Yeo Min Jeong, diễn viên từng được biết đến với sự nghiệp trong dòng phim người lớn Hàn Quốc, hiện đã chuyển hướng sang nhiều công việc khác nhau, bao gồm giảng dạy tại trường đại học, theo Koreaboo.
Ở giai đoạn đầu sự nghiệp, cô hoạt động dưới nghệ danh Yeo Min Jeong, tham gia các bộ phim có nội dung người lớn như Manner Teacher, Let’s Go Rose Motel và AV Idol.
Đặc biệt, vào năm 2013, cô thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông khi xuất hiện tại Liên hoan phim Quốc tế Pucheon trong một trang phục táo bạo. Trang phục này dẫn đến sự cố dây đai trượt xuống làm lộ vòng một ngay trên sóng trực tiếp. Về sau, cô cho biết không cố tình dàn dựng sự cố, mà chỉ mải tạo dáng trước ống kính. Tuy nhiên, thời điểm đó, cô bị chỉ trích dữ dội vì bị cho cố tình mặc hở, gây sốc để thu hút sự chú ý.
Hình ảnh trước đây và hiện tại của Yeo Min Jeong. Ảnh: sonfeya_official/Instagram.
Sau khi rời ngành công nghiệp phim người lớn, Yeo đổi tên thành Son Bi Ya, bắt đầu công việc giảng dạy tiếng Trung Quốc và tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, chủ yếu xuất hiện trên các tạp chí dành cho nam giới. Song song đó, cô cũng sở hữu quán cà phê Coffee Evanada tại quận Mapo, Seoul, nhưng sau này đã đóng cửa.
Hiện tại, cô hoạt động với tên Sonfeya Kim, đảm nhận nhiều vai trò khác nhau như giảng viên MBA (chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh) thỉnh giảng tại Đại học Kyung Hee, chuyên giảng dạy về nội dung Làn sóng Hàn Quốc. Cô cũng là cố vấn đầu tư nghệ thuật cho các tổ chức tài chính như DB Financial Investment và Mirae Asset.
Ngoài công việc giảng dạy và cố vấn, Sonfeya còn tham gia nhiều hoạt động cộng đồng tại quận Mapo, như Ủy ban Phòng chống bạo lực học đường và các ủy ban bảo vệ phụ nữ, trẻ em. Cô cũng giữ vai trò giám đốc Hội đồng Văn hóa và Du lịch Mapo, đồng thời điều hành Gallery Mom, một phòng tranh nghệ thuật, và lớp học yoga tại Seoul.
Trên mạng xã hội, cô có gần 13.000 người theo dõi, thường xuyên đăng tải hình ảnh ghi lại hoạt động quản lý phòng tranh, các triển lãm, lớp học yoga.
Lê Vy