Liên quan đến vụ việc hai người dân vùng cao bị thu tới 4,2 triệu đồng cho 1 cuốc taxi từ bến xe Mỹ Đình đến đầu cao tốc Nội Bài – Lào Cai (Hà Nội), sáng 16/6, hai nạn nhân đã có mặt tại trụ sở Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm) để trình báo sự việc.
Hai nạn nhân được xác định là anh Giàng Hồ (25 tuổi, trú tại xã Cao Sơn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) và chị Cư Mủa (32 tuổi, là thím của anh Hồ).
Sáng 16/6, hai nạn nhân đã có mặt tại trụ sở Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm) để trình báo sự việc. Ảnh: B.T.N
Trước đó, sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội thông qua câu chuyện của anh Xuân Trường (trú tại Hà Nội). Theo chia sẻ, chiều 13/6, trên đường về quê qua đoạn rẽ vào cao tốc Nội Bài – Lào Cai, anh Trường bắt gặp một nam một nữ đang đi bộ, vác theo bao tải dưới trời nắng gắt. Dừng xe hỏi thăm, anh biết được họ đang tìm đường về quê ở Lào Cai và chủ động cho họ đi nhờ đến trạm soát vé để đón xe khách.
Trên đường đi, anh Trường được hai người này kể lại rằng họ vừa đưa con nhỏ đi điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Từ bệnh viện ra bến xe Mỹ Đình, họ được một người chạy xe ôm tiếp cận và gợi ý chở đuổi theo xe khách vừa rời bến.
Hai người dân trong vụ việc. Ảnh chụp màn hình
Xe ôm chở họ đi một đoạn thì nói rằng xe khách đang đợi ở Km23, nhưng cần chuyển sang taxi mới đến được rồi chở họ đến xe taxi. Hai người đã bị thu 700.000 đồng tiền xe ôm. Chưa dừng lại, tài xế taxi chỉ chở đến đầu cao tốc rồi bất ngờ dừng lại, yêu cầu trả 4,2 triệu đồng tiền cước.
Do không mang đủ tiền mặt, người cháu phải gọi về quê nhờ người thân chuyển khoản 4 triệu đồng, sau đó đưa thêm 200.000 đồng bằng tiền mặt cho tài xế.
Phúc Đức