Bộ phim Lợi Kiếm Hoa Hồng do Địch Lệ Nhiệt Ba và Kim Thế Giai đóng chính đã lên sóng từ ngày 28/7 trên CCTV8 và các nền tảng trực tuyến Tencent, Iqiyi. Tác phẩm từng được kỳ vọng là cơ hội vàng để mỹ nhân Tân Cương chứng minh năng lực diễn xuất sau nhiều năm bị chê bai là "bình hoa di động". Nhưng trái với kỳ vọng, Lợi Kiếm Hoa Hồng lại mở màn bằng chuỗi thất bại ê chề, rating phim giảm mạnh từ 1.89% xuống còn 1.59% chỉ sau vài ngày lên sóng.
Lợi Kiếm Hoa Hồng thất bại, Địch Lệ Nhiệt Ba được cho là nguyên nhân chính. (Ảnh: Weibo)
Trở thành gánh nặng của cả bộ phim
Trong Lợi Kiếm Hoa Hồng, Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai Đặng Nghiên - một nữ cảnh sát được điều chuyển sang đội phòng chống buôn người. Để chuẩn bị cho vai diễn, cô từng trải qua 3 tháng tập huấn nghiệp vụ cảnh sát nhưng kết quả thể hiện trên màn ảnh lại khiến khán giả thất vọng toàn tập.
Nhiều phân cảnh cảm xúc trong phim lẽ ra là cơ hội để tỏa sáng nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba lại thể hiện một cách cứng nhắc, vô hồn. Ánh mắt trống rỗng, khuôn mặt vô cảm, biểu cảm nghèo nàn khiến người xem không thể hòa mình với nhân vật của nữ diễn viên. Trong cảnh phim đầy xúc động khi một bà cụ định nhảy sông tự vẫn, các nhân vật phụ đều thể hiện rõ sự đau đớn và lo lắng, riêng Địch Lệ Nhiệt Ba thì ngơ ngác nhìn ra xa như thể đang đứng ngoài câu chuyện.
Khán giả Trung Quốc bình luận gay gắt:
"Lúc người khác thể hiện sự căng thẳng, lo lắng thì Địch Lệ Nhiệt Ba lại giống như đang mơ màng suy nghĩ chuyện khác."
"Một cảnh mang tính đỉnh điểm cảm xúc, vậy mà diễn xuất của nữ chính lại hoàn toàn bị động, nhạt nhòa."
Diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến khán giả "tụt mood". (Ảnh: Weibo)
Không chỉ bị chê về biểu cảm, Địch Lệ Nhiệt Ba còn gây tranh cãi với cách đọc thoại thiếu cảm xúc. Ở cảnh Đặng Nghiên bị phản đối gay gắt khi vừa chuyển đến đội chống buôn người, khán giả không thấy sự phản ứng nội tâm nào từ nhân vật. Mọi cảm xúc đều bị đè nén quá mức và gần như vô cảm, giọng thoại của Địch lệ Nhiệt Ba thì mơ hồ, nhỏ nhẹ và khó nghe khiến người xem khó chịu.
"Nói thì nhỏ nhẹ như sợ người khác nghe thấy, phát âm thì không rõ, không nghe kỹ thì chẳng hiểu cô đang nói gì."
"Giống như đang đọc bài học thuộc lòng, chẳng có một chút cảm xúc nào phù hợp với tình huống điều tra căng thẳng trong phim."
Khán giả chê bai Địch Lệ Nhiệt Ba. (Ảnh: Sohu)
Ám ảnh với vẻ đẹp
Là một trong những mỹ nhân nổi bật nhất showbiz Hoa ngữ, Địch Lệ Nhiệt Ba luôn khiến khán giả trầm trồ vì ngoại hình. Tuy nhiên, trong một bộ phim mang đề tài chống buôn người đòi hỏi sự chân thực, xù xì thì vẻ đẹp quá chỉn chu của cô lại trở thành điểm trừ.
Trong nhiều cảnh phim, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn trang điểm kỹ càng, tô son đỏ rực, lông mày vẽ đậm, tóc tai gọn gàng đến mức vô lý. Đặc biệt, ở phân cảnh nhân vật của cô bị bọn buôn người bắt cóc, dù trên trán lấm tấm mồ hôi, miệng bị dán băng keo thì khuôn mặt vẫn chẳng có lấy một nét tàn tạ. Thậm chí sau khi thoát nạn, Địch Lệ Nhiệt Ba còn khoe luôn mái tóc bồng bềnh, mượt mà như vừa quay quảng cáo dầu gội trong khi đáng lẽ ra phải là lúc nhân vật nhếch nhác nhất.
"Là phim chống buôn người hay phim thần tượng vậy? Gương mặt tô son đỏ, tóc tai mượt mà chẳng hợp với hoàn cảnh chút nào."
"Cảnh đánh nhau mà như múa minh họa, nhìn là biết chỉ chăm chú giữ hình ảnh, chẳng có tí khí chất của cảnh sát."
Sự chỉn chu quá mức này khiến người xem bị "out" khỏi mạch phim, cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba không thể rũ bỏ hình ảnh nữ thần để hòa vào nhân vật.
Bị bắt cóc nhưng nữ diễn viên 9x vẫn phải thật xinh đẹp. (Ảnh: Sohu)
Lợi Kiếm Hoa Hồng không phải là một bộ phim tệ từ kịch bản nhưng diễn xuất gây thất vọng của Địch Lệ Nhiệt Ba đã kéo tụt toàn bộ cảm xúc của người xem. Dù sở hữu vẻ đẹp được ví như nữ thần, cô vẫn chưa thể thuyết phục công chúng bằng thực lực. Nếu không sớm thay đổi, Địch Lệ Nhiệt Ba có thể sẽ tiếp tục là bóng "hồng đẹp mà vô dụng" trên màn ảnh Hoa ngữ, trở thành một cái tên khiến khán giả nhớ đến nhiều hơn vì ngoại hình chứ không phải tài năng.