Đến với bài thơ hay: Nỗi nhớ! của Hồng Gai

Đến với bài thơ hay: Nỗi nhớ! của Hồng Gai
2 giờ trướcBài gốc
NỖI NHỚ!
*****
Mê say thổn thức nhớ trông Khói chiều vương mái rạ nồng gió quê
Bờ tre nghiêng bóng triền đê Một thời chân đất đi về cùng nhau
Tình yêu hằng ước mai sau Nhớ thời da diết cờ lau sum vầy
Bình minh hạnh phúc tràn đầy Trái tim đau đáu nghĩa Thầy vui chung
Phượng hồng áo trắng ngập ngừng Dép lê, quần vá, dây lưng học trò
Tuổi thơ đá bóng, bắt cò Chung trang lưu bút câu hò thiết tha
Bao năm xa cách quê nhà Tiếng ve còn đọng mãi là yêu thương
Tuổi thơ thả cánh diều vương Đuổi đàn châu chấu bên mương rì rào
Lòng còn ghi nhớ hôm nào Kỷ niệm xưa ấy biết bao nghĩa tình
Trào dâng hạnh phúc thanh bình Mãi nguyên nỗi nhớ cho mình, cho ta
Dẫu đi khắp chốn gần xa Đồng sâu, ruộng cạn trong ta suốt đời
Dù cho sóng gió phương trời Trăm miền thương nhớ một thời vẹn nguyên.
*****
Hồng Gai, viết tại Quảng Ninh ngày 10/6/2026
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/den-voi-bai-tho-hay-noi-nho-cua-hong-gai-post781118.html