Những đợt lũ đi qua ở xã Hàm Thuận Bắc
Chưa kịp ổn định sau các đợt lũ trước, ngày 5/12, nước lũ tiếp tục dâng cao, cuốn theo nhà cửa, tài sản, đẩy nhiều hộ dân vào tình cảnh mất chỗ ở hoàn toàn. Hàm Thuận Bắc trở thành một trong những địa bàn chịu thiệt hại nặng nề nhất, với yêu cầu hỗ trợ khẩn trương nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức trong tổ chức triển khai.
Chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 812 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng) hăng say dựng nhà
Theo thống kê, hai đợt lũ đã gây thiệt hại cho Hàm Thuận Bắc hơn 50 tỷ đồng; riêng đợt mưa lũ đầu tháng 12/2025 khiến hơn 600 căn nhà bị ngập, 6 căn nhà bị sập hoàn toàn. Đây cũng là địa phương khởi động Chiến dịch Quang Trung muộn hơn so với nhiều nơi khác trong tỉnh.
Sự sát sao của Trung đoàn Bộ binh 812 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng) đã góp phần giúp Hàm Thuận Bắc (Lâm Đồng) đảm bảo tiến độ
Tuy nhiên, chính trong điều kiện khó khăn ấy, tinh thần trách nhiệm của chính quyền địa phương cùng sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng hỗ trợ đã được thể hiện rõ nét. Xã Hàm Thuận Bắc được hỗ trợ xây dựng 6 căn nhà mới cho các hộ dân bị thiệt hại nặng, trong đó có các hộ ông Nguyễn Thanh Phong, anh Thái Minh Thoại và chị Thái Thụy Thùy Vy (thôn Phú Thái).
Khác với nhiều địa phương khác, cả 6 căn nhà tại Hàm Thuận Bắc đều không thể xây dựng lại trên nền đất cũ do nằm trong vùng trũng, nguy cơ tái ngập cao. Đây là bài toán khó ngay từ khi Chiến dịch bắt đầu.
Bên cạnh đó, các thủ tục pháp lý như chuyển đổi mục đích sử dụng đất, sang tên, hoàn thiện hồ sơ đều phải thực hiện đúng quy định, khiến tiến độ một số căn nhà chậm hơn so với kế hoạch ban đầu. Tuy vậy, địa phương và các lực lượng vẫn kiên trì, quyết tâm hoàn thành đúng mục tiêu đề ra.
Những căn nhà đang dần hoàn thành kịp đón mùa xuân ấm áp
Nhờ sự hỗ trợ của tỉnh, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang, chỉ trong 18 ngày thi công liên tục, căn nhà mới của anh Dương Thanh Phong đã được hoàn thành và bàn giao. Trước đó, căn nhà cũ của gia đình anh bị lũ cuốn sập hoàn toàn, tài sản hầu như mất trắng.
Hai hộ anh Thái Minh Thoại và chị Thái Thụy Thùy Vy cũng được xây dựng nhà mới trên nền đất an toàn nhờ sự vận động, hỗ trợ của chính quyền và người thân trong gia đình. Trong ngày nhận nhà, chị Thùy Vy xúc động cho biết, sự giúp đỡ kịp thời của các lực lượng đã giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.
Nụ cười đã xuất hiện nhiều hơn trên môi bà Mã Thị Lạc, thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng)
Niềm vui an cư cũng đến với gia đình bà Mã Thị Lạc (thôn Lâm Giang), khi căn nhà mới được hoàn thiện, khép lại chuỗi ngày sống tạm bợ, bất an sau lũ.
Căn nhà của chị Thúy Vy
Những chiến sĩ cần mẫn vì người dân khốn khó
Thượng tÁ Hoàng Mạnh Dũng, Trung đoàn Bộ binh 812 (Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng)
Thượng tá Hoàng Mạnh Dũng, Trung đoàn Bộ binh 812 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng) cho biết, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thi công bảo đảm an toàn, chất lượng với mong muốn người dân sớm ổn định chỗ ở.
Dù khởi động muộn hơn so với nhiều địa phương khác, Chiến dịch Quang Trung tại Hàm Thuận Bắc đã được triển khai đồng bộ, bài bản, thể hiện rõ quan điểm xuyên suốt: không để người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai thiếu chỗ ở an toàn.
Những mái nhà mới lần lượt hoàn thành trên nền đất an toàn không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống, mà còn khẳng định tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong hành trình phục hồi sau thiên tai.
Xây dựng nhà cho bà Võ Thị Bé (xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng)
Ngày khởi công chiến dịch Quang Trung
Nội dung, ảnh: Quang Nhân
Trình bày: Hoàng Anh
Quang Nhân