Theo Daily Mail, một chuyến đi kiếm củi tưởng như bình thường của hai cha con tại bang Chhattisgarh, miền đông Ấn Độ, đã kết thúc trong thảm kịch sau khi họ bị một con gấu lười tấn công dữ dội, khiến cả hai thiệt mạng và một kiểm lâm viên bị thương nặng.
Hai nạn nhân được xác định là Suklal Darro (45 tuổi) và con trai Ajju Kureti (22 tuổi). Khi vào rừng tại khu vực Kanker để kiếm củi thì bất ngờ bị một con gấu lười điên cuồng lao vào tấn công.
Vụ việc xảy ra ngay tại một vùng rừng rậm, nơi hai cha con không có bất kỳ phương tiện bảo vệ nào.
Một đoạn video gây sốc được lan truyền trên mạng xã hội ghi lại toàn bộ khoảnh khắc thảm kịch, trong đó con gấu hung dữ quay sang tấn công kiểm lâm Narayan Yadav – người đã không ngần ngại lao vào cứu hai cha con.
Trong video, người ta nghe thấy tiếng hét "Đừng chạy!" khi con gấu bắt đầu lao thẳng về phía ông Yadav. Ngay sau đó, nó nhảy lên người ông, tấn công các bộ phận như: lưng, mặt... và ghì ông xuống. Dù bị thương nghiêm trọng ở tay, ông Yadav may mắn trốn thoát và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Tuy nhiên, nạn nhân Suklal Darro đã không qua khỏi khi đang được đưa tới bệnh viện, còn con trai ông – Ajju Kureti – tử vong tại chỗ sau những cú cắn chí mạng của con thú.
Cảnh sát và nhân viên kiểm lâm đang điều tra nguyên nhân vụ tấn công, trong đó có khả năng con gấu đã bị nhiễm bệnh dại – nguyên nhân khiến hành vi của nó trở nên đặc biệt hung hăng.
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra các vụ gấu tấn công người ở Ấn Độ.
Gấu lười, dù có vẻ ngoài chậm chạp, nhưng có thể trở nên cực kỳ nguy hiểm khi cảm thấy bị đe dọa hoặc mắc bệnh. Sự việc đau lòng lần này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng xung đột giữa con người và động vật hoang dã đang ngày càng gia tăng tại các vùng rừng núi ở Ấn Độ.
Quốc Tiệp(theo Daily Mail)
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/di-kiem-cui-hai-cha-con-tu-vong-thuong-tam-khi-bi-gau-tan-cong-204250703164959933.htm