Diễn viên Ngọc Xuân khóc nức nở sau khi đóng cảnh nóng

Diễn viên Ngọc Xuân khóc nức nở sau khi đóng cảnh nóng
8 giờ trướcBài gốc
Chiều 22/10 tại TPHCM, nữ diễn viên Ngọc Xuân đã chia sẻ về những thách thức khi thể hiện nhân vật Miền trong bộ phim điện ảnh đầu tay Ngày xưa có một chuyện tình. Trong buổi họp báo công chiếu phim, cô thừa nhận đã phải đối mặt với nhiều áp lực, đặc biệt là khi thể hiện những cảnh nhạy cảm.
Ngọc Xuân kể lại một kỷ niệm đáng nhớ khi thực hiện cảnh quay tình cảm với bạn diễn Đỗ Nhật Hoàng (vai Phúc). "Do tính chất nhạy cảm và phải thực hiện nhiều lần, tôi phải cố kìm nén cảm xúc. Khi được thông báo đã hoàn thành phân đoạn, tôi đã bật khóc nức nở trong một góc phim trường vì chưa thoát vai và thương cho số phận của Miền", nữ diễn viên chia sẻ.
Ngọc Xuân chia sẻ cô đã đọc truyện "Ngày xưa có một chuyện tình". Dù biết phim có cảnh nhạy cảm ở hai phân đoạn khác nhau song nữ diễn viên vẫn lo lắng. Nhờ được bố mẹ và mọi người động viên nên cô hoàn thành vai diễn. Ảnh: Nguyên Lê
Cô cũng tiết lộ bản thân phải trải qua quá trình đấu tranh tâm lý trước khi quyết định nhận vai dù đã biết trước về các phân đoạn nhạy cảm trong phim. Bên cạnh đó, để thể hiện trọn vẹn vai diễn, Ngọc Xuân đã dành thời gian tìm hiểu tâm lý của một người mẹ. Cô thường xuyên chăm sóc các cháu trong gia đình để tích lũy trải nghiệm, từ đó nhập vai tốt hơn.
Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng (vai Phúc). Ảnh: Nguyên Lê
Phim Ngày xưa có một chuyện tìnhxoay quanh Vinh (Avin Lu), Miền (Ngọc Xuân), Phúc (Đỗ Nhật Hoàng) - nhóm bạn thân gắn bó suốt thời niên thiếu thập niên 1990 ở quê nghèo Phú Yên. Lớn lên, Vinh lẫn Phúc cùng rung động trước Miền. Mối tình tay ba là mấu chốt dẫn đến biến cố cuộc đời các nhân vật chính.
Diễn viên Ngọc Xuân chia sẻ cảm xúc về vai diễn:
Phước Sáng
Nguyên Lê
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/dien-vien-ngoc-xuan-khoc-nuc-no-sau-khi-dong-canh-nong-2334466.html