Đối với diễn viên Hà Hương, Tết không chỉ là dịp sum họp mà còn gắn liền với những ký ức sâu sắc, từ khoảnh khắc yếu lòng thời niên thiếu đến nỗ lực gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống trong gia đình hiện đại. Nữ diễn viên "Phía trước là bầu trời" thừa nhận, trải nghiệm xa nhà đầu tiên vào đêm giao thừa đã thay đổi hoàn toàn quan điểm của cô về việc đón Tết.
Nỗi lòng lần đầu xa nhà và giọt nước mắt trên sân khấu
Chia sẻ về ký ức được coi là "đau thương nhất" trong sự nghiệp, Hà Hương không giấu được xúc động khi nhớ lại năm 16 tuổi. Khi đó, với tư cách là học sinh trường múa, cô lần đầu tiên phải xa gia đình để biểu diễn trong chương trình đêm giao thừa. Giữa không khí pháo hoa rực rỡ và tiếng đếm ngược chào năm mới, nữ diễn viên đã bật khóc nức nở ngay trước ống kính máy quay vì cảm giác lạc lõng và khao khát được về nhà.
Diễn viên Hà Hương. Ảnh: FBNV
Sự cố tâm lý năm ấy đã khiến Hà Hương đưa ra một quyết định quan trọng: hạn chế nhận lịch diễn vào dịp Tết. Cô ưu tiên dành toàn bộ thời gian nghỉ lễ bên gia đình tại Hải Dương. Nữ diễn viên quan niệm rằng, dù công việc nghệ thuật đòi hỏi sự hy sinh, nhưng sự hiện diện bên người thân trong những ngày đầu năm mới là giá trị không thể thay thế.
Tuổi thơ nghịch ngợm và những kỷ niệm làng quê thuần khiết
Lớn lên trong gia đình có hơn 10 anh em trai, Hà Hương thừa nhận bản thân có tính cách khá mạnh mẽ và thạo nhiều trò chơi vốn dành cho nam giới như đá bóng, ném lon, hay thậm chí là đốt pháo. Cô từng gặp sự cố hy hữu khi quả pháo nổ ngay trên tay khiến khói ám đen mặt, gây hoảng loạn cho cả gia đình.
Ký ức Tết xưa trong cô còn là những ngày về quê gói bánh chưng, cùng các anh em rước lộc vào nhà sau thời khắc giao thừa. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất là trò chơi bơi lội dưới sông, sử dụng cây chuối làm phao và hái lá mít để trang trí. Những giá trị mộc mạc này đã bồi đắp nên một tâm hồn trân trọng truyền thống của nữ diễn viên sau này.
Nguyên tắc "công bằng tuyệt đối" và nỗ lực giữ nếp nhà suốt 20 năm
Sau khi lập gia đình, Hà Hương vẫn duy trì nghiêm ngặt nguyên tắc: mùng 1 Tết cha (nhà nội), mùng 2 Tết mẹ (nhà ngoại) và mùng 3 mới dành thời gian cho bạn bè, thầy cô. Đáng chú ý, cô luôn thực hiện sự công bằng tuyệt đối trong việc chuẩn bị quà cáp và mâm cỗ cho hai bên gia đình. Mọi thứ từ nải chuối đến quả bưởi đều được lựa chọn thành đôi, có kích thước và chất lượng tương đồng.
Nữ diễn viên tin rằng hành động của cha mẹ chính là tấm gương cho con cái. Thông qua việc duy trì nếp chúc Tết, lì xì ông bà và chuẩn bị Tết cùng mẹ, cô hy vọng các con sẽ tiếp nối và trân trọng các giá trị gia đình. Dù thừa nhận Tết hiện đại có nhiều thay đổi theo xu hướng cách tân, Hà Hương khẳng định những giá trị văn hóa truyền thống vẫn là nền tảng cốt lõi cần được bảo tồn.
Tuệ Nhân