Tuần lễ Thời trang Paris - một trong bốn “kinh đô” thời trang lớn nhất thế giới đang diễn ra sôi động, quy tụ hàng loạt ngôi sao đình đám từ khắp nơi. Trong số các khách mời đến từ Trung Quốc, Địch Lệ Nhiệt Ba - nữ diễn viên sinh sau năm 1990 nổi tiếng với vẻ đẹp lai Tây và phong cách sang trọng được kỳ vọng sẽ tỏa sáng rực rỡ. Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn trái ngược.
Vào ngày diễn ra sự kiện, hàng trăm người hâm mộ đã có mặt từ sớm, chờ đợi sự xuất hiện của Địch Lệ Nhiệt Ba. Nhưng trái với kỳ vọng, cô không xuất hiện đúng giờ.
Không có ảnh từ Reuters, không có hình ảnh quảng bá chính thức và không một lời giải thích nào từ phía studio khiến công chúng hoài nghi: Phải chăng cô đã đến muộn?
Lớp trang điểm dày cộm khiến người đẹp kém sắc dưới ống kính camera thường.
Hình ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba do khán giả hiện trường chụp.
Đến khi Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện, cô mặc váy đen bó sát, tóc búi cao lấy cảm hứng từ Audrey Hepburn. Tuy nhiên, hình ảnh thực tế cho thấy tình trạng da không tốt, lớp trang điểm nặng nề lại càng làm lộ khuyết điểm.
Khoảnh khắc bước xuống xe, thay vì rạng rỡ như thường thấy, cô lại nở một nụ cười gượng gạo, vội vã đi vào hội trường mà không dừng lại tương tác với người hâm mộ.
Một số nguồn tin cho biết, chương trình được tổ chức từ 17h đến 1h sáng theo giờ Bắc Kinh. Trong khi đó, người hâm mộ từ khắp nơi đã tụ tập tại địa điểm ban đầu từ rất sớm. Tuy nhiên, đến phút chót, địa điểm bất ngờ thay đổi. Thời tiết Paris ngày hôm đó cũng bất ổn, khi thì mưa to, lúc lại nắng gắt, khiến nhiều người rơi vào cảnh “ướt mưa, cháy nắng” chỉ để chờ đợi thần tượng.
Đông đảo người hâm mộ tại Paris thất vọng với cách studio Địch Lệ Nhiệt Ba làm việc.
Trong khi studio của các ngôi sao khác như Vương Nhất Bác cập nhật hình ảnh kịp thời, thậm chí còn tương tác trực tiếp với người hâm mộ, thì phía đội ngũ của nữ diễn viên hoàn toàn im lặng. Không thông báo, không ảnh chính thức, không hậu trường. Người hâm mộ chỉ có thể biết cô “sẽ đến”, nhưng không rõ khi nào, ở đâu, ra sao.
Sự im lặng này khiến khu vực bình luận của studio nhanh chóng bị quá tải. Hàng loạt tin nhắn yêu cầu giải thích được gửi đi, nhưng mọi phản hồi đều là con số 0.
Nhiều khán giả cho rằng, việc để người hâm mộ và truyền thông chờ đợi quá lâu mà không có bất kỳ động thái nào từ phía ekip là biểu hiện của sự thiếu tôn trọng. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, một chút lơ là cũng đủ khiến hình ảnh nghệ sĩ sụp đổ trong mắt công chúng.
Dẫu biết sự xuất hiện của ngôi sao tại các sàn diễn thời trang luôn phụ thuộc vào nhiều yếu tố - từ thương hiệu, ekip tổ chức đến lịch trình cá nhân nhưng sự mập mờ trong cách phối hợp giữa nghệ sĩ và studio lần này rõ ràng là điểm trừ lớn.