Diễn viên Hiếu Nguyễn: 'Mưa đỏ' giúp tôi thoát khỏi danh xưng phản diện màn ảnh

Diễn viên Hiếu Nguyễn: 'Mưa đỏ' giúp tôi thoát khỏi danh xưng phản diện màn ảnh
3 giờ trướcBài gốc
"Mưa đỏ" là bộ phim ý nghĩa nhất trong sự nghiệp
Đã hơn 3 tuần trôi qua, sức nóng của "Mưa đỏ" ngoài rạp vẫn chưa hạ nhiệt. Còn với anh, dư âm khi tái hiện các chiến sĩ trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị có khiến anh ám ảnh kể cả khi phim đã đóng máy?
Cách đây hơn 10 năm, khi vào vai gã giang hồ trong "Hương ga", tôi mất 2 năm để trở lại là chính mình. Trong 2 năm đó, mọi người xung quanh nói tôi thay đổi nhiều quá. Lúc nào mặt tôi cũng vênh lên, dễ cáu gắt. Nhưng bản thân tôi không ý thức được điều đó.
Tạo hình của Hiếu Nguyễn trong phim "Mưa đỏ". (Ảnh: Phạm Tân).
Các vai diễn sau này tôi đã tìm được cách để thoát vai sau khi hoàn thành bộ phim. Với vai trung tá Trần Thành trong "Mưa đỏ", tôi tưởng là mình đã trở lại là chính mình. Nhưng khi đứng trên sân khấu đêm 1/9, hát bài "Còn gì đẹp hơn", không chỉ tôi mà tất cả anh em nghệ sĩ đều phải kìm nước mắt.
Đến bây giờ, mỗi khi nhớ đến câu của Trung tá Trần Thành: "Mỗi chiến sĩ của chúng ta đã hứng chịu ít nhất 100 trái bom, 200 trái pháo. Họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẻ vang của mình. Bây giờ là lúc chúng ta rút, rút lúc này còn bảo toàn cho chút ít lực lượng. Tôi - Trung tá Trần Thành xin hoàn toàn chịu trách nhiệm" - cảm xúc của tôi lại ùa về (rưng rưng).
Mới đây thôi, khi dẫn chương trình tại sự kiện ở Triển lãm thành tựu đất nước, khi nhắc đến câu chuyện của mình cảm giác xúc động lại trào dâng.
Cảm xúc ấy khiến tôi ám ảnh nhất, nhưng cũng là điều khiến tôi tự hào nhất. Là người trẻ, trước đây tôi chỉ được nghe qua lời kể của ông, của bố, tôi không thể hiểu lịch sử của chúng ta bi tráng và khốc liệt như vậy.
Cho đến khi tôi được hóa thân thành các chiến sĩ trong "Mưa đỏ". Dù bộ phim chỉ mô tả một phần hiện thực. Nhưng khi phim đóng máy, nước mắt tôi vẫn rơi mỗi khi nhớ về. Nhờ vậy, tôi càng thêm biết ơn những người đã, đang bảo vệ và gìn giữ hòa bình cho chúng ta đến tận ngày nay.
Với công chúng, doanh thu hơn 587 tỷ đồng của "Mưa đỏ" là cột mốc ý nghĩa của dòng phim chiến tranh lịch sử. Với riêng anh, vai Trung tá Trần Thành có ý nghĩa thế nào trong hành trình làm nghệ thuật?
Hành trình đã qua với tôi khá nhiều thử thách, không thuận lợi và dễ dàng. Trước nay, tôi thường được khán giả nhớ đến là diễn viên chuyên trị vai phản diện.
Tôi thích những vai có nội tâm sâu sắc, sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ gia đình, tình yêu và lý tưởng của mình. Trong mắt mọi người, Hiếu Nguyễn thường đóng phản diện, nam tính, nên có thể sẽ tò mò khi tôi đóng những vai cảm xúc, nhiều mâu thuẫn nội tâm sẽ như thế nào
Diễn viên Hiếu Nguyễn
Trong hành trình chuyển mình với vai người chỉ huy Thành cổ trong "Mưa đỏ", tôi nhận ra nhiều điều giá trị như tinh thần đồng đội, trách nhiệm với nhiệm vụ và đặc biệt là sự trưởng thành trong cả con người và diễn xuất.
