David Gira, 49 tuổi, đã đi bắt cá ở sông Sungai Nyigu thuộc bang Sarawak, Malaysia vào tối ngày 18/2.
Anh đỗ xe máy gần bờ sông và lội xuống dòng nước đục ngầu. David sau đó bị một con cá sấu tấn công.
Các nhà chức trách đã mở cuộc tìm kiếm David sau khi người vợ báo anh mất tích vì không trở về nhà vào đêm hôm đó.
Hiện trường vụ việc.
Tình nguyện viên, lính cứu hỏa và nhân viên cứu hộ đã đến hiện trường và tìm thấy chiếc xe hai bánh của David vẫn ở trong khu vực. Họ đã lùng sục khắp dòng sông suốt đêm nhưng vẫn không tìm thấy anh ta.
Khi lực lượng cứu hộ tiếp tục lùng sục khắp vùng nước, thi thể đầy vết cắn của David đã nổi lên vào sáng ngày 19/2, cách nơi anh để lại xe máy khoảng 2km về phía hạ lưu.
Thi thể của nạn nhân được bàn giao cho Đơn vị Pháp y Bệnh viện Bintulu để tiến hành các hành động tiếp theo.
Các vụ tấn công của cá sấu ở Malaysia, đặc biệt là ở các tiểu bang Sarawak và Sabah, chủ yếu xảy ra ở các con sông và vùng ven biển nơi có nhiều cá sấu nước mặn.
Những vụ tấn công này thường liên quan đến ngư dân, dân làng hoặc khách du lịch gần nơi sinh sống của cá sấu.
Hải Vân(T/h)
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/di-bat-ca-nguoi-dan-ong-bi-ca-sau-can-tu-vong-tren-song-2042502201942001.htm