Theo thông tin từ gia đình, diễn viên Tạ Am (tên thật là Tạ Thời Am) qua đời lúc 22h16 tối 3/6. Lễ viếng ông sẽ được tổ chức vào lúc 9h30 sáng 7/6 tại Nhà tang lễ Thành phố (Phùng Hưng, Hà Nội).
Lễ truy điệu và đưa tang diễn ra vào 10h30 cùng ngày. Nghệ sĩ sẽ an nghỉ tại quê nhà Phủ Lý, Hà Nam.
Diễn viên Tạ Am sinh năm 1945 ở Hà Nam. Gia đình ông có thời điểm sinh sống tại phường Hàng Buồm (Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Diễn viên Tạ Am qua đời ở tuổi 80.
Ông từng là diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội, là một trong những nghệ sĩ từng bước khẳng định tên tuổi trong thời kỳ đổi mới của sân khấu và truyền hình phía Bắc.
Bắt đầu từ năm 2000, ông được khán giả đón nhận khi chuyển sang cộng tác với VFC với dấu ấn đầu tiên là phim Chớm nắng của đạo diễn Vũ Minh Trí. Vai diễn này đã mở ra loạt cơ hội cho ông với dòng phim chính luận – hình sự.
Kể từ đó, ông liên tiếp nhận vai trong series phim Cảnh sát hình sự như: Cổ cồn trắng, Tuyết đen, Cô gái đến từ Bangkok, Đằng sau tội ác, Blog nàng dâu... Vai diễn dài hơi và ghi điểm trong lòng công chúng của ông là Lý Hào “trưởng giả học làm sang” trong phim Cầu vồng tình yêu.
Vai diễn này mang đến cho ông nhiều tình cảm từ khán giả bởi sự duyên dáng, đời thường và có phần chua chát – phản ánh đúng “chất” của một người cha bảo thủ, sĩ diện nhưng thương con.
Sau Cầu vồng tình yêu, nghệ sĩ Tạ Am dần vắng bóng khỏi màn ảnh. Ông gặp vấn đề sức khỏe, từng bị tai biến khiến việc đi lại và giao tiếp trở nên khó khăn. Dẫu vậy, ông vẫn luôn day dứt với sân khấu kịch – mảnh đất đã nuôi dưỡng và hình thành tình yêu nghề sâu sắc.
Ông từng chia sẻ: “Tôi vẫn mê kịch lắm. Điện ảnh rất đời thường nhưng khi diễn làm sao được bằng sân khấu. Có những cảnh xúc động mà diễn đi diễn lại, quay đi quay lại cuối cùng còn nước mắt, cảm xúc đâu mà diễn. Nhưng kịch thì khác, tôi có thể điều chỉnh vai diễn, quan trọng là đo được phản ứng của khán giả mà điều chỉnh vai diễn. Vui nhất là có khán giả trực tiếp”.
Diễn viên Tạ Am từng chia sẻ rằng bao nhiều năm lăn lộn với nghề, dù không danh hiệu, không lương hưu, có lúc không như ý nhưng ông không hối hận, tiếc nuối. Ông hài lòng với phần thưởng lớn nhất trong cuộc đời nghệ thuật là được công chúng yêu quý.
Lê Chi