Có hai điều tôi cảm nhận rõ nhất sau khi đóng phim "Mưa đỏ" là tình yêu và trách nhiệm. Chỉ huy Thành sẵn sàng hy sinh để đồng đội của được sống. Nhưng rồi, anh vẫn không làm được trọn vẹn vì vẫn có đồng đội hy sinh. Song, sự hy sinh của họ không vô nghĩa, nhưng sự thương tiếc trong lòng anh mãi day dứt.
Tôi thấy vô cùng vinh dự và may mắn khi có cơ hội đóng người chỉ huy đội bảo vệ Thành cổ Quảng Trị trong dự án điện ảnh kỷ niệm tròn 80 năm lập nước. Đến thời điểm hiện tại, "Mưa đỏ" có lẽ là bộ phim ý nghĩa và đặc biệt nhất trong sự nghiệp của tôi.
Trung tá Trần Thành trong "Mưa đỏ" là vai chính diện hiếm hoi của Hiếu Nguyễn.
Chưa từng nghĩ đến hào quang, nổi tiếng
Và cũng là vai diễn đặc biệt để anh tìm lại ánh hào quang sau nhiều năm tạm xa điện ảnh?
Tôi bắt đầu với nghệ thuật chỉ đơn thuần vì tình yêu, tôi cũng không nghĩ đến chuyện hào quang, nổi tiếng. Tôi chỉ biết cố gắng hoàn thành vai diễn tốt nhất có thể.
May mắn, vai chính đầu tay của tôi là Hưng Mã trong "Hương ga" đã được khán giả yêu mến. Khi đó, tôi mới 24 tuổi, điện ảnh bắt đầu với tôi với những gì bản năng nhất.
Hiếu Nguyễn hóa thân thành Hưng Mã trong "Hương ga".
Qua thời gian, tôi nỗ lực hoàn thiện bản thân, diễn xuất từ những bản năng trời cho ấy. Ngoài ra, quãng thời gian 4 năm (từ 2018-2022), tôi tạm dừng diễn xuất để học hỏi, làm mới bản thân.
Tôi cũng đăng ký học thêm về quản trị kinh doanh và tập tành khởi nghiệp ở một lĩnh vực mới mẻ. Tôi chung vốn cùng bạn bè mở một nhà hàng và thương hiệu bánh ngọt tại TP.HCM.
Sau đó, công việc kinh doanh không mấy suôn sẻ vì lý do bất khả kháng là dịch Covid-19. Tôi phải dùng tiền tiết kiệm trong nhiều năm để gồng gánh thua lỗ. Tuy nhiên, chính những trải nghiệm thăng trầm ấy đã giúp tôi "chín" hơn từ bên trong. Tôi nghĩ đấy mới là hào quang mình muốn tìm kiếm.
Những ngã rẽ và cả sự thất bại đó đã dạy anh bài học lớn nhất về nghề và về chính mình là gì?
Không riêng tôi, mỗi cuộc đời đều có những giai đoạn lên bổng xuống trầm, thách thức thường đi kèm với cơ hội, và ngược lại.
Kể cả trong thời điểm tưởng chừng như xuống đáy, tôi luôn giữ cho mình sự bình tĩnh. Chậm lại một chút, nhắm mắt lại, thả trôi để cảm nhận nỗi buồn này. Tất nhiên, đàn ông, ai cũng có sĩ diện. Kể cả khi chảy nước mắt, cũng chỉ để mình họ biết.
Cũng có lúc tôi không muốn thở nữa, nhưng tôi không chiến đấu mà chọn đối diện với cảm xúc của mình. Nhờ có thời gian tĩnh tâm, tôi nhận ra mình muốn gì, làm gì và có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống, công việc.
Tôi nhận ra nỗi buồn, tổn thương hay sự mất mát chỉ là những cung bậc cảm xúc thôi. Khi đã thấm nỗi buồn, khi đã biết mình sợ điều gì thì phải hành động thôi, còn rất nhiều điều khác cần phải làm.
Diễn viên Hiếu Nguyễn.
Vậy nỗi sợ của Hiếu là gì?
