người cũng có thể lên Đồi Thiên An, tiện ngồi cà phê ven đường, rợp bóng đồi thông. Buổi sáng sớm, khi ngồi cà phê còn được nhìn nắng xuyên qua các tán cây mang đến cho du khách cảm giác khoan khoái.
Nam du khách này còn đến Hồ Thủy Tiên ngắm hình tượng rồng khổng lồ, đến Nhà vườn An Hiên ngắm vòm cây hai bên ở ngay cổng đi vào.
Huế tràn ngập cây xanh tỏa bóng mát.
Cậu tiếp tục di chuyển lên phía trên, tham quan chùa Thiên Mụ. Sau đó, thưởng thức chén đậu hũ thơm ngon và ngắm hoàng hôn sông Hương chill chill.
Anh chàng còn đến chùa Huyền Không săn được nhiều góc ảnh đẹp. Tiếp đến, cậu di chuyển lên chùa Huyền Không Sơn Thượng cách trung tâm TP Huế khoảng 12km. Đường đến chùa tuyệt đẹp với cánh đồng lúa xanh rì, đi sâu vào trong có cánh rừng mát mẻ, chùa có nhiều khu tiểu cảnh đẹp.
Những ngày ở cố đô, anh chàng này còn đến bãi Lăng Cô và đèo Hải Vân. Nằm cách trung tâm TP Huế khoảng 70 cây số, cậu đã dành ra gần như 1 ngày để đi qua 2 điểm này.
“Tuy các điểm này khá xa nhưng khi đặt chân đến đây, mình cảm thấy rất xứng đáng với cảnh quan tuyệt đẹp. Nếu bạn có dư dả thời gian, có thể cân nhắc đến các nơi này”, Tuyên nói.
Đến Huế nhiều lần, Quang Tuyên còn gợi ý mọi người có thể ghé thêm nhiều điểm đến của mảnh đất sông Hương, núi Ngự. Đó là biển Tân An đang hot trong thời gian qua, đó là đồi Vọng Cảnh nhiều cây xanh và có view đẹp, đó là Nhà Thờ Phủ Cam, lăng vua Gia Long, chùa Từ Hiếu, phá Tam Giang, Rú Chá, làng hương Thủy Xuân, huyện A Lưới, Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã...
Vẻ đẹp kiêu sa, chẳng nơi nào có được.
Sau nhiều lần trải nghiệm các hàng quán ở Huế, nam du khách này nhận xét: “Nhiều lần thưởng thức đồ ăn ở Huế, mình đánh giá ẩm thực Huế đỉnh cao, hợp khẩu vị mình. Mình ăn món gì cũng phải tấm tắc khen ngon. Một số người còn nói đùa, giờ muốn Tuyên tăng cân, cứ cho về Huế 1 tháng là ổn”.
Đánh giá chung theo khẩu vị riêng của cá nhân, Tuyên mạnh dạn đưa ra một số quán ăn đã từng ghé qua. Đó là Bún bò Mệ Kéo, Bánh canh Hàng Mã, Bún mắm nêm O Bê, Bánh ép Gia Di, Bánh Bèo, nậm, lọc tiệm Bánh Chi, Bánh canh nam phổ Thúy, Bánh mì O Tho, Cơm hến, hến xào Hoa Đông, Cháo lòng Lịch Đợi, Bún bò Mụ Rơi, Bánh canh bột lộn O Mân, Vịt lộn um bầu ở đường Nguyễn Khuyến, Bún nghệ, chè chợ Đông Ba, chè Hẻm...
Cảnh đẹp thơ mộng ở các khu di tích Huế.
Du khách tham quan lăng các vị vua triều Nguyễn.
Đến Huế, chỉ cần đưa máy ảnh, điện thoại lên, sẽ có những tấm ảnh đẹp.
Nét đẹp bình yên ở cố đô.
Dạo quanh Kinh thành Huế.
Tuyên yêu thích Huế khi mảnh đất này có nhiều công trình lịch sử cổ kính.
Huế có nhiều góc ảnh đẹp.
Nam du khách mê mẩn các công trình kiến trúc ở Huế.
Đến Huế để thưởng ngoạn cảnh đẹp hòa vào công trình kiến trúc.
Yêu thích nét bình yên ở cố đô, nam du khách quay trở lại nhiều lần.
Nét cổ kính ở xứ Huế.
Du khách đến ngôi chùa Thiên Mụ bên dòng sông Hương.
Sở hữu nhiều di tích nổi tiếng, Huế trở thành sự lựa chọn hấp dẫn của những du khách yêu thích nét đẹp văn hóa truyền thông, yêu thích nhiếp ảnh...
Nguyễn Hiệp - Ảnh: NVCC
Nguồn Du lịch TP.HCM : https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/den-hue-chi-can-dua-may-anh-dien-thoai-len-se-co-nhung-tam-anh-dep-c14a93948.html