Câu chuyện được Heo Kyung Hwan kể lại trong tập phát sóng ngày 31/12 của chương trình trò chuyện You Quiz on the Block (tvN). Tại đây, nam nghệ sĩ hồi tưởng hành trình khởi nghiệp với thương hiệu ức gà cũng như những biến cố lớn mà anh từng trải qua.
Theo lời Heo Kyung Hwan, việc kinh doanh bắt đầu từ bản năng muốn bảo vệ tương lai. Khi đó, anh xuất hiện đều đặn trong các chương trình hài như Bongsunga School. Sau mỗi buổi tập luyện, anh thường tự luộc ức gà để ăn kiêng thì chợt nghĩ: "Nếu một ngày nào đó tôi không thể tiếp tục làm hài nữa thì sao?".
Heo Kyung Hwan mới đây đã tiết lộ chuyện từng gánh khoản nợ khổng lồ do bị lừa đảo trong kinh doanh.
Trong khi nhiều đồng nghiệp đã dần xây dựng được nền tảng vững chắc, Heo Kyung Hwan thừa nhận bản thân khi ấy vẫn phụ thuộc khá nhiều vào các câu nói tạo trend. "Tôi bắt đầu lo lắng làm thế nào để có thể sống ổn định về lâu dài", anh chia sẻ.
Nhận thấy thị trường lúc bấy giờ chưa có nhiều thương hiệu ức gà, nam danh hài nảy ra ý định kinh doanh: "Tôi nghĩ chỉ cần bắt đầu thì ít nhất cũng có thể đứng hạng năm, hạng sáu. Hơn nữa, ăn kiêng là chuyện cả đời của nhiều người mà".
Không chỉ góp vốn, Heo Kyung Hwan còn đích thân đi khảo sát nhà máy, tự nghiên cứu hương vị, thậm chí mang sản phẩm cho các đồng nghiệp trong giới dùng thử. Những nỗ lực đó giúp anh gặt hái thành công lớn, trở thành CEO của công ty có doanh thu hằng năm lên tới 300 tỷ won.
Tuy nhiên, ánh hào quang nhanh chóng bị phủ bóng bởi cú sốc phản bội. Một đối tác kinh doanh đã lừa đảo và chiếm đoạt tiền, đẩy Heo Kyung Hwan vào tình cảnh lao đao tài chính.
"Vì quá bận rộn với công việc nghệ thuật nên tôi nghĩ mọi thứ sẽ được xử lý ổn thỏa. Tôi đã tin tưởng người đó quá mức. Lẽ ra tôi phải kiểm tra kỹ hơn, nhưng trong lúc đó, đối phương đã nảy sinh ý đồ khác", anh nói.
Heo Kyung Hwan bị lừa đảo khi kinh doanh ức gà.
Heo Kyung Hwan nhớ lại khoảnh khắc nhận được cuộc gọi khẩn khi đang tham gia buổi chơi golf cùng các nghệ sĩ hài. Anh lập tức chạy về công ty và đối mặt với nhiều người đến đòi tiền công nợ.
"Tôi rút tiền mặt từ ngân hàng, chia ra trả từng chút một và nói rằng bằng mọi giá tôi sẽ thanh toán. Tôi xin họ hãy tin tôi, vì tôi là người xuất hiện trên truyền hình", anh kể. Tổng số tiền anh phải gánh khi đó dao động từ 2,7 đến 3 tỷ won.
Heo Kyung Hwan nỗ lực làm việc để chi trả cho từng đối tác.
Số tiền lẽ ra phải thanh toán cho các nhà máy đã bị đối tác chiếm đoạt rồi bỏ trốn. Cuối cùng, nam diễn viên hài Heo Kyung Hwan chấp nhận đứng ra chịu toàn bộ trách nhiệm, miệt mài làm việc để trả hết khoản nợ khổng lồ.
Chứng kiến câu chuyện, MC Yoo Jae Suk đã dành lời khen cho nhân cách của đàn em: "Chính vì anh tự mình gánh trách nhiệm nên bây giờ những điều tốt đẹp mới đang dần quay trở lại với anh".
Nhật Minh