Từ ngày có nhà mới, chị H’Toăt phấn khởi, yên tâm lao động sản xuất. Ảnh: Lê Khoa
Trên đường xuống địa bàn, Trung úy Đỗ Văn Hưng, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Tuy Đức thông tin với chúng tôi: Địa bàn đơn vị quản lý hiện có 28 thôn, bon, với 20 dân tộc anh em cùng sinh sống. Những năm qua, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, song một bộ phận người dân, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Thực hiện Cuộc vận động “Bộ đội Biên phòng chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, Đồn Biên phòng Tuy Đức đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều mô hình, chương trình, phong trào hướng về cơ sở, góp phần giúp đồng bào các dân tộc ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế.
"Có nhà ở khang trang, chỉ lo làm ăn thôi"
Đó là lời chia sẻ mộc mạc của chị H’Toăt, trú tại bon N’Drung, xã Tuy Đức khi trò chuyện với cán bộ đội công tác địa bàn Đồn Biên phòng Tuy Đức. Chị bảo, nhà chỉ có 8 sào đất trồng tiêu, cà phê nên thu nhập thấp, cuộc sống còn khó khăn. Hằng ngày, vợ chồng tôi phải đi phát cỏ, xịt thuốc cho vườn sầu riêng thuê của các hộ dân có nhiều đất để kiếm thêm tiền lo cho con cái. Cuối năm 2025, được đồn Biên phòng, chính quyền địa phương vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 60 triệu đồng; anh em trong gia đình cho vay thêm 60 triệu đồng để xây dựng căn nhà khang trang. Có nhà ở ổn định, vợ chồng tôi yên tâm hơn, người thân trong gia đình cũng phấn khởi, giờ chúng tôi chỉ lo làm ăn thôi.
Gần nhà chị H’Toăt là gia đình chị Thị Hơn, dân tộc M'Nông, cũng được hỗ trợ 60 triệu đồng và được người thân trong gia đình cho vay thêm để xây căn nhà trị giá hơn 100 triệu đồng. Chị Thị Hơn cho biết, gia đình có 6 sào đất trồng mắc ca, nhưng hiệu quả chưa cao do thiếu vốn đầu tư chăm sóc. Trước đây, vợ chồng chị sống trong căn nhà gỗ nhỏ hẹp, xuống cấp, mỗi khi mưa dông lại thấp thỏm lo sợ. “Nhờ có đồn Biên phòng và các cấp chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ xây dựng căn nhà Đại đoàn kết, gia đình tôi có nơi ở ổn định. Vợ chồng yên tâm chăm lo làm ăn, nuôi dạy các con ăn học”-chị Thị Hơn nói.
Được biết, 2 căn nhà trao tặng cho chị H’Toăt và chị Thị Hơn nằm trong số 5 căn nhà “Đại đoàn kết” do Đồn Biên phòng Tuy Đức phối hợp với các cấp chính quyền địa phương vận động hỗ trợ các hộ dân khó khăn về nhà ở trong năm 2025. Cùng với đó, đơn vị cũng hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà “Đồng đội” cho cán bộ có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, thực hiện Chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, đơn vị phối hợp với địa phương hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng, đã hoàn thành và bàn giao cho các hộ dân. Trong quá trình xây dựng nhà, đơn vị cử gần 200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia ngày công lao động, giúp dân vận chuyển vật liệu, san nền, dựng nhà, góp phần giảm chi phí, tạo thêm động lực để các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.
Hiệu quả từ mô hình “Bò giống cho người nghèo”
Đến thăm gia đình chị Thị Ri, trú tại bon N’Drung, xã Tuy Đức, một trong 12 hộ dân được Bộ đội Biên phòng hỗ trợ bò giống, chúng tôi cảm nhận rõ niềm vui khi mô hình sinh kế đã phát huy hiệu quả. Chị Thị Ri hôm nay đi vắng, nên anh Điểu Quyến, con trai chị dẫn chúng tôi ra khu vực chăn nuôi của gia đình. Điểu Quyến cho biết, trước đây, do ít đất sản xuất, lại thiếu kinh nghiệm trong chăn nuôi, trồng trọt nên cuộc sống gia đình luôn chật vật.
Từ 1 con bò giống, đến nay, ngoài số bò bán để trang trải cuộc sống, gia đình Điểu Quyến đã có "của để giành" là 4 con bò đang phát triển tốt. Ảnh: Lê Khoa
Từ khi Đồn Biên phòng Tuy Đức triển khai mô hình “Bò giống cho người nghèo”, gia đình anh được hỗ trợ 1 con bò giống sinh sản. Sau 1 năm chăm sóc, con bê đầu tiên ra đời. Từ đó, đàn bò dần phát triển, hằng năm gia đình có thêm nguồn thu từ việc bán bò giống, bò thịt. Hiện nay, gia đình còn 4 con bò, trong đó có 2 con bò sinh sản. Điểu Quyến là chiến sĩ Bộ đội Biên phòng mới hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Anh chia sẻ: “Hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương, em sẽ cùng gia đình tiếp tục duy trì việc chăn nuôi, phát triển đàn bò, chăm chỉ lao động sản xuất để phát triển kinh tế gia đình”.
Thiếu tá Nông Văn Vui, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tuy Đức cho biết: “Mô hình "Bò giống cho người nghèo" được đơn vị triển khai từ năm 2017, hỗ trợ 12 hộ dân trên địa bàn. Trước khi trao bò giống, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đến từng hộ khảo sát điều kiện thực tế, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con. Sau đó, đơn vị tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, cách làm chuồng trại, cách xử lý một số bệnh thường gặp ở bò để bà con biết cách chăm sóc, giúp đàn bò phát triển tốt”.
Thiếu tá Nông Văn Vui cho biết thêm: “Cùng với triển khai các mô hình, chương trình, phong trào giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, hằng năm, đơn vị đều phối hợp với địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, với nhiều hoạt động thiết thực như: Ngày hội Biên phòng toàn dân, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản", “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, xóa nhà tạm, nhà dột nát... Những việc làm thiết thực ấy góp phần chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân trên địa bàn”.
Theo tổ công tác địa bàn xuống các bon, thôn trên địa bàn xã biên giới Tuy Đức hôm nay, điều dễ nhận thấy là nhiều căn nhà mới được xây dựng kiên cố, đời sống nhân dân các dân tộc từng bước được nâng lên. Kết quả đó có được trước hết từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự nỗ lực vươn lên của bà con; trong đó có sự đồng hành, sẻ chia bằng những mô hình, việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng. Từ những việc làm bền bỉ nơi cơ sở, hình ảnh người lính quân hàm xanh tiếp tục trở thành điểm tựa tin cậy của nhân dân nơi vùng biên Tuy Đức.
Lê Khoa