'Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối' - Thêm một kinh điển điện ảnh

'Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối' - Thêm một kinh điển điện ảnh
5 giờ trướcBài gốc
Đu trend đi xem phim, chọn suất chiếu nửa đêm từ 22 giờ 30 đến gần 1 giờ sáng để tránh sự đông đúc, nhưng phòng chiếu vẫn không còn ghế trống. Nhìn quanh toàn các bạn trẻ, cùng là người ra đời sau chiến tranh nhưng mình là người già nhất. Tất cả đi xem phim để xem cách cha ông ta chiến đấu và chiến thắng giặc Mỹ như thế nào.
Bộ phim bắt đầu, cảnh những xác người trôi trên sông, dật dờ cùng lục bình giữa mênh mông nước hiện ra trên màn hình lớn khiến người xem giật mình. Những cái chết nhẹ nhàng hòa vào đất vào nước, chỉ có lời tiễn biệt của đồng đội. Ba Hương, một nữ du kích của địa đạo vẫn cầm chắc khẩu súng mắt không rời khỏi quân thù.
110 phút, từng cảnh, từng đoạn nối tiếp nhau, như nghẹt thở. Khói lửa ngút trời, rừng thiêu trụi lá, mưa bom bão đạn đúng theo nghĩa đen. Cuộc sống chiến đấu trong lòng đất của đội du kích 21 người ngày đêm bảo vệ đội tình báo để thông tin vẫn được truyền đi. Những mặt người đen nhẻm, nhem nhuốc vì khói lửa đạn pháo, vì leo, tụt, lăn lê, bò toài, luồn lách; trong lòng đất tối om, chỉ những ánh mắt là ngời sáng.
Trên mặt đất, máy bay Mỹ không ngừng gầm rú, bom đạn không ngừng cày xới. Cảnh một người du kích thiếu khí trời, khó thở, mắt trợn ngược, đã vùng dậy chạy lên mặt đất xả súng vào quân thù rồi hy sinh. Cái chết đến khi một du kích trẻ muốn thử sức công phá của vũ khí xông lên địa đạo, bắn đạn pháo đốt cháy xe tăng của Mỹ trong trận càn, rồi ngã xuống sau loạt bom đạn bắn trả xối xả.Cảnh chú Sáu, người cán bộ cao cấp thương yêu quân dân như ruột thịt bị địch tập kích bị thương ở chân, địch đã dùng máy múc đất để ông nằm lộ ra trên miệng địa đạo. Hút điếu thuốc người Mỹ đưa cho, nhả khói lên trời, ông nói về chiến tranh Nhân dân, khẳng định dân tộc Việt Nam chưa bao giờ chịu khuất phục trước kẻ thù lớn mạnh nào. Rồi tự kết liễu đời mình bằng lựu đạn.
Giặc dùng mọi vũ khí từ tối tân nhất đến bơm khí cay, dùng chó nghiệp vụ, bơm nước vào địa đạo. Người xem nghẹt thở trong cảnh Ba Hương, Út Khờ mắc kẹt trong lòng địa đạo khi dòng nước ngày một dâng cao, cái chết dần đến vì ngộp thở, thì được đồng đội giải cứu bằng cách đánh địch ở bờ sông, phá hỏng máy bơm của địch, cắt dòng nước đang bơm vào địa đạo.
Tư Đạp - một người thợ cơ khí chuyên chế tạo các loại vũ khí hỗ trợ cho đội du kích đã chế thành công mìn diệt xe tăng, tự nhận mình có hôn ước với Ba Hương gan dạ, can đảm và làm nên một tình yêu đẹp.
Mạch phim mỗi lúc một ác liệt, địch lùng sục ngày đêm, chúng đốt phá san phẳng mọi nơi, dò tìm, tấn công vào địa đạo. Hầm hào rung chuyển, đất đá đổ ầm ầm như trời long đất lở. Bảy Theo, người chỉ huy cao nhất của đội du kích trong địa đạo, vợ mất do chiến tranh, dẫn theo con gái vào địa đạo chiến đấu. Để rồi cả hai cha con cùng chết trong lòng địa đạo khiến người xem rưng rưng.
Đối mặt với quân thù ngay trong lòng địa đạo, những người du kích chân trần, áo bà ba, khăn rằn đã chiến đấu ngoan cường, lần lượt ngã xuống bảo vệ an toàn cho đội tình báo dưới hầm sâu, làm cho nước mắt người xem tự rơi. Đối mặt với một lúc hai tên lính Mỹ, Ba Hương đã chống trả đến cùng bằng rắn độc, bằng chông tre, gậy tầm vông, cứu Tư Đạp thoát khỏi họng súng của kẻ thù.
