Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 832, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên, làm dân vận tại xã Yên Trạch.
Chính nơi đây, hình ảnh bộ đội và dân quân bám bản, bám dân, lội bùn, vượt lũ, dựng lại từng mái nhà, từng con đường đã trở thành ký ức ấm áp của mùa Xuân này. Một năm nhìn lại, công tác dân vận - tuyên truyền đặc biệt của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Thái Nguyên thêm một lần khẳng định chân lý giản dị mà bền vững: Quân đội luôn đi về phía nhân dân, vì nhân dân.
Năm 2025 là một năm nhiều thử thách. Sau sáp nhập tỉnh, địa bàn rộng hơn, dân cư đông hơn, thành phần dân tộc đa dạng hơn; thiên tai, mưa lũ diễn biến phức tạp, đời sống của không ít hộ dân còn nhiều khó khăn… Trong bối cảnh ấy, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh xác định rõ: Dân vận không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà là mạch nguồn gắn kết quân với dân, là nền tảng để xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.
Từ chủ trương đó, LLVT tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, hướng mạnh về cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Không chỉ tuyên truyền bằng lời nói, bộ đội đến với dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên tập trung đưa người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn trong mưa lũ.
Trong năm, LLVT tỉnh tổ chức 85 buổi tuyên truyền, thu hút hơn 8.000 lượt người tham gia; xây dựng 179 nhà đại đoàn kết, 3 nhà đồng đội; đóng góp hàng nghìn ngày công giúp Nhân dân làm đường giao thông, nạo vét kênh mương, xây dựng nhà văn hóa, trường học. Những con số ấy, khi đặt giữa đời sống thực, không hề khô cứng mà thấm đẫm nghĩa tình quân - dân.
Cuối năm, mưa lũ lớn bất ngờ ập đến nhiều xã, phường của tỉnh, trong đó có thôn Kim Vân, xã Văn Lang. Nước dâng cao, có nơi ngập sâu 25-30 mét, kéo dài hơn một tháng, nhiều căn nhà và hoa mầu bị chìm sâu trong nước, cô lập hoàn toàn. Đường vào bản bị chia cắt, điện, nước sinh hoạt gián đoạn, đời sống Nhân dân rơi vào tình thế hết sức khó khăn.
Nhận lệnh, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 750 nhanh chóng cơ động về vùng ngập sâu. Địa hình hiểm trở, nhiều đoạn phải san gạt đất đá, thậm chí chuyển hướng di chuyển bằng xuồng máy, có lúc bộ đội phải lội nước hàng giờ để tiếp cận từng hộ dân.
Không quản ngày đêm, nước dâng đến đâu, bộ đội giúp dân di dời tài sản, dựng lán tạm, cấp phát lương thực, nước uống, thuốc men cho người dân đến đó. Khi nước rút, các anh lại tiếp tục dọn bùn đất, khơi thông cống rãnh, vệ sinh môi trường, giúp bà con dựng lại nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 750 chung tay xóa nhà tạm trên địa bàn các xã phía Bắc tỉnh Thái Nguyên.
Ở thôn Kim Vân, nơi Trung đoàn 750 đã dựng 22 nhà bạt cho các hộ dân vùng ngập. Bà Đinh Thị Cửu, một hộ nghèo nắm chặt tay những người lính trẻ, nói trong xúc động: Cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 750 đã không quản vất vả, giúp dân từ việc lớn đến việc nhỏ. Với chúng tôi, bộ đội thực sự là chỗ dựa lúc khó khăn nhất. Lời nói mộc mạc ấy, giữa những ngày cuối năm se lạnh, trở thành món quà Xuân ấm áp nhất dành cho người lính.
Đánh giá về công tác dân vận năm 2025, Đại tá Ma Công Học, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên, nhấn mạnh: Dân vận phải bắt đầu từ cơ sở, từ nhu cầu thực tế của Nhân dân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ khi xuống địa bàn không chỉ thực hiện nhiệm vụ quân sự mà còn là người tuyên truyền, là người con của dân.
Cũng theo đồng chí Chính ủy, sau sáp nhập tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã kịp thời kiện toàn tổ chức, ban hành quy chế dân vận mới, phân công cấp ủy viên phụ trách địa bàn, gắn công tác dân vận với nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ và “thế trận lòng dân” vững chắc.
Song hành với giúp dân khắc phục thiên tai, phát triển kinh tế, LLVT tỉnh còn làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Năm 2025, toàn tỉnh tuyển chọn trên 2.600 công dân nhập ngũ, trong đó có 1.440 người là đồng bào dân tộc thiểu số. Những con số ấy không chỉ phản ánh nhiệm vụ quân sự hoàn thành đúng chỉ tiêu, mà còn cho thấy niềm tin của nhân dân đối với quân đội ngày càng được bồi đắp.
Các lực lượng tiến hành gia cố đoạn đê sông Cầu, đoạn cầu Bến Tượng.
Xuân mới đã ngập tràn trên từng bản làng, từng mái nhà nơi vùng cao Thái Nguyên. Trong sắc đào phai, sắc mận trắng và tiếng trẻ thơ ríu rít, hình ảnh người lính vẫn lặng lẽ hiện diện, gần gũi như người thân trong gia đình. Thực tiễn công tác dân vận của LLVT tỉnh Thái Nguyên năm 2025 cho thấy: Khi bộ đội thực sự đi về phía nhân dân, đặt lợi ích của người dân lên trên hết, thì ở đó có niềm tin, có sức mạnh đoàn kết, bền bỉ.
“Đi về phía nhân dân” không chỉ là khẩu hiệu, mà là mệnh lệnh từ trái tim người lính. Mệnh lệnh ấy được viết tiếp mỗi ngày bằng trách nhiệm, bằng mồ hôi, bằng những việc làm thầm lặng, để mùa Xuân trên quê hương luôn trọn vẹn nghĩa tình quân - dân.
Thiều Chung