Câu chuyện về thủ môn Nguyễn Filip không chỉ dừng lại ở việc anh nhận tổng cộng ba thẻ vàng, mà còn cho thấy một cái nhìn rõ nét về bản chất phức tạp của V.League, nơi mà những giá trị đẹp và xấu có thể đan xen một cách mờ nhạt.
Theo thông tin từ Saostar, thủ môn Nguyễn Filip đã phải nhận ba thẻ vàng trong các cuộc đối đầu với CLB Hải Phòng, CLB Nam Định và Viettel, tất cả đều vì hành vi câu giờ được trọng tài xác định. Đây là lý do thủ môn Nguyễn Filip phải ngồi ngoài ở trận đấu giữa SLNA và CLB CAHN thuộc vòng 15 V.League 2024/2025.
Thống kê từ Saostar chỉ ra rằng kể từ khi gia nhập CLB CAHN, thủ môn Nguyễn Filip đã nhận tổng cộng 6 thẻ vàng, trong đó 5 thẻ là do lỗi câu giờ và đều xảy ra vào những phút cuối của trận đấu, khi tỷ số đang sát sao (1-0). Chẳng hạn, trong trận hòa trước CLB Hải Phòng, anh bị thẻ vàng ở phút bù giờ thứ hai, ngay trước khi Lucao gỡ hòa 1-1 ở phút 90+4. Tương tự, tại trận thắng Bình Định 1-0, Nguyễn Filip cũng nhận thẻ vàng ở phút bù giờ thứ 4, và trong chiến thắng 2-0 trước Hà Nội FC, thẻ vàng đến ở phút bù giờ thứ 2.
Thủ môn Nguyễn Filip phải vắng mặt ở vòng 15 vì bị treo giò. Ảnh: CLB CAHN
Các thẻ vàng này không phải để chỉ trích thủ môn Nguyễn Filip về hành vi câu giờ, mà phản ánh một thực tế rằng ngay cả cầu thủ phản ứng với cái xấu thì đôi khi cũng phải chấp nhận những quyết định "xấu xí" để bảo vệ thành quả cho đội bóng của mình. Điều này được thể hiện qua việc Nguyễn Filip từng mỉa mai CLB HAGL sau thất bại của CLB CAHN là ví dụ. “Chúc mừng chiến thắng của Hoàng Anh Gia Lai trong khoảng 25 phút đầu tiên - quãng thời gian mà họ thực sự chơi bóng...”, thủ môn Nguyễn Filip viết.
Rõ ràng, không ai muốn khuyến khích việc câu giờ, nhưng đây là một thành phần không thể tách rời khỏi bóng đá. Việc lựa chọn có câu giờ hay không đôi khi còn tùy thuộc vào hoàn cảnh trận đấu và tình thế của đội bóng. Khi CLB CAHN dẫn đối thủ với lợi thế mong manh 1 bàn, thủ môn Nguyễn Filip cũng không thể chọn cách chơi đẹp mà bỏ qua việc tìm cách bảo toàn chiến thắng.
Văn Nhân