Khoảnh khắc cô gái 18 tuổi vỡ òa hạnh phúc khi gặp lại người mẹ thất lạc sau 3 tháng tìm kiếm. Video: Nhân vật cung cấp
Đeo bảng tìm mẹ thất lạc
Đầu tháng 3, Nguyễn Thị Hương (SN 2007, Quảng Bình) đưa mẹ là bà Nguyễn Thị Ngọc Bình (SN 1983) từ Quảng Bình vào TPHCM tìm việc làm. Đến TPHCM, Hương làm việc tại một tiệm cơm chay ở quận Tân Phú.
Vì bà Bình có bệnh về thần kinh, tâm lý không ổn định, Hương đưa mẹ đến quán chay để tiện chăm sóc. Tuy nhiên chỉ sau một ngày làm việc, bà Bình bất ngờ rời đi và không quay lại.
Phát hiện mẹ mất tích, Hương lo lắng, hốt hoảng tìm kiếm. Cô gái mượn xe máy của chủ quán chạy khắp các con đường trong thành phố, với hy vọng tìm được mẹ đang lang thang đâu đó.
Sau khi tìm kiếm nhiều giờ, đi qua nhiều cung đường trên nhiều quận, huyện tại thành phố nhưng không có kết quả, Hương trình báo cơ quan chức năng.
Hương chia sẻ: “Tôi cũng đăng tin lên nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ tìm mẹ. Tôi in thông tin, làm tờ rơi có ảnh mẹ, số điện thoại của mình rồi phát cho mọi người.
Tôi làm thêm một tấm bảng lớn ghi nhiều thông tin, hình ảnh của mẹ rồi đeo trước ngực trong lúc đi tìm mẹ. Trên đường đi, tôi hỏi người dân, tài xế xe ôm truyền thống, xe ôm công nghệ…”.
3 tháng trước, Hương đeo bảng trước ngực rồi rong ruổi khắp các tuyến đường tại TPHCM để tìm mẹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Sau khi thông tin cô gái trẻ thất lạc mẹ được đăng tải, lan tỏa trên mạng xã hội, cộng đồng mạng đã chung sức hỗ trợ, vào cuộc tìm kiếm bà Bình. Một trong số này là nam thanh niên tên Long (26 tuổi, TPHCM).
Vốn là thành viên của nhóm thiện nguyện được nhiều người biết tại TPHCM, anh Long kết nối với các nhóm thiện nguyện ở nhiều tỉnh, thành khác nhau nhờ hỗ trợ tìm kiếm bà Bình.
“Tại TPHCM, những khi đi phát quà đêm cùng nhóm thiện nguyện, tôi tranh thủ tìm kiếm thông tin về bà Bình. Suốt thời gian này, tôi thường xuyên liên lạc, trao đổi với Hương để trấn an, động viên tinh thần em.
Qua phân tích, đánh giá, tôi có niềm tin rất có thể bà Bình đang ở Lâm Đồng, Bình Phước. Tôi nói với Hương để em bớt hoang mang, lo lắng, có niềm tin hơn vào việc sớm đoàn tụ với mẹ”, Long chia sẻ.
Được cộng đồng mạng, nhà hảo tâm chung tay, hỗ trợ, cô gái lấy lại tinh thần. Đêm 17/6, Hương vỡ òa hạnh phúc khi nhận cuộc gọi từ người lạ thông báo có thể mẹ cô đang ở một trung tâm bảo trợ xã hội thuộc huyện Hớn Quản, Bình Phước.
Sau 3 tháng, Hương xúc động vỡ òa khi tìm thấy mẹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Cô gái vui mừng thông báo cho Long, sau đó cùng với anh và một số thành viên khác lên đường đến Bình Phước để xác minh thông tin. Tại đây, Hương òa khóc khi nhận ra người phụ nữ ở trung tâm đúng là mẹ ruột của mình.
Vẫn nhiều lo lắng
Tại trung tâm, Long và nhóm hỗ trợ Hương làm thủ tục để đón bà Bình về TPHCM. Hương tâm sự: “Gặp lại mẹ, tôi xúc động rơi nước mắt. Suốt 3 tháng qua, tôi rong ruổi tìm mẹ khắp nơi trong sự hoang mang, lo lắng.
Từ ngày mẹ đi lạc, tôi khóc suốt. Rất may tôi được cộng đồng mạng và những người hảo tâm nhiệt tình giúp đỡ. Nhờ vậy, tôi và mẹ mới được đoàn tụ. Tôi biết ơn những người đã yêu thương, hỗ trợ mình suốt 3 tháng qua.
Tôi có hỏi mẹ về quá trình đi lạc nhưng mẹ không nhớ cụ thể. Mẹ chỉ nhớ là sau khi lang thang trên đường thì được đưa vào một trung tâm ở TPHCM. Sau đó, mẹ được chuyển đến trung tâm bảo trợ xã hội tại huyện Hớn Quản.
Trung tâm này cho biết mẹ tôi được chuyển đến vào ngày 22/5".
Cô gái trẻ cho biết bà Bình có bệnh về thần kinh. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Hương cho biết, bà Bình có bệnh về thần kinh, tâm lý không ổn định đã gần chục năm nay. Bệnh của bà diễn biến phức tạp lúc nặng, lúc nhẹ rất khó đoán.
Hiện, Hương và mẹ vẫn lưu lại TPHCM. Cô gái đang chờ ngày đưa mẹ đi khám bệnh sau đó cùng bà trở về quê điều trị. Những ngày này, cô gái trẻ vẫn canh cánh nỗi lo bà Bình sẽ tiếp tục bỏ đi lang thang. Vì vậy, Hương cố gắng luôn ở gần bà.
Hương cho mẹ đeo thẻ ghi thông tin của bà và của mình. Cô cũng sắm thiết bị định vị cho mẹ, đề phòng trường hợp bà bất ngờ bỏ đi trong lúc cô đang làm việc.
Long (áo vàng) đã nhiệt tình giúp Hương tìm lại mẹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Cô gái trẻ chia sẻ mình có hoàn cảnh éo le. Bố mẹ Hương ly hôn từ khi cô còn rất nhỏ. Sau khi bố mẹ ly hôn, anh trai của Hương về sống với ông bà nội. Từ đó đến nay, người này ít khi liên lạc với mẹ ruột và em gái.
Trong khi đó, bà Bình có đông anh em nhưng họ đều ở xa.
“Bây giờ, mong ước lớn nhất của tôi là có thể đưa mẹ đi khám, xác định được bệnh và có phác đồ điều trị cụ thể. Tôi cũng mong tìm được công việc phù hợp để vừa có thể làm việc tạo thu nhập, vừa có thời gian bên cạnh chăm sóc mẹ”, cô gái tâm sự.