Ngày 5/8/1999, Supatra Sasuphan (tên thường gọi là Nat) chào đời trong niềm vui và cả sự kinh hãi của bố mẹ khi có bộ lông dài bao phủ gần như toàn bộ cơ thể. Sasuphan mắc "hội chứng người sói", khiến lông trên cơ thế phát triển quá mức, trừ lòng bàn tay, lòng bàn chân và niêm mạc. Tình trạng của cô khi đó cũng khiến các bác sĩ Thái Lan bối rối bởi trên thế giới mới chỉ ghi nhận 50 trường hợp tương tự. Ảnh: CGTN.
Ngoài bộ lông dài bất thường, Sasuphan còn không thể thở vì lỗ mũi chỉ rộng 1 mm, phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật. Sau khi xuất viện lúc 10 tháng tuổi, suốt những năm đầu đời, cô gái Thái Lan thường xuyên đối diện những ánh mắt tò mò, e ngại từ người xung quanh. Thời đi học, cô cũng bị bạn học gọi là “người sói” hay “mặt khỉ”. Ảnh: Barcroft Media.
Ông Samrerng - bố Sasuphan - chia sẻ trừ răng mọc hơi chậm và tầm nhìn bị cản trở vì lớp dông dài, con gái ông vẫn khỏe mạnh, hoạt bát như bao đứa trẻ cùng tuổi. Năm 2010, cô gái Thái Lan cũng được Kỷ lục Guinness trao danh hiệu "cô gái nhiều lông nhất thế giới". Gia đình cô thường xuyên nhận được lời mời phỏng vấn, tham gia chương trình truyền hình. Ảnh: Barcroft Media.
Theo thời gian, gia đình và bản thân Sasuphan cũng dần chấp nhận ngoại hình khác biệt này. Cô từng chia sẻ cảm thấy may mắn vì được gia đình nuôi dạy như mọi đứa trẻ bình thường, không để cô thua kém bất cứ ai. Cô cũng cố gắng không nhìn vào khiếm khuyết mà biến nó thành sức mạnh, lan tỏa sự lạc quan. Ảnh: Supatra Sasuphan/Facebook.
Sasuphan không ngại đăng những bức ảnh với gương mặt phủ đầy lông trên mạng xã hội. Tuy nhiên từ năm 2018, cô thường xuyên cạo sạch lông trên mặt để tiện cho sinh hoạt hàng ngày hay tự tin xuất hiện trên cạnh bạn trai. Cô từng có 2 mối tình công khai song không chia sẻ lý do chia tay sau đó. Ảnh: Supatra Sasuphan/Facebook.
Hiện, cô có mối tình hạnh phúc bên người yêu 24 tuổi, cũng là người Thái Lan. Tháng 3 năm nay, cặp đôi kỷ niệm tròn 1 năm hẹn hò. Cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm trên mạng xã hội. Ảnh: Supatra Sasuphan/Facebook.
Sasuphan cũng vẫn duy trì hình ảnh tích cực, lạc quan. Sau khi tốt nghiệp Đại học Tangtrongchit Commercial ở Bangkok, cô không chia sẻ nhiều về công việc hiện tại. Ông Samrerng từng bày tỏ gia đình vẫn hy vọng một ngày nào đó con gái được chữa khỏi bệnh. “Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để điều đó xảy ra”, ông nói. Ảnh: Supatra Sasuphan/Facebook.
Mai An