'Địa đạo' là 'bom tấn' phim chiến tranh nhưng vẫn bị đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nhận xét là 'thua' phim 'Mưa đỏ' một điều

'Địa đạo' là 'bom tấn' phim chiến tranh nhưng vẫn bị đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nhận xét là 'thua' phim 'Mưa đỏ' một điều
2 giờ trướcBài gốc
Buổi họp báo phim "Mưa đỏ" của Điện ảnh Quân đội
"Mưa đỏ" làm khó hơn "Địa đạo"
Trong buổi họp báo khởi chiếu phim “Mưa đỏ”, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên dành nhiều lời khen cho đoàn phim do đạo diễn Đặng Thái Huyền "cầm trịch".
Nam đạo diễn bày tỏ: “Cảm ơn đoàn làm phim đã dựng lại những thước phim rất xúc động. Tôi cũng làm phim chiến tranh, nhưng về mặt quy mô và độ khó, phim này khó hơn rất nhiều so với tác phẩm tôi vừa làm. Mọi người đã thành công trong việc tái hiện lại một khoảng thời gian lịch sử vô cùng bi tráng của dân tộc. Tôi rất xúc động".
Theo đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, phim“Mưa đỏ” làm khó hơn phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”. Cái khó nhất chính là thực hiện một bộ phim về chiến trận trên mặt đất. Anh tiết lộ, bản thân không dám làm phim chiến trận trên mặt đất vì thấy mình chưa đủ năng lực để duy trì một cuộc chiến trên mặt đất lâu dài mà chỉ dám đánh một trận đánh ngắn trong phim “Địa đạo”.
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho rằng, nếu làm một phim chiến trận trên mặt đất, những trận đánh gần như giống nhau nên các nhà làm phim phải nỗ lực rất nhiều để tạo nên những trận đánh vừa chân thực, vừa mới mẻ, khiến khán giả tò mò rằng trận đánh tiếp theo sẽ như thế nào, mức độ, thay đổi ra sao. Với phim “Địa đạo”, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cũng phải làm những trận đánh nhỏ để tạo sự mới mẻ.
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cũng khẳng định, làm một bộ phim bình thường đã khó, cần nỗ lực một phần thì phim chiến tranh và lịch sử đòi hỏi đoàn phim phải nỗ lực gấp chục lần trở lên. Bởi phim chiến tranh đòi hỏi trình độ cao nhất của sản xuất.
Sau khi xem phim, các chuyên gia phim ảnh và báo chí, truyền thông cũng dành cho đạo diễn Đặng Thái Huyền nhiều lời khen ngợi. Nữ đạo diễn tài năng “cầm trịch” không thua kém các đạo diễn nam.
Một cảnh trong phim "Mưa đỏ"
Bộ phim làm sống lại 81 ngày đêm khói lửa
"Mưa đỏ" lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. 81 ngày đêm ấy đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc, là một minh chứng cho khát vọng độc lập, tự do, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Phim do nhà văn Chu Lai viết kịch bản. Trong quá trình thực hiện, đoàn làm phim đã tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia lịch sử, văn hóa và các cựu chiến binh.
Đại tá Nguyễn Văn Hợi - Trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo sau khi xem phim đã không kìm được xúc động. Ông chia sẻ: "Mưa đỏ đã làm sống lại trong tôi 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Đồng đội tôi nằm ở Thành cổ có lẽ cũng đang mỉm cười mãn nguyện. Không ngờ sau 50 năm, lại có thể được xem một bộ phim về cuộc chiến ấy. Chúng tôi là những người trong cuộc mà cũng không thể cầm nổi nước mắt".
Ông cho biết thêm Thành cổ Quảng Trị mỗi chiều rộng 500m nhưng Tiểu đoàn của ông nằm lại hơn 1.000 người. “Thành cổ rộng nhưng đồng đội tôi nằm chật. Cảm ơn đạo diễn Đặng Thái Huyền đã thổi hồn cho “Mưa đỏ”, để chúng tôi được sống lại những năm tháng hào hùng ấy một lần nữa”, Đại tá Nguyễn Văn Hợi bộc bạch.
Không chỉ có kịch bản tốt, hình ảnh xuất sắc, phim còn sở hữu dàn diễn viên trẻ tài năng. Trong đó, có nhiều người không phải là diễn viên chuyên nghiệp. Thế nhưng, với tất cả sự cố gắng, cảm nhận của mình về nhân vật, về một thời anh dũng, kiên cường của thế hệ cha anh đi trước, các diễn viên trẻ đã thổi hồn vào những vai diễn, góp phần giúp bộ phim chạm đến trái tim khán giả.
Sau buổi họp báo tại Hà Nội, đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ: "Sau hôm nay, cùng với buổi chiếu ra mắt tại TP Hồ Chí Minh, ê-kíp xin được trao gửi đứa con tinh thần "Mưa đỏ" tới khán giả cả nước. Nếu được yêu thương, chúng tôi hạnh phúc. Nếu có góp ý, phê bình mang tính xây dựng, chúng tôi xin lắng nghe và cầu thị tiếp thu. Với Điện ảnh Quân đội, ê-kíp,…hành trình "Mưa đỏ" đã hoàn thành trọn vẹn bằng tất cả sức lực và tâm huyết, vì thế chúng tôi không có gì phải hối tiếc. Một lần nữa, tôi xin được tri ân và cảm ơn tất cả!".
Phim có sự tham gia của dàn diễn viên: NSND Trần Lực, Thúy Hà, Hứa Vĩ Văn, Đỗ Nhật Hoàng, Lê Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Nguyễn Hùng, Lâm Thanh Nhã, Lê Hoàng Long, Đình Khang, Trần Gia Huy, Hòa Minzy… và sẽ chính thức ra rạp vào ngày 22/8 tới.
Trong đó, Hòa Minzy đảm nhận vai trợ lý của đoàn Việt Nam tại Hội nghị Paris 1972. Thời lượng cô xuất hiện không nhiều nhưng cũng đủ để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Đặc biệt, Hòa Minzy còn là ca sĩ thể hiện ca khúc chủ đạo của phim là "Nỗi đau giữa hòa bình". Trước đó, ca khúc này đã được biểu diễn tại chương trình nghệ thuật đặc biệt "Tự hào là người Việt Nam".
An Nhiên
Nguồn PL&XH : https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/dia-dao-la-bom-tan-phim-chien-tranh-nhung-van-bi-dao-dien-bui-thac-chuyen-nhan-xet-la-thua-phim-mua-do-mot-dieu-428107.html