Nếu như tuyển Malaysia đang bị cho là không lối thoát tại vòng loại Asian Cup 2027 với bê bối cầu thủ nhập tịch, thì tuyển Indonesia đối diện với một tình cảnh khác, nhưng nhìn đâu cũng thấy khó.
Cụ thể, tuyển Indonesia phải đối diện với “ma trận”, một cuộc chơi mà đông đảo người hâm mộ Indonesia cảm thấy thiếu công bằng, từ lịch thi đấu đến trọng tài ở vòng loại thứ tư World Cup 2026.
Không khó để thấy Indonesia rất khó khăn dù bóng chưa lăn. Saudi Arabia được chọn làm chủ nhà bảng B. Họ gặp Indonesia ở trận mở màn, sau đó được nghỉ 6 ngày trước khi chạm trán Iraq. Trong khi đó, Indonesia chỉ có 3 ngày nghỉ sau trận đấu với Saudi Arabia để bước vào cuộc chiến với Iraq, đội “ngồi chơi” ở lượt đầu do bảng chỉ có ba đội.
Một điều quan trọng khác là Saudi Arabia và Iraq có thể định đoạt được cục diện, bởi họ gặp nhau ở loạt cuối, trong bối cảnh tuyển Indonesia đã thi đấu xong cả hai lượt.
Indonesia được cho chịu quá nhiều bất lợi tại vòng loại thứ tư World Cup 2026. Ảnh: AFC
Chưa dừng lại ở đó, AFC còn bổ nhiệm tổ trọng tài người Kuwait điều hành trận Saudi Arabia – Indonesia. Đó là điều khiến dư luận Indonesia bùng nổ. Lý do rất rõ ràng, Kuwait là láng giềng của Saudi Arabia, và việc một tổ trọng tài Tây Á cầm còi trận đấu quan trọng giữa đội Tây Á và đội Đông Nam Á là quá nhạy cảm về tính khách quan.
Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã gửi kiến nghị yêu cầu thay đổi trọng tài, nhưng AFC bác bỏ. Điều này khiến cho người hâm mộ Indonesia tức giận. Nỗi lo của Indonesia không phải không có cơ sở. Ở vòng loại thứ ba World Cup khu vực châu Á hồi tháng 10/2024, họ từng bất mãn với trận hòa 2-2 trước Bahrain. Bàn gỡ của Bahrain đến ở phút thứ 9 của hiệp hai bù giờ, dù bảng điện tử chỉ báo thời gian bù 6 phút. Trọng tài người Oman Ahmed Al-Kaf sau đó bị dư luận Indonesia chỉ trích.
HLV tuyển Indoneeia, Patrick Kluivert nói đầy bất mãn: “Chúng tôi thực sự bất ngờ trước việc trọng tài người Kuwait được chỉ định điều khiển trận đấu. Chúng tôi cũng bất ngờ trước quyết định là họ không thay đổi dù đã có đề xuất hợp lý từ Liên đoàn Bóng đá Indonesia.
Tuy nhiên, trọng tâm của chúng tôi là tập trung vào trận đấu trên sân. Chúng tôi không hề e ngại trận đấu này. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào đội bóng của mình. Chúng tôi đã quen với việc thi đấu trong bầu không khí đầy bất lợi như thế này”.
Bóng chưa lăn đã gặp khó, và không phải ngẫu nhiên mà World Football Elo Ratings đưa ra dự đoán Indonesia chỉ có 5% dự World Cup 2026, thấp nhất trong số sáu đội. Có lẽ Indonesia cần một phép màu đúng nghĩa, bởi tình thế của họ nhìn đâu cũng không thấy… lối thoát trước chủ nhà Saudi Arabia.
Bá Hổ