Diễn viên Anh Đào khó thoát cảnh 'oan gia ngõ hẹp' với 'trai hư' Trọng Lân

Diễn viên Anh Đào khó thoát cảnh 'oan gia ngõ hẹp' với 'trai hư' Trọng Lân
2 ngày trướcBài gốc
Tạo hình của diễn viên Anh Đào và Trọng Lân trên phim. Ảnh: Đoàn làm phim
Nếu như Trọng Lân vốn quen mặt khán giả với hình tượng “trai hư” bất cần, lối diễn bản năng, mạnh mẽ thì Anh Đào lại chinh phục người xem bằng nét diễn tinh tế, sâu sắc và thiên về cảm xúc nội tâm. Cuộc tái ngộ lần này không đơn thuần là sự kết hợp giữa hai diễn viên mà còn là cuộc gặp gỡ của hai cá tính trái dấu, hai lối diễn khác biệt - tạo nên phản ứng hóa học thú vị và mới mẻ trên màn ảnh.
Trong “Cầu vồng ở phía chân trời”, Anh Đào đảm nhận vai Kim Oanh - một nhân viên văn phòng, bà mẹ đơn thân sống nguyên tắc và khép kín sau cuộc hôn nhân tan vỡ. Tuy nhiên, mọi thứ dần thay đổi khi Oanh gặp Tuấn (do Trọng Lân thủ vai) - ông bố đơn thân, chủ quán pub phóng khoáng, bốc đồng, sống có phần bất cần nhưng ẩn sâu là một người đàn ông giàu tình cảm và trách nhiệm.
Sự đối lập từ hoàn cảnh đến tính cách giữa Oanh và Tuấn đã tạo nên nhiều tình huống trớ trêu, hài hước nhưng cũng rất đời và chân thật. Những va chạm giữa họ không chỉ phản ánh sự khác biệt về lối sống mà còn là lát cắt chân thực về những tổn thương, những khó khăn của người trưởng thành trong hành trình tìm lại yêu thương sau đổ vỡ.
Hành trình “làm lại từ đầu” của hai nhân vật không chỉ khơi gợi sự đồng cảm từ khán giả, mang đến cảm giác ấm lòng, sau bão giông sẽ có một cầu vồng đầy tươi sáng.
Với vai diễn Kim Oanh, Anh Đào thực sự bước vào một thử thách lớn trong sự nghiệp. Là diễn viên xuất thân từ sân khấu kịch, Anh Đào thẳng thắn thừa nhận vẫn còn nhiều bỡ ngỡ khi hóa thân vào một nhân vật phức tạp, có cuộc sống hoàn toàn khác biệt so với cô ngoài đời. Những trải nghiệm trong phim từ ly hôn, nuôi con một mình đến va chạm với cuộc sống đơn thân đều là những điều cô chưa từng nếm trải.
Tuy nhiên, chính sự nghiêm túc và tinh thần cầu thị đã giúp cô khắc họa được hình ảnh một người phụ nữ từng tổn thương nhưng vẫn mạnh mẽ, vẫn can đảm mở lòng để yêu và được yêu.
Không chạy theo kịch bản giật gân hay bi kịch hóa vấn đề, dù khai thác đề tài cũ về tình yêu nhưng “Cầu vồng ở phía chân trời” vẫn chinh phục khán giả bằng sự dung dị và gần gũi. Phim kể chuyện bằng những chi tiết nhỏ: một cái liếc mắt, một câu nói cộc cằn, hay ánh nhìn lặng lẽ giữa hành lang chung cư quen thuộc, những cuộc gặp gỡ đầy duyên nợ đã gắn kết tình cảm của hai con người tưởng như chẳng thể hòa hợp.
Dưới góc nhìn của Anh Đào, Kim Oanh là hiện thân của nhiều phụ nữ ngoài 30: từng yêu, từng tổn thương và học cách mạnh mẽ vì con. Nhân vật này chắc chắn sẽ khiến nhiều khán giả nữ tìm thấy sự đồng cảm sâu sắc, khi họ không còn yêu như tuổi 18 nhưng vẫn khao khát một bờ vai để dựa vào.
Diễn viên Anh Đào trong buổi ra mắt phim tại Hà Nội. Ảnh: FBNV
Chia sẻ về vai diễn lần này, Anh Đào cho biết cô không đặt nặng chuyện “đo đếm bằng số lượng phim” mà tâm niệm rằng “đường dài mới biết ngựa hay”. Cô vẫn đang trên hành trình học nghề, rèn luyện mỗi ngày và luôn biết ơn những người thầy sẵn sàng chỉ dạy mình trong con đường đầy thử thách của nghệ thuật.
Sự nỗ lực ấy phần nào được đền đáp khi khán giả dần nhận ra cô không chỉ là “một gương mặt quen” mà còn là một diễn viên thực lực, đảm nhận nhiều vai diễn khó.
Bên cạnh Anh Đào và Trọng Lân, bộ phim còn có sự tham gia của NSƯT Thanh Bình, NSƯT Linh Huệ, Khánh Linh cùng hai diễn viên nhí An Nhiên và Gia Nghĩa mang đến sự trẻ trung, tươi mới cho câu chuyện. Một điểm thú vị là ông xã ngoài đời của Anh Đào - diễn viên Anh Tuấn cũng góp mặt với một vai diễn nhỏ, tạo thêm nét duyên và sự chân thật cho bối cảnh phim.
Dù không ồn ào trên truyền thông, nhưng hậu trường của bộ phim cho thấy sự phối hợp rất ăn ý giữa Anh Đào và Trọng Lân. Trên phim là “oan gia”, ngoài đời họ là đồng nghiệp thân thiết, thường hỗ trợ, trêu đùa nhau trong lúc quay tạo nên không khí làm việc thoải mái và tích cực.
Không phải ngẫu nhiên mà phim được đặt tên là “Cầu vồng ở phía chân trời”. Đó là hình ảnh ẩn dụ cho những điều tốt đẹp phía sau những ngày giông bão. Nhân vật của Anh Đào và Trọng Lân cũng vậy, họ không hoàn hảo, không lý tưởng nhưng là những con người biết sửa sai, biết yêu thương và dám bước tiếp.
Phim chính thức lên sóng vào khung giờ vàng 20h thứ 5, thứ 6 hàng tuần trên VTV3 từ ngày 5/6/2025, hứa hẹn là món ăn tinh thần nhẹ nhàng, sâu lắng cho những ai vẫn tin vào cơ hội thứ hai của tình yêu.
Mộc Miên
Nguồn PL&XH : https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/dien-vien-anh-dao-kho-thoat-canh-oan-gia-ngo-hep-voi-trai-hu-trong-lan-420495.html