Đi du lịch theo video tạo bằng AI, cặp đôi nhận cái kết đầy cay đắng

Đi du lịch theo video tạo bằng AI, cặp đôi nhận cái kết đầy cay đắng
7 giờ trướcBài gốc
Ngày 30/6, một câu chuyện tưởng như hài hước nhưng lại phản ánh một thực tế đáng lo ngại về sức mạnh của trí tuệ nhân tạo (AI) đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Malaysia. Một nhân viên khách sạn ở bang Perak kể lại trải nghiệm "dở khóc dở cười" khi phải đối diện với sự thất vọng sâu sắc của cặp vợ chồng lớn tuổi, những nạn nhân bất đắc dĩ của một video do AI dựng nên.
Ảnh: Facebook/Nurul Afzarina Mokhtar.
Theo tài khoản @dyaaaaaaa._, đôi vợ chồng đã đặt phòng nghỉ tại một khách sạn địa phương, mang theo sự háo hức khám phá “tuyến cáp treo Kuak Skyride”, một hành trình ngoạn mục xuyên rừng núi mà họ tin rằng đã xem trên sóng truyền hình. Thế nhưng, khi hỏi nhân viên lễ tân về địa điểm khởi hành, họ chỉ nhận được ánh nhìn ngỡ ngàng và lời xác nhận lạnh lùng: “Không có tuyến cáp treo nào ở đây cả.”
Nhưng niềm tin của họ không dễ lung lay. Họ quả quyết mình đã xem đoạn tin tức từ một nữ MC duyên dáng của kênh “TV Rakyat”, người trực tiếp lái xe xuyên qua núi rừng Perak, phỏng vấn du khách và thậm chí thưởng thức bữa ăn sang trọng tại một nhà hàng “ảo” với khung cảnh tráng lệ. Sự chân thật đến từng khung hình đã đánh lừa cả những người già cả và thiếu cảnh giác.
Ảnh: Facebook/Nurul Afzarina Mokhtar.
Sau một hồi giải thích, nhân viên khách sạn buộc phải tiết lộ sự thật phũ phàng: Toàn bộ nội dung trong video là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo. Từ MC, khách du lịch đến con nai xuất hiện thoáng qua trong cảnh quay, tất cả đều không có thật. Đoạn video ấy đã bị gỡ xuống sau khi gây ra làn sóng tranh cãi và bị tố cáo là “lừa đảo người xem”.
Sự thất vọng chuyển hóa thành giận dữ. Người phụ nữ lớn tuổi không giấu nổi sự tức tối: “Tại sao họ lại làm vậy với mọi người?”, bà tuyên bố sẽ kiện “nhà báo trong video”, chỉ để tiếp tục nghe rằng không có bất kỳ nhân vật thực nào để kiện tụng.
Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Theo hãng tin Says của Malaysia, một người dùng mạng khác tiết lộ cha mẹ mình đã tiêu tốn 9.000 ringgit (khoảng 55 triệu đồng) để thuê xe tải thực hiện chuyến du lịch… trong video AI. Thực tại và ảo ảnh đã nhập nhằng đến mức khiến nhiều người không còn khả năng phân biệt.
Ảnh: Facebook/Nurul Afzarina Mokhtar.
Trên mạng xã hội, dư luận bùng nổ. Những lời cảnh tỉnh vang lên: “Ngay cả người trẻ cũng dễ bị lừa, huống chi là người lớn tuổi”; “Chúng ta cần luật kiểm soát AI ngay lập tức”; “Thật đau lòng khi người ta bỏ công sức, tiền bạc cho một điều chưa từng tồn tại”.
Hiện tại, Malaysia chưa có khung pháp lý cụ thể để điều chỉnh các nội dung do AI tạo ra. Văn phòng trí tuệ nhân tạo quốc gia mới chỉ được thành lập vào tháng 12/2024, trong khi thực tế đã chạy trước chính sách quá xa.
Thanh Phúc
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/di-du-lich-theo-video-tao-bang-ai-cap-doi-nhan-cai-ket-day-cay-dang-202507120017415944.html