(LĐ online) - Trong ánh nắng rực rỡ những ngày đầu năm, 141 thanh niên huyện Di Linh khoác lên mình màu xanh áo lính, sẵn sàng bước vào môi trường quân ngũ để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
Các tân binh huyện Di Linh sẵn sàng lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc
Mùa tuyển quân năm nay, toàn huyện Di Linh có 173 thanh niên lên đường nhập ngũ, với 141 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 32 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an. Trong số đó, có rất nhiều lá đơn tình nguyện đã được những chàng trai mười tám đôi mươi gửi đến Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, bày tỏ mong muốn được cống hiến và rèn luyện trong môi trường quân đội bằng những trái tim ấm nóng, mang đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.
Tân binh Đặng Hoàng Ngọc Sang đại diện cho các tân binh phát biểu cảm xúc trước ngày nhập ngũ
Đặng Hoàng Ngọc Sang (sinh năm 2006, ngụ ở thị trấn Di Linh) là một trong số đó. Vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng cuối năm 2024, Sang cũng là 1 trong 3 đảng viên trẻ của huyện Di Linh tham gia nghĩa vụ quân sự đợt này. Trước đó, Sang là sinh viên Trường Đại học Đà Lạt. Tuy nhiên, trong quá trình học, em cảm thấy không phù hợp với ngành mà mình đã lựa chọn nên chàng trai 20 tuổi quyết định nghỉ học, viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.
Sang chia sẻ: “Nhìn những người thân trong gia đình đang làm việc trong môi trường quân đội, em nhận ra trở thành một người lính mới là giấc mơ của mình. Thế nên, bây giờ em vừa bồi hồi, xúc động và có một chút lo lắng khi chuẩn bị xa gia đình trong một thời gian, nhưng cũng vừa háo hức đợi gặp những người bạn mới, có những trải nghiệm mới và thực hiện ước mơ của mình”.
Gia đình tân binh Lê Trần Gia Bảo (xã Hòa Ninh) dặn dò con trước khi lên đường nhập ngũ
Trong khi đó, tân binh Lê Trần Gia Bảo - chàng trai 20 tuổi ngụ tại xã Hòa Ninh lại lên đường nhập ngũ với mong muốn tiếp bước cha ông. Bảo sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, khi ông nội là liệt sĩ, đã anh dũng hi sinh trong cuộc chiến chống Pháp. Khi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Di Linh, Gia Bảo cũng được cha của mình kể những câu chuyện về ông, từ đó, niềm mong mỏi được khoác lên mình màu xanh áo lính cứ thế vương vấn trong tâm hồn cậu thanh niên.
Thế nhưng, hành trình ấy từng bị gián đoạn bởi những bồng bột của tuổi mới lớn khi em nghỉ học ở cuối lớp 11. “Nếu trước đây em không ham chơi thì có lẽ giờ đây giấc mơ ấy đã thực hiện được một phần rồi. Nhưng không sao cả, em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để có cơ hội trở thành một quân nhân chuyên nghiệp”, Bảo nói.
Trở thành người lính không chỉ là niềm vui của tân binh Lê Trần Gia Bảo, mà còn là niềm tự hào của cả gia đình
Trong những ngày sửa soạn đồ dùng cá nhân cho con trai lên đường nhập ngũ, trên gương mặt bà Trần Thị Thêu – mẹ của Gia Bảo không giấu nổi những lo lắng cho cậu con trai. Bà Thêu cho biết, Bảo rất hào hứng để chờ đến ngày để đủ 18 tuổi và đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Thế nhưng năm 2024, ngoại hình có phần nhỏ bé của Bảo đã không đạt tiêu chuẩn tham gia nghĩa vụ quân sự. Thấy vậy, bà Thêu cũng động viên con trai không buồn lòng mà cố gắng bổ sung dinh dưỡng, tập luyện thể thao để có thể đạt sức khỏe như hiện nay.
Trước ngày lên đường nhập ngũ, Gia Bảo nói rằng mình cũng rất lo lắng nhưng luôn giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan để cha mẹ yên lòng và để cho bản thân một tâm lý tốt nhất cho những ngày tháng quân ngũ sắp tới.
