Đường đèo Sacom chụp lúc 8h30 ngày 20-11. Ảnh cắt từ video hiện trường.
Từ sáng 20-11, dư luận xôn xao khi một số nguồn tin và video xuất hiện trên mạng xã hội thông báo đường đèo Sacom từ cuối cao tốc Liên Khương lên Đà Lạt bị sạt lở, phương tiện không thể qua lại. Thông tin này rất đáng chú ý trong bối cảnh nhiều hướng lên Đà Lạt đã bị sạt lở, chia cắt trong mấy ngày qua do mưa lớn kéo dài.
Công an phường Xuân Hương đã đến hiện trường và xác nhận đường đèo Sacom vẫn bảo đảm lưu thông 2 chiều. Đoạn video quay cảnh sạt lở là đường nội bộ trong sân Golf Sacom tại khu vực này.
Hiện trường sạt lở đường nội bộ sân golf Sacom sáng 20-11. Ảnh cắt từ video hiện trường.
Trước đó, lúc hơn 23h ngày 19-11, đường đèo Mimosa trên Quốc lộ 20 lên Đà Lạt đã bị sụt, tạo hố sâu khoảng 30m, rộng hơn 10m, cắt đứt hoàn toàn tuyến giao thông quan trọng này. Cùng với việc đèo Prenn phải cấm đường khắc phục sạt lở trước đó, khu vực Đà Lạt gần như bị cô lập với xung quanh.
Đèo Mimosa bị cắt đứt lúc nừa đêm. Ảnh: V.Minh.
Hiện còn một đèo khác có thể đưa người và phương tiện lên Đà Lạt, đó là đèo Tà Nung . Từ Quốc lộ 20 đoạn qua khu vực Đức Trọng, người và phương tiện có thể rẽ theo ĐT725, từ đó qua đèo Tà Nung lên Đà Lạt. Tổng thời gian di chuyển từ lối rẽ trên QL20 đến Đà Lạt là khoảng 1 giờ đồng hồ.
Hướng lên Đà Lạt qua đèo Tà Nung trên ĐT725. Ảnh chụo bản đồ Google Map.
Việc một số tuyến đường lên Đà Lạt lần lượt bị chia cắt không chỉ gây ảnh hưởng đến đời sống dân sinh khu vực này mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng việc vận chuyển rau xanh về thành phố Hồ Chí Minh. Hiện Đà Lạt là nơi cung cấp rau quả chính cho thành phố
An Tôn