Tối 24/3, mạng xã hội Việt Nam lan truyền hình ảnh một chàng trai tại Hà Nội với gương mặt lấm lem khói bụi nhưng vẫn được khen có ngoại hình sáng, thu hút, kèm theo nhận xét “không cần đánh kem nền vẫn đẹp trai”.
Nhân vật được nhắc đến là Nguyễn Lê Tú, sinh viên năm 2 Đại học Bách Khoa, một trong những người tham gia hỗ trợ cứu hộ trong vụ cháy xảy ra cùng ngày tại đường Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai, Hà Nội).
Hình ảnh Tú với gương mặt dính khói, áo thun trắng lấm lem sau khi lao vào hỗ trợ cứu người nhưng vẫn toát lên vẻ ngoài điển trai nhanh chóng thu hút sự chú ý. Dưới các bài đăng, nhiều bình luận xuất hiện như: “Không cần tí nền nào mà vẫn đẹp trai”, hay “Trai Đông Nam Á không cần kem nền vẫn ăn đứt”.
Từ đó, mạng xã hội xuất hiện thêm một cách khen ngoại hình “đẹp trai không cần đánh nền”. Cách diễn đạt này được cho là bắt nguồn từ làn sóng bàn luận xoay quanh bộ phim cổ trang Trung Quốc Trục Ngọc.
Thời gian gần đây, tạo hình của nam chính Trương Lăng Hách trong phim gây tranh cãi vì lớp trang điểm dày, thiếu tự nhiên. Trong các cảnh dẫn quân ra trận, nhân vật Tạ Chinh bị nhận xét có gương mặt quá “sạch sẽ”, lớp nền đậm, không phù hợp với bối cảnh chiến trường. Từ đó, nhiều khán giả châm biếm bằng những câu như “đánh nền trước, đánh giặc sau” hay “8h ra trận, 5h tướng quân dậy trang điểm”.
Sự đối lập giữa hình ảnh một chàng trai đời thực lấm lem khói bụi khi cứu người và tạo hình “tướng quân kem nền” trên màn ảnh khiến cư dân mạng đặt lên bàn cân so sánh. Không ít ý kiến cho rằng chính sự dũng cảm và tinh thần hành động của Tú mới là yếu tố tạo nên sức hút.
“Đấy con trai Việt Nam dũng cảm như này mà, đặc biệt là không đánh kem nền trước khi cứu người nhé”, một người dùng bình luận.
Như Phương