Tân binh K’Chiến (thứ hai từ phải sang) cùng các đồng đội và đoàn viên, thanh niên giao lưu văn nghệ tại Hội trại tòng quân
Trong số các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2025, huyện Di Linh có hơn 60% tân binh là đồng bào dân tộc thiểu số. K’Chiến (sinh năm 2004, ngụ ở thôn Lăng Cú, xã Gung Ré) vừa trở thành đảng viên chính thức vào cuối tháng 1 vừa qua. Học hết cấp III, K’Chiến ở nhà phụ giúp gia đình và có 2 năm làm dân quân xã. Được rèn luyện trong môi trường quân sự địa phương, K’Chiến càng nhận thức rõ hơn vai trò của mỗi công dân cũng như tuổi trẻ và nhất là người đảng viên đối đối với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là lý do em viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.
“Được khoác lên màu xanh áo lính không chỉ là niềm tự hào của riêng bản thân em, mà còn là niềm hãnh diện của cả gia đình. Mặc dù có chút lo lắng, nhưng em luôn tự dặn lòng phải nghiêm chỉnh chấp hành nội quy của đơn vị mà sắp tới mình sẽ gắn bó, giữ gìn hình ảnh một người con của mảnh đất Di Linh anh hùng”, K’Chiến chia sẻ.
Các chiến sĩ mới viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Di Linh trước khi nhập ngũ, tiếp bước truyền thống cách mạng của các thế hệ cha ông
Cùng với K’Chiến, năm 2025, xã Gung Ré có 10 thanh niên lên đường nhập ngũ. Những năm gần đây, địa phương cũng luôn thực hiện tốt công tác tuyển quân, đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao. Để làm được điều này, anh Nguyễn Huy Hoàng - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Gung Ré cho biết: “Đối với công tác tuyển quân, bước quan trọng đầu tiên là sự quan tâm phối hợp của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể với Ban CHQS xã để rà soát tốt nguồn thanh niên trong độ tuổi để nắm được tình hình thanh niên. Sau khi đã sàng lọc, tuyển chọn được những công dân có sức khỏe, tư tưởng chính trị, đạo đức tốt nhất, chúng tôi đi tận ngõ, gõ tận nhà, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của các em cũng như hoàn cảnh gia đình để tháo gỡ từng bước, giúp các em an tâm tư tưởng, vững vàng ý chí để tiếp bước truyền thống của cha anh”.
Lãnh đạo các địa phương tặng quà động viên các thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ
Tiếp bước truyền thống quê hương Di Linh anh hùng, mỗi năm, hàng trăm thanh niên ưu tú của huyện đã hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước. Trung tá Trần Thanh Minh – Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Di Linh cho biết năm 2025, công tác tuyển chọn quân nhân nhập ngũ được đơn vị triển khai từ đầu năm, bám sát theo chỉ đạo của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh. Với địa bàn có tỷ lệ đồng bào DTTS đông, thanh niên đi làm ăn xa tại các khu công nghiệp, các thành phố lớn nên công tác quản lý thanh niên và công tác tổ chức khám tuyển đều được đơn vị phối hợp với các địa phương triển khai chặt chẽ.
Năm nay, công tác khám sơ tuyển theo hình thức khám chéo giữa các đơn vị, chính vì vậy kết quả và chất lượng khám được đảm bảo rất tốt. Đến thời điểm này, có thể khẳng định chất lượng trong công tác tuyển chọn thanh niên nhập ngũ và chất lượng thanh niên đảm bảo theo chỉ tiêu được giao. Tỉ lệ thanh niên có sức khỏe loại 1, loại 2 đạt trên 80%. Trong đó, có 3 đảng viên tham gia nhập ngũ. Trước thềm Hội trại tòng quân, toàn bộ thanh niên đã được khám phúc tra, đảm bảo sức khỏe tốt nhất khi bàn giao cho các đơn vị.
Sau lễ giao nhận quân vào sáng mai 13/2, các tân binh huyện Di Linh sẽ được giao về các đơn vị gồm: Sư đoàn Bộ binh 302 (Bộ Tư lệnh Quân khu 7) 80 chiến sĩ; Lữ đoàn Pháo binh 75 (Bộ Tư lệnh Quân khu 7) 50 chiến sĩ; Tiểu đoàn Vệ binh 180 (Bộ Tham mưu Quân khu 7) 1 chiến sĩ; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 10 chiến sĩ.
Trước đó, để động viên các tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ, lãnh đạo các địa phương, các ban, ngành, đoàn thể đã tổ chức thăm hỏi, gặp mặt, tặng quà các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an năm nay.
VIỆT QUỲNH - HỒNG THẮM