Karen Nguyễn là nữ chính dự án điện ảnh Dưới đáy hồ của đạo diễn Trần Hữu Tấn. Với vai Tú, diễn viên tâm đắc vì nhân vật có chiều sâu tâm lý, kết hợp giữa bi, hài và hành động.
Đây là vai diễn nặng ký nhất từ trước tới nay trong sự nghiệp diễn xuất của Karen Nguyễn.
Bật khóc, bế tắc vì bị gắn mác "diễn viên tiểu tam"
Diễn viên Karen Nguyễn.
Quá trình đóng phim, Karen Nguyễn trải qua nhiều phân đoạn đánh đấm, rượt đuổi. Trong đó, cảnh đánh nhau với phiên bản song trùng của chính mình dưới hồ đá do cô tự thực hiện.
Theo kịch bản, Karen bị đập phần trán vào đá đạo cụ được ê-kíp chuẩn bị sẵn. Tuy nhiên do bất cẩn, cô lại đập vào đá thật dưới hồ, khiến nữ diễn viên đau điếng, choáng váng.
Tại hiện trường, Karen được đoàn phim sơ cứu. Cô nhanh chóng di chuyển từ Vũng Tàu về lại TPHCM, nhờ chồng chở đi nhập viện kiểm tra trong đêm.
“Tôi và mọi người đều sợ do cú va chạm trên đầu có thể để lại di chứng. May mắn kết quả kiểm tra không có gì bất thường. Tôi nhanh chóng trở lại đoàn phim quay nốt phân đoạn của mình”, Karen Nguyễn kể.
Trở lại đóng phim sau sinh, Karen Nguyễn nỗ lực đi casting, nhận 1 số lời mời. Dẫu vậy, các vai diễn chỉ loanh quanh dạng nhân vật “tiểu tam” - tuyến vai từng giúp cô ghi dấu ấn trong các MV của ca sĩ Hương Giang.
Nữ diễn viên sợ nếu từ chối sẽ đánh mất cơ hội làm nghề nhưng nhận lời lại sợ tiếp tục bị đưa vào cái khung khó thoát ra.
Karen Nguyễn "chết vai" sau loạt vai diễn tiểu tam.
Dạng vai “kẻ thứ 3” còn ảnh hưởng đến cuộc sống cô. Một số khán giả thậm chí chưa xem phim đã vội liên tưởng Karen Nguyễn ngoài đời cũng như thế. Họ viết bình luận tiêu cực, xúc phạm cô trên mạng xã hội.
Từng có lúc Karen Nguyễn bật khóc bởi bế tắc, không tìm được lối ra trong sự nghiệp.
Clip Karen Nguyễn chia sẻ về nỗi khổ đóng vai "tiểu tam"
“Cái bóng "tiểu tam" quá lớn khiến tôi thực sự tủi thân. Tôi chọn cách dừng lại, bởi đơn giản không muốn bị định danh mãi với một hình ảnh tiêu cực", nữ diễn viên bày tỏ.
Khi đã trở thành mẹ, chị có đủ can đảm nhận lời đóng các cảnh nóng?, Karen Nguyễn nói từ lúc vào nghề đến nay luôn đặt ra quy tắc nghề rõ ràng. Từ lúc có con gái, cô càng kỹ lưỡng hơn trước những lời mời.
Diễn viên thường yêu cầu nhà sản xuất cho xem trước kịch bản, trao đổi về cảnh nóng.
"Nếu chỉ ở mức ôm, hôn nhẹ tôi có thể cân nhắc tham gia. Còn nếu khỏa thân hay cảnh 18+ chắc chắn tôi phải suy nghĩ kỹ và sẵn sàng từ chối nếu không hợp", cô nói.
Karen Nguyễn nhớ câu chuyện của nghệ sĩ Kiều Trinh - người từng được truyền thông một thời gọi là “Nữ hoàng cảnh nóng”.
Danh xưng trên đã ảnh hưởng lớn đến Kiều Trinh. Con gái chị bị bạn bè trêu chọc khi đến lớp khiến bé mang tâm lý tự ti, mặc cảm thời gian dài.
Karen Nguyễn lo sợ 5-10 năm nữa, con gái mình khi lớn lên bị rơi vào hoàn cảnh tương tự. Đó là lý do cô làm nghề cẩn trọng, đặt gia đình là ưu tiên hàng đầu.
Chồng doanh nhân chiều chuộng, là điểm tựa vững chắc
Trước khi tham gia ở Dưới đáy hồ, Karen Nguyễn có giai đoạn tiêu cực, trầm cảm sau sinh. Trong cô khi ấy nhiều nỗi lo vì chưa kịp lấy lại dáng, không được đi làm, lần đầu nuôi con nhỏ… Tất cả như tảng đá đè nặng khiến diễn viên nảy sinh tâm lý bản thân vô dụng, cảm giác rất bức bối.
Karen Nguyễn được ông xã doanh nhân hỗ trợ, động viên trở lại làm nghề.
May mắn chồng luôn ở bên hỗ trợ và đồng hành cùng Karen Nguyễn. Anh không tạo áp lực, trái lại ủng hộ vợ theo đuổi đam mê, luôn là chỗ dựa tinh thần trong lúc cô mỏi mệt nhất.
Ông xã Lưu Chấn Bang vốn bằng tuổi Karen, là người gốc Hoa ở TPHCM, hiện tiếp quản việc kinh doanh của gia đình. Họ trải qua 3 năm làm bạn mới hẹn hò rồi dần kết hôn, sinh con.
Do hoạt động trái ngành, cả 2 ý thức dung hòa để cùng xây dựng tổ ấm. Họ có nhiều sự đồng điệu trong suy nghĩ, cảm xúc lẫn sở thích.
Cả hai dung hòa sự khác biệt, thấu hiểu nhau.
Karen Nguyễn tiết lộ chồng là người thực tế, không quá lãng mạn. Đổi lại, anh yêu thương, chăm sóc vợ con 1 cách chân thành, là điểm tựa vững chắc cho tổ ấm nhỏ.
Cả hai luôn cố gắng tạo cho gia đình nhiều tiếng cười, niềm hạnh phúc. "Anh ấy mê phim, thích nghệ thuật như tôi. Có những điều tôi chưa kịp nói ra anh đã hiểu và ủng hộ. Đó là điều khiến tôi tự thấy may mắn", nữ diễn viên nói.
Karen Nguyễn sinh năm 1993, tốt nghiệp ngành đạo diễn sân khấu song chuyển hướng làm diễn viên. Cô gây chú ý khi đóng "tiểu tam" trong dự án âm nhạc "ADODDA" của Hương Giang và MV "Không thể cùng nhau suốt kiếp" của Hòa Minzy. Ngoài ra, cô góp mặt trong các phim "Sắc đẹp dối trá", "Người cần quên phải nhớ", "Tình yêu đến cùng gió biển", "Trò chơi bóng tối"...