Con người chúng ta sợ quá nhiều thứ, bản thân tôi cũng vậy. Tôi sợ kẹt xe, sợ những chuyện không tốt đến với mình… Đôi khi, bản thân chỉ vô thức có những kỳ vọng, mục tiêu quá nhiều khiến mình sợ cái này, cái kia.
Sau này, tôi nhận ra mình chỉ cần tập trung vào một việc, cố gắng làm tốt những việc nhỏ, hướng đến điều đúng, từ từ mọi thứ sẽ mở ra. Bây giờ, tôi không còn mục tiêu lớn nào cả mà chỉ nỗ lực với những mục tiêu rất nhỏ. Chẳng hạn như hôm nay, mục tiêu của tôi là trả lời phỏng vấn bạn sao cho đúng với con người của mình nhất là tốt rồi.
Còn trước đây, khi tạm dừng nghệ thuật để kinh doanh, ngoài việc tìm lại cảm hứng và có thêm trải nghiệm, Hiếu có ôm giấc mơ làm giàu?
Dòng máu nghệ thuật đã chảy trong người tôi, mọi thứ đến với tôi đều rất tự nhiên. Tôi luôn tin rằng, tình yêu nghệ thuật là tình yêu đi với mình suốt cuộc đời này.
Tuy nhiên, để tình yêu ấy giúp tôi toàn tâm toàn ý có những tác phẩm, giúp tôi cống hiến thì bản thân không còn phải nghĩ về cơm áo gạo tiền.
Tôi luôn muốn làm một điều gì đó để bổ trợ cho tình yêu nghệ thuật. Tôi cũng có ước nguyện mong người thân, con cháu của mình được học hành đầy đủ. Vì vậy, bằng nhiều cách khác nhau, dù nhiều hay ít, tôi luôn tâm niệm hiện thực ước nguyện đó của mình.
Nhưng rồi, điện ảnh mới là nơi anh thuộc về?
Chính là nó, điều đó không cần bàn cãi. Kể cả khi vấn đề cơm áo gạo tiền vẫn còn đó, nhưng tôi vẫn trở về thôi, trở về đúng nghĩa với bản thân mình.
Thời điểm hiện tại, tôi thấy mình đã đủ. Đủ không phải là con số mà khi mình biết sống tối giản. Đương nhiên, tiền thì ai cũng quý.
Nhưng nếu bớt được gánh nặng, thì có lẽ bản thân sẽ trọn vẹn hơn với nghệ thuật. Nhưng thật ra, nếu tôi có nhiều tiền thật đi, thì chắc nghệ thuật cũng "đốt" hết tiền của tôi thôi! (Cười)
Chứ không phải anh có những thú vui xa xỉ nào khác ư?
Không hề. Thời điểm hiện tại, tôi thấy mình đã đủ. Đủ không phải là con số mà khi mình biết sống tối giản. Khi còn trẻ, có thể mình muốn chứng tỏ điều gì đó, nhưng hiện tại tôi chỉ muốn được làm nhiều nhất có thể, không phải để khoe khoang.
Tôi chi tiêu rất ít cho bản thân, nhưng lại dễ thương người, thích được giúp đỡ, chia sẻ cùng người khác.
Bộ đồ tôi đang mặc đều được nhãn hàng tặng. Có thương hiệu tặng nhiều lần nhưng đa số tôi không nhận đến lần thứ hai vì mình không có nhu cầu gì hơn, tôi cũng thấy mình chưa làm được việc gì tốt cho họ. Đôi giày đang đi tôi cũng đi rất nhiều nơi. Tôi thấy như vậy thoải mái và đủ.
Xin cảm ơn anh!
Hiếu Nguyễn sinh năm 1990 tại Hưng Yên (Thái Bình cũ). Anh tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.
Với ngoại hình điển trai, nam tính cùng lối diễn chân thực, nam diễn viên từng lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn, nhà sản xuất. Anh từng góp mặt trong các phim đình đám như: "Hương ga", "Quyên", "Găng tay đỏ", "Vô diện sát nhân", "Thạch Sanh"…
Ngoài ra, anh còn đảm nhiệm vai trò MC, host của nhiều chương trình giải trí.
Bạch Dương
Nguồn Xây Dựng : https://baoxaydung.vn/dien-vien-hieu-nguyen-mua-do-giup-toi-thoat-khoi-danh-xung-phan-dien-man-anh-192250910153959966.htm