Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry làm nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Trúc Hà
Đồn Biên phòng Ga Ry (BĐBP tỉnh Quảng Nam) thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 27,33km với 12 mốc quốc giới qua địa bàn 2 xã Gari, Ch’ơm (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam). Dân số có hơn 90% là đồng bào dân tộc Cơ Tu với 919 hộ/3.667 khẩu, đời sống kinh tế đặc biệt khó khăn, trình độ dân trí có nơi còn hạn chế. Hai xã Gari, Ch’ơm cũng được xác định là địa bàn có địa hình hiểm trở, thuộc vùng sâu, vùng xa, thời tiết khí hậu khắc nghiệt và đây là những trở ngại khiến công tác phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương chưa thể bứt phá. Trước tình hình trên, Đồn Biên phòng Ga Ry đã có nhiều hoạt động để hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Một trong những hoạt động hiệu quả đó là triển khai Phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, dột nát” trên địa bàn 2 xã quản lý.
Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Ga Ry luôn xác định Phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, dột nát năm 2025” là nhiệm vụ chính trị quan trọng gắn với công tác vận động quần chúng trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội và đảm bàn an sinh trên địa bàn biên giới. Bởi vậy, cấp ủy chỉ huy đơn vị đã xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng bám sát địa bàn, tham mưu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình.
Bên cạnh những thuận lợi, việc triển khai phong trào cũng gặp rất nhiều khó khăn. Đó là cơ sở vật chất hạ tầng, kỹ thuật, nguồn lực còn ít nên giá thành vật liệu cao. Tuy nhiên, chính từ những khó khăn này đã khiến cán bộ, chiến sĩ đã có nhiều cách làm hay sáng tạo, trong đó tập trung vào việc huy động nguồn lực của các mạnh thường quân trên cả nước và huy động sức mạnh lòng dân, cụ thể là sự tương trợ, giúp đỡ của những người trong thôn. Việc cùng chung tay, ai có của góp của, ai có công góp công đã giúp các ngôi nhà được dựng lên mà không tốn kém quá nhiều chi phí và đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, làm nhà.
Những người “lính thợ” của Đồn Biên phòng Ga Ry. Ảnh: Trúc Hà
Để có thể hoàn thành chỉ tiêu 9 căn nhà được sửa chữa, xây mới nhà cho người dân năm 2025, Đồn Biên phòng Ga Ry đã triển khai hỗ trợ giúp nhân dân trên địa bàn 231 ngày công lao động với hơn 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ (trong đó xã Gari 143 ngày công, xã Ch’ơm 88 ngày công); 25 bao xi măng, 2 khối cát và các trang thiết bị máy móc, dụng cụ lao động. Việc lựa chọn các gia đình được hỗ trợ làm nhà cũng đều công khai, minh bạch và có sự phối hợp với chính quyền địa phương để khảo sát, thống nhất để đảm bảo yếu tố “Đúng người, đúng việc”.
Tháng 1/2025, Đồn Biên phòng Ga Ry đã tổ chức khởi công việc sửa chữa nhà ở cho gia đình bà Pơ loong Thị Zơơnh (thôn D’hung, xã Ch’ơm). Gia đình bà Pơ loong Thị Zơơnh là hộ đặc biệt khó khăn, có 5/5 thành viên bị câm điếc do bố mẹ tham gia dân công hỏa tuyến trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bị nhiễm chất độc da cam. Sức khỏe yếu, tư liệu sản xuất ít, bởi vậy cuộc sống gia đình bà Pơ loong Thị Zơơnh vô cùng khó khăn. Đơn vị thường xuyên hỗ trợ nhu yếu phẩm, tặng quà vào các dịp lễ, tết. Nhận thấy gia đình bà Pơ loong Thị Zơơnh gặp khó khăn về chỗ ở, Đồn Biên phòng Ga Ray đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ cải tạo bếp và chỗ ở. Dự định từ nay đến cuối năm, đơn vị tiếp tục vận động các nhà hảo tâm mở rộng diện tích nhà để 5 người có không gian sinh hoạt tốt hơn.
Việc sửa chữa, làm nhà mới cho các gia đình nghèo cũng là động lực để động viên người dân có thêm động lực để vượt lên hoàn cảnh. Ngày nhận bàn giao căn nhà mới, bà Pơloong Thị Nhoi (trú tại thôn A Tu 1, xã Ch’ơm) xúc động nói: “Gia đình tôi bao năm chịu cảnh nghèo khó vì nguồn thu phụ thuộc vào nương rẫy trong khi phải nuôi các con ăn học. Việc có một căn nhà mới, vững trãi là mơ ước bấy lâu và không ngờ hôm nay đã thành hiện thực. Chúng tôi chỉ biết nói lời cảm ơn các chú BĐBP, Hội Liên Hiệp phụ nữ huyện Tây Giang và các nhà hảo tâm. Từ nay, chúng tôi yên tâm lao động sản xuất vì không còn phải lo lắng về chỗ ở nữa”.
Đồn Biên phòng Ga Ry tặng quà cho gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Ảnh: Trúc Hà
Chia sẻ về kinh nghiệm đẩy nhanh tiến độ, Trung tá Nguyễn Phúc Trường cho biết: Đơn vị thường xuyên làm công tác tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực hưởng ứng tham gia Phong trào xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác giáo giục, tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn với tinh thần tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân”. Bên cạnh đó, tích cực huy động các nguồn lực thực hiện hiệu quả các chương trình khác, như: Mái ấm biên cương, nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa và các mô hình, chương trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội… không để ai bỏ lại phía sau.
Tháng 4/2025, trận lốc xoáy đã khiến nhiều nhà ở thôn Da Zing (xã Gari) bị tốc mái, bị sập khiến người dân gặp rất nhiều khó khăn. Chính quyền địa phương đã tổ chức kêu gọi vận động kêu gọi từ nhiều nguồn hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, các lực lượng biên phòng, dân quân, thanh niên tham gia đóng góp ngày công và tự lực hộ gia đình khắc phục. Sự chung sức, chung lòng của chính quyền địa phương, BĐBP và người dân, đặc biệt là các nhà hảo tâm đã giúp người dân ở thôn Da Zing nhanh chóng ổn định cuộc sống. Bà Bling Thị Hon, Phó Chủ tịch UBND xã Gari cho biết: “Địa phương rất ghi nhận những đóng góp, công lao của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry trong việc cùng chung tay xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn. Người dân đặc biệt tin tưởng vào chất lượng công trình mà các anh bộ đội làm. Những ngôi nhà mới, các công trình dân sinh do Đồn Biên phòng Ga Ry triển khai ở Gari đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và làm thay đổi diện mạo của biên giới”.
Cứ như vậy, sự nỗ lực, kiên trì, bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry đã cho ra kết quả đáng ghi nhận. Đó là sự biết ơn của người dân và sự ghi nhận của chính quyền địa phương và hơn cả là sự đoàn kết quân dân, sự tin tưởng vào Đồn Biên phòng từ đó tạo nên sức mạnh, chung tay bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
Trúc Hà