Diễn biến mới vụ Jin (BTS) bị người phụ nữ 50 tuổi cưỡng hôn

Diễn biến mới vụ Jin (BTS) bị người phụ nữ 50 tuổi cưỡng hôn
3 giờ trướcBài gốc
Trong bối cảnh văn hóa thần tượng ngày càng mở rộng, những tình huống vượt quá giới hạn giữa nghệ sĩ và fan vẫn liên tục xảy ra, khiến dư luận không khỏi lo ngại. Không hiếm những trường hợp nghệ sĩ bị xâm phạm không gian cá nhân ngay chính tại các sự kiện fanmeeting - nơi vốn được tạo ra để rút ngắn khoảng cách giữa hai bên. Và câu chuyện liên quan đến Jin (BTS) dưới đây tiếp tục đặt ra câu hỏi lớn: "Giữa sự yêu thương và quyền sở hữu, ranh giới đang ở đâu?".
Theo truyền thông Hàn Quốc ngày mới đây, phiên xét xử người phụ nữ Nhật Bản, tạm gọi là A ở độ tuổi 50 bị cáo buộc cưỡng ép hôn Jin (33 tuổi, tên thật Kim Seok Jin) sẽ được diễn ra vào tháng 7 năm sau. Tòa án Hình sự đơn độc số 9 thuộc Tòa án quận Đông Seoul đã ấn định hai ngày xét xử công khai là 14 và 16/7/2026.
Jin (BTS) bị một người phụ nữ cưỡng hôn trên sân khấu một sự kiện cách đây chưa lâu.
Bị cáo A bị truy tố với cáo buộc đã cố tình hôn vào má Jin trong sự kiện "free hug" dành cho 1.000 fan, diễn ra ngày 13/6 năm ngoái tại Nhà thi đấu Jamsil (quận Songpa, Seoul). Sự việc xảy ra chỉ một ngày sau khi nam thần tượng xuất ngũ, khiến dư luận bàng hoàng vì mức độ xâm phạm cá nhân quá rõ ràng.
Sau vụ việc, một bộ phận người hâm mộ BTS đã lập tức gửi đơn qua Cổng thông tin dân nguyện, yêu cầu điều tra A theo Luật xử lý tội phạm tình dục. Cảnh sát quận Songpa tiếp nhận đơn tố giác ngày 19/6 và mở cuộc điều tra. Đến 12/11 vừa qua, Viện Kiểm sát quận Đông Seoul đã truy tố A không giam giữ, với tội danh cưỡng ép sàm sỡ theo Bộ luật Hình sự.
Câu chuyện đã khép lại bằng việc đưa ra xét xử, nhưng dư âm của nó vẫn khiến công chúng phải suy ngẫm. Ở thời điểm mà ngành giải trí Hàn Quốc coi trọng sự tương tác gần gũi giữa nghệ sĩ và fan, việc giữ ranh giới rõ ràng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Không ít người cho rằng sự yêu mến cuồng nhiệt đôi khi biến thành sở hữu, và những hành động vượt giới hạn như vụ việc của Jin là lời nhắc nhở cần thiết.
Sự việc của Jin (BTS) một lần nữa gióng lên hồi chuông cho ranh giới giữa thần tượng và fan.
Bên cạnh đó, sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi về sự an toàn của idol tại các sự kiện công khai. Khi một hành động tưởng như nhỏ có thể gây tổn thương về mặt thể chất lẫn tinh thần, làn ranh giữa "fanservice" và "xâm phạm" phải được nhìn nhận nghiêm túc hơn. Văn hóa thần tượng có thể tạo ra những khoảnh khắc đẹp, nhưng chỉ khi tất cả được đặt trên nền tảng của sự tôn trọng và đồng thuận. Và câu chuyện lần này cho thấy đôi khi, điều idol cần nhất không phải là sự cuồng nhiệt, mà là sự tử tế và ý thức của chính người hâm mộ.
Nhật Minh
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/giai-tri/dien-bien-moi-vu-jin-bts-bi-nguoi-phu-nu-50-tuoi-cuong-hon-202512121047377533.html