Tại làng hoa Ngọc Hà, cán bộ Công an phường cùng bà Cù Thị Kim Thuận, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 44, rà soát lại từng danh sách ngay tại sân đình trước khi mang thẻ cử tri đi phát cho người dân. Dưới bóng Cờ đỏ Sao vàng tung bay rực rỡ chào mừng ngày bầu cử, tổ công tác mang theo những tấm thẻ nhỏ nhưng chứa đựng quyền lợi và trách nhiệm thiêng liêng đến với từng hộ dân qua những con ngõ nhỏ.
Cụ Nguyễn Thị Thìn phấn khởi khi được CBCS Công an phường Ba Đình đến tận nhà trao tấm thẻ cử tri
Không chỉ ban ngày, nhiều buổi tối trước đó, cán bộ Công an phường Ba Đình còn phối hợp với các tổ dân phố miệt mài đối chiếu, kiểm tra từng thông tin. Tại Tổ dân phố số 43, ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 13 cùng cán bộ Công an phường đã rà soát kỹ danh sách cử tri của gần 3.200 người trong khu vực.
Riêng tại tổ dân phố 43, hơn 630 cử tri đã được kiểm tra, cập nhật thông tin đầy đủ. Đáng chú ý, nhiều trường hợp tạm trú tại các nhà trọ, chung cư mini cũng được bổ sung, đối chiếu thông tin kịp thời, đảm bảo quyền lợi của công dân trong ngày hội lớn của đất nước.
Sau khi hoàn tất rà soát, các tổ công tác trực tiếp đến từng gia đình phát thẻ cử tri. Tấm thẻ được trao tận tay người dân ngay trước hiên nhà, đi kèm là việc đối soát thông tin cá nhân để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Cùng với đó, cán bộ công an và cán bộ cơ sở cũng hướng dẫn cử tri về thời gian, địa điểm bỏ phiếu, giúp người dân nắm rõ quy trình bầu cử.
Trong làng hoa Ngọc Hà, cán bộ Công an phường Ba Đình cùng bà Cù Thị Kim Thuận (Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 44) rà soát lại danh sách lần cuối tại sân đình trước khi đi phát, đảm bảo tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống"
Cầm tấm thẻ cử tri trên tay, cụ Nguyễn Thị Thìn (96 tuổi, cựu thanh niên xung phong, trú tại phố Đặng Tất, phường Ba Đình, Hà Nội) không giấu nổi niềm xúc động. Dù tuổi cao sức yếu, cụ vẫn minh mẫn, nở nụ cười hiền hậu khi được các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Ba Đình đến tận nhà thăm hỏi, trao thẻ cử tri, gửi gắm quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của người công dân trước ngày hội lớn của đất nước.
“Các chú chu đáo quá…”, cụ Thìn móm mém chia sẻ. Trong căn nhà nhỏ trên phố Đặng Tất, sự ân cần của những người chiến sĩ Công an Thủ đô đã mang đến không khí ấm áp của tình quân dân, cùng sự trân trọng dành cho thế hệ đi trước. Đại diện chính quyền cơ sở và cán bộ Công an phường nắm chặt tay cụ, hỏi thăm sức khỏe, đồng thời trao đổi phương án hỗ trợ để cụ có thể thực hiện quyền công dân trong ngày bầu cử 15-3 tới đây nếu sức khỏe không cho phép tự đi lại.
Hình ảnh cụ bà ở cái tuổi xưa nay hiếm vẫn háo hức đón nhận tấm thẻ cử tri trở thành minh chứng sống động cho những nỗ lực thầm lặng của lực lượng Công an cơ sở. Những bước chân “đi từng ngõ, rà từng nhà” của cán bộ, chiến sĩ không chỉ đảm bảo quyền lợi cho từng công dân mà còn góp phần để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.
Dưới bóng Cờ đỏ Sao vàng tung bay rực rỡ chào mừng ngày bầu cử, tổ công tác mang theo quyền lợi và nghĩa vụ thiêng liêng đến với mỗi công dân qua từng con ngõ nhỏ...
Đáng chú ý, trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng sâu rộng, cán bộ Công an phường còn nhiệt tình hướng dẫn người dân cách tra cứu thông tin cử tri và tìm hiểu các quy định bầu cử thông qua điện thoại thông minh, giúp việc tiếp cận thông tin trở nên nhanh chóng, thuận tiện hơn.
Song song với việc phát thẻ cử tri, Công an phường Ba Đình cũng rà soát kỹ lưỡng các phương án bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bỏ phiếu. Tại điểm bỏ phiếu đặt ở Trường Tiểu học Ngọc Hà, lực lượng Công an đã kiểm tra chi tiết các phương án phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn cho cử tri đến tham gia bỏ phiếu.
Từng phần việc nhỏ nhất, từ bố trí lực lượng, kiểm tra hệ thống an ninh cho đến phương án xử lý tình huống phát sinh, đều được cán bộ, chiến sĩ rà soát kỹ lưỡng. Mục tiêu đặt ra là bảo đảm ngày bầu cử diễn ra an toàn, thuận lợi, đúng quy định.
Sáng cùng ngày, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Ba Đình còn vinh dự được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng trực tiếp động viên khi đến kiểm tra công tác chuẩn bị tại điểm bỏ phiếu ở Trường THPT Phan Đình Phùng. Sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo thành phố là nguồn cổ vũ lớn đối với lực lượng công an cơ sở đang ngày đêm nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.
Từ những con ngõ nhỏ của làng hoa Ngọc Hà đến từng mái nhà trên phố Đặng Tất, những bước chân lặng lẽ của lực lượng Công an phường Ba Đình đang góp phần giữ cho ngày bầu cử 15-3 tới đây thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, nơi mỗi lá phiếu được gửi gắm niềm tin và trách nhiệm của người công dân.
Và trong bức tranh ấy, hình ảnh tấm thẻ cử tri trên đôi tay run run của cụ bà 96 tuổi vẫn đọng lại như một biểu tượng đẹp: biểu tượng của niềm tin, của sự gắn kết giữa chính quyền và nhân dân, và của những bước chân không mệt mỏi vì ngày hội lớn của đất nước.
Chu Hương - Phú Khánh