Đến khi quay lại bắt gặp người lính Mỹ vẫn sống sót trước mũi gậy tầm vông của mình, tưởng chừng Ba Hương sẽ trút mọi căm hờn; nhưng không, cô đã cứu chính kẻ thù của mình, tha cho họ đường sống. Trong đau thương, tình người vẫn lóe sáng, bởi thịt da nào cũng đớn đau, con người nào cũng do cha mẹ sinh ra. Cảnh phim kết thúc là vẻ đẹp nhân văn, chói ngời đạo đức cách mạng của những người cầm súng chiến đấu vì chính nghĩa.
Dõi theo từng thước đoạn, từng cảnh phim, bạn An An thế hệ 8X bày tỏ: “Mình xem nhiều phim về chiến tranh của nhiều nước rồi, về bối cảnh thì không có nơi nào giống được Địa đạo. Về độ kinh khủng, sự tàn khốc, vô nghĩa của chiến tranh thì cũng đến vậy. Về gay cấn thì khung hình nào cũng cảm giác cái chết có thể ập tới bất cứ lúc nào. Về diễn xuất và kỹ xảo, theo mình diễn viên leo, tụt, bò trong địa đạo thuần thục như phải tập luyện trong đó một thời gian. Xúc động nhất là có luôn sự nhân nhượng với địch ngay cả khi mình đang trong hoàn cảnh bi thương như thế. Khung hình nào của Địa đạo cũng khiến người xem cảm thấy sắp chết ngạt tới nơi, trước khi chết vì đạn bom quân thù dội ngày đêm trên đầu: đúng nghĩa đen mưa bom bão đạn. Ấy vậy mà ông cha ta đã sống, chiến đấu và chiến thắng giặc Mỹ như thế. Đi xem phim đi mọi người. Ở Đà Lạt suất chiếu nào cũng đông, trong đó tuổi của mình chắc thuộc lứa cao tuổi nhất, còn lại toàn bạn trẻ. Rất trẻ, mười tám đôi mươi, họ đi thành từng cặp. Tất cả cùng nín thở qua từng cảnh quay. Thắt tim có, đau xót có...”.
Có mặt ở rạp phim từ rất sớm, bạn Chít Chuột (Phường 3, Đà Lạt) thế hệ 2k cho biết, đây là lần thứ hai xem lại phim, em vẫn xúc động như xem lần đầu. Xem để hiểu cách ông bà mình chiến đấu và chiến thắng giặc Mỹ như thế nào. Bất cứ người trẻ Đà Lạt nào xem xong phim cũng mong một ngày được về thăm di tích Địa đạo Củ Chi, được chui vào những đường hầm chật hẹp, được sờ lên từng bờ đất, vách đá để tìm lại những dấu xưa, những bước chân, hơi thở của người đi trước...
"Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” do đạo diễn Bùi Thạc Chuyên thực hiện, lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật sau năm 1967, kể về một tiểu đội du kích 21 người chiến đấu ở khu vực Củ Chi, làm nhiệm vụ bám trụ, giữ địa bàn, và sau đó phải đảm nhận công việc bảo vệ, giữ bí mật cho nhóm tình báo chiến lược thu thập và truyền thông tin. Diễn xuất chân thực của các nghệ sĩ Thái Hòa, NSƯT Cao Minh, Quang Tuấn, Hồ Thu Anh, Diễm Hằng, Bùi Thạc Phong, Nhật Ý, Khánh Ly... khiến khán giả xem đến giây cuối cùng, như nuốt từng lời tựa, lời giới thiệu và cả giai điệu nhạc phim.
Phim đã làm nên một kinh điển điện ảnh Việt trong thời đại mới. Thu hút lượng lớn khán giả trẻ đến rạp xem phim lịch sử chỉ sau 20 ngày công chiếu. Bộ phim như tiếp thêm nguồn cảm xúc mới, mà ai xem xong như cũng thấy rõ trách nhiệm với quê hương, đất nước. Bạn Lê Hoài Nam nghẹn ngào: “Hy sinh gian khổ là vậy mà thế hệ đi trước vẫn đứng lên chiến đấu và chiến thắng, không chịu cúi đầu, khuất phục; thì thế hệ trẻ hôm nay không thể chịu nghèo, không thể để đất nước lạc hậu, phải tiếp bước thế hệ đi trước dựng xây đất nước hùng cường, giàu mạnh, xứng đáng với giá trị của hòa bình”.
QUỲNH UYỂN
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/van-hoa-nghe-thuat/202504/dia-dao-mat-troi-trong-bong-toi-them-mot-kinh-dien-dien-anh-b82005e/