Sau My "Sói", vai diễn từng khiến khán giả "nổi da gà" trong Quỳnh Búp Bê, Thu Quỳnh gần như tránh xa thế giới tội phạm trên màn ảnh nhỏ. Tám năm trôi qua, nữ diễn viên chọn thời điểm 2026 để trở lại "địa hạt nguy hiểm" với miniseries Lửa trắng, dự án hình sự ma túy mở màn cho dòng phim chất lượng cao của Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam.
Thu Quỳnh trong vai My "Sói", hình tượng phản diện từng trở thành dấu mốc lớn trong sự nghiệp nữ diễn viên
Lần tái xuất này không còn là kiểu phản diện phô trương hay những cú twist sốc nổi bề mặt. Lửa trắng đặt nhân vật của Thu Quỳnh vào trung tâm một thế giới ngầm vận hành như tập đoàn đa cấp toàn cầu, nơi ma túy mang dáng hình tinh vi, thời thượng và tàn nhẫn hơn.
Phim chọn lối kể chậm - sâu, đào vào nội tâm, cuộc chiến không chỉ diễn ra ngoài đường phố, mà ngay trong từng lựa chọn của con người. Với Thu Quỳnh, đây là thử thách khác hẳn My "Sói", ít phô diễn, nhiều tầng tâm lý, buộc diễn viên phải tiết chế để cảm xúc tự lan.
Không phải ngẫu nhiên nữ diễn viên chờ đủ lâu mới quay lại thể loại này. Sau cột mốc My "Sói", cô liên tục chuyển dịch sang những vai đời thường, giàu tính nhân văn hơn, từ người phụ nữ chịu thương trong Về nhà đi con đến các dự án chính luận gần đây như Hành trình công lý. Chính quãng "giảm tốc" ấy giúp Thu Quỳnh tích lũy độ chín để trở lại hình sự bằng một tâm thế khác, không còn cần gây sốc, chỉ cần thuyết phục.
Từ Huệ của Về nhà đi con đến các vai chính luận, Thu Quỳnh trải qua quãng "giảm tốc" trước khi quay lại dòng phim hình sự
Theo chia sẻ với báo Lao Động, nữ diễn viên thừa nhận kịch bản Lửa trắng được giữ kín đến sát ngày bấm máy, một cách làm quen thuộc với dòng miniseries mới, nhằm bảo toàn bất ngờ cho khán giả. Nhân vật có thể đổi màu trong từng chặng, ranh giới chính - tà không luôn rạch ròi. Điều này buộc Thu Quỳnh phải nhập vai với trạng thái "mở", sẵn sàng xoay chuyển cảm xúc theo nhịp phim nhanh gọn của format 16-20 tập.
Bối cảnh ra mắt Lửa trắng cũng mang tính thời sự, VTV chính thức triển khai miniseries khung giờ vàng với tham vọng đổi mới cách kể chuyện, ưu tiên cấu trúc chặt, nhịp độ cao và trải nghiệm điện ảnh. Ba dự án mở màn đại diện cho ba thế giới: siêu thực (Đồng hồ đếm ngược), đời sống hoa hậu (Lời hứa đầu tiên) và hình sự ma túy (Lửa trắng). Trong đó, Lửa trắng được hỗ trợ nghiệp vụ từ lực lượng phòng chống ma túy, hứa hẹn những đại cảnh và tình huống phá án giàu kịch tính.
Với riêng Thu Quỳnh, "vùng nguy hiểm" lần này không chỉ nằm ở đề tài mà còn ở chính lựa chọn nghề nghiệp, trở lại nơi từng tạo nên bước ngoặt sự nghiệp, nhưng bằng một phong thái trưởng thành hơn.
Hậu trường Lửa trắng, Thu Quỳnh làm việc cùng ê-kíp, chuẩn bị cho lần trở lại "vùng nguy hiểm" sau 8 năm
Sau những biến cố đời tư, nữ diễn viên bước vào năm 2026 như một điểm khởi đầu, bình thản, tập trung và đầy khao khát chinh phục những vai diễn khó. Từ My "Sói" của 2018 đến nhân vật mới trong Lửa trắng, hành trình ấy cho thấy một diễn viên không ngừng làm mới mình, dám đi vòng để trở lại tâm điểm.
Ngọc Hân