NSƯT Quyền Văn Minh và CLB Bình Minh Jazz biểu diễn mở màn dự án "Âm nhạc cuối tuần". Ảnh: Nhật Nam
Âm nhạc hòa quyện với nhịp đập phố phường
Chiều 30-11, trong ánh hoàng hôn dần phủ xuống bên hồ Hoàn Kiếm, tiếng saxophone của NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ Câu lạc bộ Bình Minh Jazz ngân vang đầy ngẫu hứng và cảm xúc trước đông đảo công chúng Hà Nội và du khách, tại không gian Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Các tác phẩm jazz quen thuộc như “In the mood”, “Blue Monk”, “Our love is here to stay”, “Blue Moon”, “Dream a little dream of me”, “Mona Lisa”, “When I fall in love”... được khoác lên bản phối mới, khi mềm mại, khi bùng nổ, vừa gợi nhớ Hà Nội xưa vừa phản chiếu nhịp sống sáng tạo của Thủ đô hôm nay.
Trong suốt 90 phút của chương trình, các nghệ sĩ không chỉ mang đến những giai điệu âm nhạc quốc tế mà còn có những bản nhạc Việt Nam, trong đó có tác phẩm do chính NSƯT Quyền Văn Minh phối khí, chuyển soạn như “Hội làng”, “Ngẫu hứng Tây Nguyên”, “Tiếng khèn gọi bạn”...
Đã có những phần trình diễn đầy ngẫu hứng, khi thì riêng NSƯT Quyền Văn Minh với dàn nhạc, khi thì màn song tấu của ông với con trai - nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc và có lúc là các ca sĩ, giảng viên, sinh viên đến từ những cơ sở đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp. Nhiều du khách dừng chân trên phố đi bộ để lắng nghe nhạc jazz hòa cùng âm thanh phố phường, tạo nên một trải nghiệm văn hóa đặc biệt mà ít sân khấu nhà hát nào mang lại.
Đây là chương trình biểu diễn mở màn cho dự án “Âm nhạc cuối tuần” do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức, sẽ diễn ra vào chiều chủ nhật hằng tuần từ 15h30, tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ.
Về ý tưởng ra mắt không gian này, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Bạch Liên Hương chia sẻ, trong đời sống văn hóa của Thủ đô, âm nhạc luôn giữ một vị trí đặc biệt. Âm nhạc không chỉ là nghệ thuật, mà còn là nhịp thở của cộng đồng, là điểm tựa tinh thần giúp mỗi người tìm thấy sự cân bằng và thư thái giữa nhịp sống hiện đại. Thành phố Hà Nội luôn dành sự quan tâm sâu sắc tới việc phát triển nghệ thuật chuyên nghiệp và phát triển công nghiệp văn hóa để đưa nghệ thuật đến gần hơn với nhân dân, đặc biệt tại các không gian công cộng.
“Từ tinh thần ấy, dưới sự chỉ đạo, định hướng của lãnh đạo thành phố, sự đồng hành của các đơn vị, tổ chức đặc biệt là các nghệ sĩ, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội triển khai dự án “Âm nhạc cuối tuần” với mục tiêu mang đến cho người dân Thủ đô và du khách những chương trình biểu diễn nghệ thuật chất lượng. Hy vọng nơi đây sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc, nơi âm nhạc vang lên giữa không gian lịch sử của hồ Gươm, để cộng đồng có thể thư giãn, cảm nhận và kết nối với nghệ thuật một cách tự nhiên và trọn vẹn nhất” - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Bạch Liên Hương nhấn mạnh.
Điểm hẹn nghệ thuật giữa lòng Thủ đô
Việc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội lựa chọn Nhà Bát Giác làm địa điểm tổ chức cho thấy tư duy khai thác giá trị “kép”, vừa phát huy công năng của các không gian công cộng, vừa biến di sản kiến trúc trở thành khung cảnh sống động cho nghệ thuật thăng hoa.
Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, trong giai đoạn đầu của dự án “Âm nhạc cuối tuần”, Câu lạc bộ Bình Minh Jazz của NSƯT Quyền Văn Minh và ban nhạc của nghệ sĩ violin Trần Anh Tú sẽ luân phiên biểu diễn, kết hợp cùng các ca sĩ, sinh viên và giảng viên đến từ các trường nghệ thuật chuyên nghiệp.
Đây không chỉ là cơ hội đưa đến khán giả những chương trình biểu diễn chất lượng, mà còn là môi trường thực hành nghề quý giá đối với các nghệ sĩ trẻ - những tài năng sẽ góp phần tạo nên diện mạo văn hóa, nghệ thuật Thủ đô trong tương lai.
Theo lộ trình, cùng với nhạc jazz, các dòng nhạc dân gian, cổ điển, nhạc trẻ... cũng sẽ lần lượt được giới thiệu, tạo nên sự đa dạng và thu hút nhiều đối tượng khán giả.
Tham gia biểu diễn trong chương trình mở màn, NSƯT Quyền Văn Minh - người dành trọn đời mình phát triển dòng nhạc jazz tại Việt Nam, không giấu được xúc động khi trở lại sân khấu Nhà Bát Giác sau hơn hai thập niên. Ông nhớ lại những năm 2000 từng biểu diễn tại đây và nay được tiếp tục giấc mơ đưa nhạc jazz đến gần công chúng. Theo nghệ sĩ jazz gạo cội, mô hình này khiến ông nhớ đến những không gian biểu diễn mở tại các nơi công cộng ở nhiều nước phát triển.
“Việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật tại không gian công cộng ngay giữa trung tâm Thủ đô thể hiện sự trân trọng của lãnh đạo thành phố và Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đối với văn hóa đại chúng, cũng như nỗ lực đưa tinh hoa nghệ thuật đến cộng đồng. Nghệ sĩ chúng tôi rất tự hào và thăng hoa” - NSƯT Quyền Văn Minh bày tỏ.
Ông cũng cho biết, chương trình mở màn chọn biểu diễn những bản jazz kinh điển của thế giới, xen kẽ những sáng tác mang âm hưởng dân gian Việt Nam để khán giả cảm nhận giai điệu tinh túy nhất của nhạc jazz. Những chương trình sau, Câu lạc bộ Bình Minh Jazz và các nghệ sĩ sẽ mang đến các ca khúc nổi tiếng về Hà Nội và đất nước được thể hiện theo phong cách jazz.
Dự án “Âm nhạc cuối tuần” không chỉ dừng lại ở các buổi biểu diễn, mà được kỳ vọng là bước đi chiến lược nhằm đưa nghệ thuật chất lượng cao “chạm” vào đời sống đại chúng, góp phần định vị thương hiệu Hà Nội - Thành phố sáng tạo.
Yên Nga