Diễn biến kịch tính vụ tàu ngầm Mỹ đánh chìm tàu sân bay bí mật của Nhật Bản - Kỳ cuối

Diễn biến kịch tính vụ tàu ngầm Mỹ đánh chìm tàu sân bay bí mật của Nhật Bản - Kỳ cuối
10 giờ trướcBài gốc
Kỳ cuối: Chìm cùng con tàu
Hai tàu khu trục Nhật Bản đã áp sát khu vực, phía trên đầu các thủy thủ Mỹ – những người chỉ có thể nghe thấy tiếng bom chìm rơi xuống biển. Điều mà những người trên tàu ngầm không biết là các tàu chiến đang truy lùng họ không có sonar hoạt động được.
Chỉ huy Joseph Enright là thuyền trưởng của tàu Archer-Fish trong cuộc truy đuổi và tiêu diệt tàu Shinano. Ảnh: warfarehistorynetwork
Tuy vậy, họ sớm nhận ra điều đó sau khi đếm được 14 vụ nổ bom chìm trong vòng 15 phút. Không quả nào đánh trúng Archer-Fish.
Ông Enright thở phào: “Họ không biết ta ở đâu cả. Quỷ thật, họ thật sự không biết ta ở đâu”. Gần như toàn bộ thủy thủ đoàn thì thầm: “Tạ ơn Chúa”.
Trong suốt 20 phút sau đó, họ lắng nghe những âm thanh dần lùi xa của bom chìm và tiếng tàu sân bay đang vỡ vụn. Khi dần nhận ra họ đã thành công, toàn bộ con tàu vang lên tiếng reo hò, tiếng la hét sung sướng, cùng những cái vỗ lưng dồn dập. Nhưng chẳng bao lâu sau, tất cả trở nên im lặng, khi họ bắt đầu thấm thía tầm vóc của chiến công mình vừa lập nên. Họ là anh hùng, nhưng phải mất một lúc, họ mới thật sự cảm nhận được điều đó.
Lúc 6 giờ 10 sáng, ông Enright cho tàu nổi lên tới độ sâu của tàu ngầm khi sử dụng kính tiềm vọng, nhưng dù ánh nắng ban mai rất rõ, ông không thấy gì ở bất kỳ hướng nào. Kiệt sức, ông quay về giường nằm nghỉ. Đến 10 giờ 55, một thủy thủ gọi ông dậy, báo: “Thưa thuyền trưởng, sonar phát hiện một tiếng nổ sâu, vọng từ rất xa. Sĩ quan trực bảo tôi báo ông rằng ông ấy nghĩ đó là tiếng mục tiêu của chúng ta chìm xuống đáy”. Ông Enright mỉm cười rồi quay lại ngủ tiếp.
Khoảng một tiếng sau khi bị tấn công, ông Abe cuối cùng mới chấp nhận thực tế. Một con tàu chỉ bằng 1/30 kích thước đã đánh bại tàu Shinano. Những quả ngư lôi Mỹ từng bị chê bai đã gây thương tích chí mạng cho tàu sân bay của ông. Tàu lúc này nghiêng 20 độ, tốc độ giảm còn 18 km/h. Lúc 6 giờ sáng, ông ra lệnh chuyển hướng sang Tây Bắc, với hy vọng có thể đưa Shinano lên mắc cạn ở mũi Ushio.
Nước tràn vào qua vô số lỗ rò nhỏ bên trong mà chưa có thời gian phát hiện và khắc phục khi còn trong xưởng. Các thủy thủ cố gắng hình thành các chuỗi chuyền tay xô nước, nhưng nước vẫn cứ dâng lên.
Lúc 8 giờ sáng, ông Abe ra lệnh cố tình đánh ngập các phòng lò hơi mạn trái ngoài cùng, nhằm giảm độ nghiêng bằng cách làm ngập cân bằng. Tạm thời, tàu có vẻ đã cân bằng trở lại, nhưng rồi dòng nước biển khổng lồ đổ vào qua bốn vết rách lớn ở thân tàu bên phải đã kéo nó nghiêng trở lại.
