Ngày 25/3, nam diễn viên Cao Thái Vũ đăng bài trên Weibo tuyên bố rút khỏi giới giải trí, gây xôn xao dư luận. Anh chia sẻ trong ba năm qua, dù có nhiều đoàn phim và đạo diễn ngỏ lời mời, anh đều từ chối khéo.
Trong tâm thư, Thái Vũ cảm ơn fan suốt thời gian anh làm nghề đã gửi tin nhắn động viên, thậm chí là tranh luận về chuyện anh đóng phim cổ trang hay hiện đại đẹp hơn.
“Từng lời nói của các bạn đều tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Các bạn không chỉ là những chiếc ID vô tri trên màn hình mà là ánh sáng len lỏi vào cuộc sống của tôi, là những viên kẹo ngọt trong những ngày tháng tẻ nhạt” - anh thổ lộ.
Cao Thái Vũ tuyên bố giải nghệ ở tuổi 34.
Trong thời gian rời xa màn ảnh, anh đã thành lập thương hiệu thời trang riêng và đầu tư vào nhà hàng Âu. “Hào quang của showbiz có lúc khiến người ta hoa mắt, tôi chỉ muốn bước ra khỏi ống kính, để cảm nhận ánh nắng chân thực và ấm áp của cuộc đời. Những ngày tháng không còn lớp hóa trang dày đặc, không còn những bộ trang phục lộng lẫy, tôi đã tự tạo dựng thương hiệu thời trang của riêng mình, đầu tư vào nhà hàng Âu, cà phê lúc 10h sáng thay thế những lịch trình kín mít từ 5h sáng” - nam diễn viên chia sẻ.
Nam diễn viên cho hay không hề hối hận với quyết định này bởi tình yêu với nghệ thuật đã cạn. “Ngồi trong công viên ngắm nhìn đàn kiến tha mồi, đôi khi lại thú vị hơn cả việc bước trên thảm đỏ” - anh nói.
Anh ví von chuyện rời bữa tiệc hào nhoáng của showbiz sớm hơn dự định, để dành trọn tâm huyết cho “tác phẩm quan trọng nhất đời mình” - là chính bản thân anh.
“Trong tương lai, tôi muốn leo lên một đỉnh núi chưa từng đặt chân đến, muốn đi du ngoạn thật nhiều nơi mà tôi luôn ao ước. Bởi vì thế giới này chưa bao giờ chỉ thu nhỏ trong khung hình của ống kính. Chỉ khi tôi trả lại thân phận diễn viên cho biển người ngoài kia, tôi mới thực sự có thể sống trọn vẹn với kịch bản chân thật nhất mà cuộc đời đã trao cho mình.
Có người từng nói, cuộc đời là một bộ phim, và mười năm trước khi chúng ta gặp nhau, đó chỉ là phần giới thiệu. Bộ phim chính thức thuộc về tôi - chỉ mới bắt đầu. Xin chào tất cả mọi người, từ nay, tôi không còn là diễn viên nữa. Tôi là Cao Thái Vũ” - Cao Thái Vũ viết.
Cao Thái Vũ tên thật là Diêu Dương, sinh năm 1991 tại huyện Lai Dương, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Anh tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Sơn Đông và từng góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám như phim đam mỹ Song trình, Đấu la đại lục, Bảy cái tôi, Thanh xuân đấu…Trong Đấu la đại lục (2021), anh đảm nhận vai Đới Mộc Bạch - hoàng tử của gia tộc Tinh La, để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả.
Cao Thái Vũ vai Mộ Dung Phục trong bản Thiên long bát bộ (2021).
Tháng 8/2021, bộ phim võ hiệp Thiên long bát bộ có sự tham gia của Cao Thái Vũ được phát sóng độc quyền trên kênh CCTV-8 và nền tảng Tencent Video. Trong phim, anh đảm nhận vai Mộ Dung Phục. Nhiều người xem nhận xét: “Đây là phiên bản Mộ Dung Phục đẹp trai nhất từ trước đến nay”. Trước những lời khen ngợi, Cao Thái Vũ khiêm tốn đáp lại: “Đây là cơ hội và thử thách hiếm có đối với tôi”.
Quyết định giải nghệ của Cao Thái Vũ khiến cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối nhưng cũng gửi lời chúc phúc, mong anh tìm được hạnh phúc và thành công trên con đường mới.
Hà Trang