Diễn viên Hàn Quốc đi tu để chuộc lỗi ngoại tình

Diễn viên Hàn Quốc đi tu để chuộc lỗi ngoại tình
9 giờ trướcBài gốc
Theo Osen, mới đây, chương trình Đời sống đặc biệt của đài MBN (Hàn Quốc) phát sóng câu chuyện nam diễn viên gạo cội Kim Hee Ra, khi ông quyết định xuất gia ở tuổi 78. Lý do lớn nhất của quyết định trên là để sám hối với vợ, người đã chịu đựng sự phản bội, thất bại tài chính và bệnh tật của ông suốt nhiều năm.
Theo chia sẻ trong chương trình, trong thời gian vợ ông, bà Kim Soo Yeon, ở Mỹ chăm sóc các con, Kim Hee Ra đã nhiều lần ngoại tình tại Hàn Quốc. Sau đó, Kim Hee Ra lâm vào cảnh thất bại kinh doanh, nghiện rượu, rồi bị đột quỵ. Trong lúc tuyệt vọng nhất, người duy nhất còn ở bên ông là vợ.
Ngày 23/3, Kim Hee Ra quyết định cạo đầu xuất gia. Ông tuyên bố: "Tôi xuất gia để chuộc lại tất cả những tội lỗi đã gây ra trong đời". Kim Hee Ra cũng dọn sạch tủ đồ, chỉ giữ lại áo cà sa, thể hiện quyết tâm sống đời tu hành. Dù vậy, tính cách hài hước vẫn hiện lên khi ông nói vui: "Cái áo 2 triệu won thì để lại nhé".
Kim Hee Ra trong chương trình Đời sống đặc biệt. Ảnh: Edaily.
Việc xuất gia của Kim Hee Ra có sự động viên lớn từ vợ. Bà Kim Soo Yeon tiết lộ chính bà khuyến khích chồng tìm đến con đường tu hành. "Vợ chồng, nói ngắn gọn, chính là sự tha thứ", bà nói.
Trong chương trình, diễn viên Han Ji IL, người bạn và cũng là đồng nghiệp lâu năm của Kim Hee Ra nhận xét: "Có lẽ vì phạm quá nhiều lỗi lầm, anh ấy mới quyết tâm trở thành sư thầy". Kim Hee Ra cũng chia sẻ: "Nếu có thể, tôi muốn xóa sạch cuộc đời mình như dùng cục tẩy. Tôi sẽ sống để cho nhân loại biết đừng trở thành người như tôi".
Kim Hee Ra là diễn viên nổi tiếng từ những năm 1970, từng tham gia khoảng 500 bộ phim trong hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật. Ông được biết đến với hình tượng ngôi sao hành động, đặc biệt sau thành công của Series Người thuận tay trái. Tuy nhiên, sau ánh hào quang, ông đối mặt với không ít ồn ào, bao gồm ngoại tình và thất bại trong kinh doanh.
Minh An
Nguồn Znews : https://znews.vn/dien-vien-han-quoc-di-tu-de-chuoc-loi-ngoai-tinh-post1549029.html