Đến 9 giờ sáng, tàu Shinano gần như đứng im, không thể di chuyển. Độ nghiêng giữ ở mức 20 độ. Trong lòng con tàu khổng lồ, những thủy thủ vốn từ đầu đã tin rằng con tàu bị yểm bùa, giờ đây cố gắng chạy ngược lên trên, hy vọng kịp thoát ra boong trước khi tàu bị lật. Hai tàu khu trục Hamakaze và Isokaze cố gắng kéo tàu sân bay vào vùng nước cạn, nhưng với tổng trọng lượng chỉ khoảng 5.000 tấn, hai tàu này không thể nhúc nhích con tàu 72.000 tấn – nay còn nặng hơn vì nước tràn vào.
Lúc 10 giờ 18, ông Abe ra lệnh bỏ tàu. Trên tàu khu trục Yukikaze, thuyền trưởng Terauchi ra lệnh cho sĩ quan phó của mình: “Trung úy, đừng vớt những thủy thủ khóc lóc hay kêu cứu. Những kẻ yếu đuối đó chẳng giúp gì được cho Hải quân. Chỉ vớt những người mạnh mẽ, bình tĩnh và can đảm”. Số người chết đuối nhiều hơn người được cứu. Ông Abe nằm trong số 1.435 người đã chìm cùng con tàu.
Shinano là chiến hạm lớn nhất từng bị đánh chìm bởi tàu ngầm. Con tàu này chìm chỉ sau 17 giờ trong chuyến đi đầu tiên, vào thứ 4, ngày 29/11/1944, cách bờ biển đảo Honshu, Nhật Bản 104 km/h.
Ngày 15/12, tàu Archer-Fish đến đảo Guam. Khi thủy thủ đoàn lên bờ, sĩ quan tác chiến của Hạm đội tại đây, ông John Corbus, đã khiến Enright ngạc nhiên khi nói: “Tôi rất tiếc, Joe, nhưng tình báo Hải quân không chấp nhận báo cáo của anh rằng anh đã đánh chìm một tàu sân bay. Họ nói không có tàu sân bay nào trong Vịnh Tokyo, thì sao anh có thể đánh chìm được? Anh có chấp nhận ghi là tàu tuần dương không?”.
Thủy thủ đoàn của USS Archer-Fish tạo dáng với lá cờ chiến đấu của tàu ngầm này. Ảnh: Trung tâm Lịch sử Hải quân Mỹ
Ông Enright và các thủy thủ cho thấy họ không chấp nhận bất cứ điều gì ngoài chiến tích thực sự. Ông Enright vẫn giữ các bản phác thảo bằng bút chì mà ông đã vẽ về tàu Shinano. Ông đưa chúng cho Corbus, người đã đính kèm vào báo cáo tuần tra gửi đến Tình báo Hải quân tại Trân Châu Cảng. Khi các sĩ quan tình báo thấy hình mũi tàu kiểu tròn phình to đặc trưng mà Enright vẽ, họ nhận ra mục tiêu bị tiêu diệt chính là chiếc tàu chiến siêu trọng thứ ba thuộc lớp Yamato và người Nhật đã cải hoán thành tàu sân bay, dù tình báo Mỹ lúc đó vẫn đánh giá sai trọng lượng, chỉ ước tính là 28.000 tấn.
Xác nhận cuối cùng đến từ một điện tín của Nhật bị Mỹ chặn được ngày 29/11: “Shinano bị đánh chìm”.
Sau chiến tranh, Phái đoàn Kỹ thuật Mỹ tại Nhật Bản đã phỏng vấn những thủy thủ Hải quân Nhật sống sót. Dựa vào thông tin thu thập được, người ta đã nâng trọng lượng con tàu mà Archer-Fish đánh chìm lên thành 70.755 tấn. Với chiến công này, ông Enright được trao tặng Huân chương Thập tự Hải quân, còn tàu ngầm của ông nhận được Giải thưởng Đơn vị Tổng thống.
Thời bình, tàu Archer-Fish được sử dụng làm tàu nghiên cứu hải dương học và bị loại biên vào ngày 1/5/1968. Cuối năm đó, Hải quân dùng tàu này làm mục tiêu để thử nghiệm ngư lôi thế hệ mới được bắn ra từ tàu ngầm hạt nhân USS Snook. Tàu Archer-Fish được kéo ra vùng biển ngoài khơi San Diego và thả neo. Quả ngư lôi mới đã đánh đôi con tàu làm hai phần.
Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/ho-so/dien-bien-kich-tinh-vu-tau-ngam-my-danh-chim-tau-san-bay-bi-mat-cua-nhat-ban-ky-cuoi-20250425211128273.htm