Diễn viên nữ K-drama bị khán giả ghét nhất phải kể đến vai diễn Shin Se Kyung trong phim "Gia đình là số 1 phần 2". Không xấu xa hay phiền phức, nhưng lại khiến khán giả thất vọng vì quá nhạt nhòa. Trong một bộ sitcom nổi tiếng bởi sự hài hước và năng lượng tích cực, sự đơ cứng và thiếu biểu cảm của cô hoàn toàn lạc lõng bên cạnh các nhân vật nổi bật như Hwang Jung Eum hay Yoon Shi Yoon. Tin đồn cho rằng cô có ảnh hưởng đến cái kết bi kịch của phim (dù sau này bị phủ nhận) càng khiến người xem thêm khó chịu.
Jo Yi Seo (do Kim Da Mi thủ vai) trong phim "Tầng lớp Itaewon": Ban đầu được yêu thích nhờ cá tính mạnh mẽ, thông minh và dám nghĩ dám làm, nhưng càng về sau, Jo Yi Seo lại khiến khán giả mất cảm tình vì sự ích kỷ, kiểm soát và thái độ coi thường người khác. Dù giành được tình cảm nam chính, cách phát triển nhân vật gượng ép đã khiến cô trở nên khó được ủng hộ.
Joo Da Hae (do Soo Ae thủ vai) trong phim "Nữ hoàng của sự tham vọng": Một nhân vật phản diện chính hiệu, Joo Da Hae chọn quyền lực thay vì đạo đức, không ngần ngại phản bội người yêu và kết hôn vì tiền để đạt được mục đích. Dù Soo Ae thể hiện vai diễn rất xuất sắc, nhưng sự lạnh lùng và toan tính của nhân vật này khiến khán giả cảm thấy ghê sợ hơn là đồng cảm.
Eun Kang (do Seo Ji Hye thủ vai) trong phim "Khinh khí cầu đỏ": Từng được xây dựng là một người phụ nữ đáng thương nhưng Eun Kang dần trở nên đáng ghét khi phản bội bạn thân, xen vào cuộc hôn nhân của người khác và đổ lỗi cho tình yêu. Việc né tránh trách nhiệm khiến cô trở thành biểu tượng của sự đạo đức giả và là sản phẩm của một kịch bản thiếu thuyết phục.
Bae Gyuri (do Park Joo Hyun thủ vai) trong phim "Hoạt động ngoại khóa": Thông minh và sắc sảo nhưng Bae Gyuri lại khiến người xem khó chịu khi tham gia vào đường dây phạm pháp cùng nam chính mà không suy nghĩ thấu đáo. Những quyết định liều lĩnh và cách hành xử kỳ quặc khiến cô không chỉ gây rối mà còn kéo cả câu chuyện vào trạng thái căng thẳng không cần thiết.
Jung Jae I (do Roh Jeong Eui thủ vai) trong phim "Hierarchy": Lạnh lùng, tính toán và đặt địa vị lên hàng đầu, Jung Jae I khiến khán giả bối rối khi liên tục làm tổn thương người khác nhưng lại luôn miệng nói rằng mọi việc đều vì tình yêu. Sự vô cảm và tàn nhẫn khiến cô trở thành một nhân vật khó lòng yêu mến.
Kim Hye In (do Lee Eun Saem thủ vai) trong phim "Bitch X Rich": Ban đầu là một cô gái mạnh mẽ, Kim Hye In nhanh chóng trở thành nhân vật “độc hại” với những hành động ghen tuông cực đoan, hành vi bạo lực và ám ảnh tình cảm không lành mạnh. Sự hỗn loạn mà cô tạo ra khiến người xem dần mất kiên nhẫn.
Na Hye Won (do Hong Su Zu thủ vai) trong phim "Người thừa kế bất khả thi": Được xây dựng là mối tình đầu ngọt ngào nhưng Na Hye Won lại bị chỉ trích vì sự bám víu quá mức và cố tình chen ngang vào mối quan hệ mới của nam chính. Cô bị xem là ví dụ điển hình của một người thao túng cảm xúc, khiến khán giả cảm thấy khó chịu thay vì thương cảm.
Oh Ha Ni (do Jung So Min thủ vai) trong phim "Nụ hôn tinh nghịch": Từng được yêu thích vì sự đáng yêu, Oh Ha Ni nay bị xem là hình mẫu lỗi thời khi liên tục theo đuổi một chàng trai lạnh lùng dù không được đáp lại. Việc thiếu lòng tự trọng và phụ thuộc vào tình cảm khiến cô trở nên yếu đuối trong mắt khán giả hiện đại.
Yu Nabi (do Han So Hee thủ vai) trong phim "Dẫu biết": Là một cô sinh viên nghệ thuật thông minh, xinh đẹp, Yu Nabi lại khiến khán giả phát cáu vì liên tục quay lại với một mối quan hệ độc hại. Sự thiếu quyết đoán và tự hành hạ bản thân về mặt cảm xúc đã biến cô thành biểu tượng của việc tự phá hủy tình yêu.
Phương Cúc/VOV.VN Theo Kbizoom