Hẳn nhiên, với đôi mắt đầy biểu cảm và đượm buồn, ngoại hình cao gầy, khuôn mặt lãng tử; cùng với sự đầu tư nghiêm túc cho vai diễn, có sự đồng cảm, chăm chút tỉ mỉ trong quá trình hóa thân vào nhân vật, Trần Nghĩa đã xuất sắc hoàn thành vai diễn Ngạn - chàng trai yêu chân thành si tình - và được giới chuyên môn đánh giá là gương mặt sáng giá của điện ảnh Việt Nam năm 2019-2020. Gần đây, Trần Nghĩa vào vai Nguyên trong bộ phim truyền hình dài tập “Cha tôi, người ở lại” gây ấn tượng đẹp với khán giả.
Diễn viên Trần Nghĩa.
- Xin chúc mừng Trần Nghĩa với vai diễn Nguyên trong phim truyền hình “Cha tôi, người ở lại” đang chiếu trên VTV3. Có thể thấy đây là bài diễn đầy nội tâm, nhiều chuyển biến của nhân vật Nguyên. Anh có thể chia sẻ về quá trình đóng bộ phim này?
+ Vai diễn lần này khi trở lại màn ảnh nhỏ thật sự là một thách thức không hề nhỏ với tôi. Nếu như khán giả quá thích thú với sự ngây ngô mà Nhân mang lại trong "Nhà trọ Balanha" năm 2020, hay gần đây hơn là sự ghét bỏ Tùng trong "Chúng ta của 8 năm sau" năm 2023 thì Nguyên lại là một nhân vật đầy nội tâm với một trái tim vụn vỡ từ chính gia đình mình. Tôi luôn tự hỏi bản thân, làm cách nào để bản thân chưa từng trải qua cuộc sống đó mà thể hiện được sự đau đớn, ngột ngạt và giằng xé bên trong một nhân vật như vậy.
Từ đó tôi đã xuống tóc để thay vì gương mặt bóng bẩy, nam thần thì tôi khoác lên mình sự chững chạc, điềm tĩnh trưởng thành hơn so với nhân vật Việt cùng tuổi. Mặc dù khán giả sẽ phản ứng thấy tôi "già" theo đúng nghĩa, thấy tôi không phù hợp làm anh cả hay học sinh cấp 3 nhưng nó phù hợp với hoàn cảnh nhân vật. Nên tôi đã chấp nhận việc nhân vật của mình sẽ từ từ thay đổi theo các mốc thời gian, và rất may là đã được sự đồng thuận của đạo diễn Vũ Trường Khoa. Một đạo diễn rất ưu tú và sâu sắc!
- Ấn tượng từ các vai diễn chính trong phim điện ảnh “Mắt biếc” và “Mùa hè đẹp nhất”, Trần Nghĩa có sự thay đổi như thế nào về các vai diễn gần đây?
+ Sau “Mắt biếc” và “Mùa hè đẹp nhất”, tôi luôn cố gắng không để bản thân bị đóng khung trong một hình tượng nhất định. Nếu như Ngạn của “Mắt biếc” là một chàng trai si tình, lặng lẽ và có phần cam chịu, thì Tuấn Anh trong “Mùa hè đẹp nhất” lại mang đến một năng lượng khác - trưởng thành hơn, nhưng vẫn giữ sự chân thành trong tình cảm.
Thời gian gần đây, tôi thử sức với những dạng vai đa dạng hơn, điển hình là trong "Chúng ta của 8 năm sau", nhân vật của tôi có phần tưng tửng, nói nhiều, khác hẳn những vai diễn trước đây hay nhân vật Long trong "Đội điều tra số 7", tôi đã trở thành một tên cướp khi bị dồn vào bước đường cùng.
Điều này giúp tôi rèn luyện thêm về diễn xuất, thoát khỏi vùng an toàn và học cách làm mới bản thân. Tôi không lo sợ việc bị đóng khung vai diễn, vì với tôi, diễn xuất là một hành trình khám phá. Mỗi vai diễn đều là một mảnh ghép trong sự nghiệp của mình, và tôi mong muốn tiếp tục thử thách với những nhân vật có màu sắc mới, đa dạng hơn trong tương lai.
- Với gương mặt thanh tú, điềm tĩnh, hiền lành, lần này Trần Nghĩa vào vai Nguyên- một học sinh cấp 3 nhiều nội tâm, luôn đấu tranh với bản thân vì các mối quan hệ gia đình, ruột thịt. Anh cảm thấy vai diễn này như thế nào?
+ Nguyên là một vai diễn mang đến cho tôi rất nhiều cảm xúc. Cậu ấy là một học sinh cấp 3, nhưng nội tâm lại phức tạp hơn nhiều so với lứa tuổi của mình. Những mâu thuẫn gia đình, tình cảm ruột thịt, và cả những đấu tranh trong chính suy nghĩ của cậu ấy khiến tôi cảm thấy đây là một nhân vật có chiều sâu và rất đáng để khai thác. Với gương mặt có phần trầm lặng, điềm tĩnh, có thể khán giả sẽ thấy tôi phù hợp với những vai nội tâm như thế này. Nhưng chính vì thế, tôi không muốn diễn theo một lối mòn.
Tôi cố gắng tìm cách để thể hiện sự trưởng thành, nhưng đồng thời vẫn giữ được nét bồng bột, non nớt của một cậu học sinh tuổi 18. Khi đóng vai Nguyên, tôi như được sống trong những cảm xúc chân thực nhất của tuổi trẻ - có lúc mạnh mẽ, có lúc yếu đuối, có lúc giận dữ nhưng cũng có lúc chỉ mong được yêu thương. Tôi hy vọng rằng khán giả sẽ cảm nhận được sự chân thành của tôi trong từng cảnh phim.
- Nhiều người nhận xét Trần Nghĩa khá gồng khi thử vai cá tính vì anh vốn chỉ hợp hình ảnh thư sinh?
+ Tôi biết nhiều người nhận xét rằng tôi hợp với hình ảnh thư sinh, hiền lành hơn là những vai cá tính mạnh. Thành thật mà nói, tôi cũng hiểu điều đó, vì ngoại hình và phong cách của tôi vốn đã mang nét trầm lặng, điềm tĩnh. Nhưng tôi không muốn chỉ dừng lại ở một kiểu nhân vật. Khi thử sức với những vai cá tính hơn, ban đầu tôi có thể chưa thật sự “ngọt”, có lúc còn hơi gồng, nhưng đó là điều tôi sẵn sàng chấp nhận để học hỏi và tiến bộ. Không ai có thể giỏi ngay từ lần đầu tiên cả, quan trọng là mình dám thử, dám thay đổi và không ngừng rèn luyện.
Tôi không muốn bị đóng khung trong một dạng vai mãi. Nếu cứ mãi là chàng trai hiền lành, si tình trên màn ảnh, tôi sợ mình sẽ không còn mới mẻ với khán giả. Vậy nên, dù có khó khăn, tôi vẫn muốn thử sức với những vai gai góc hơn, mạnh mẽ hơn. Tôi tin rằng nếu mình kiên trì, khán giả sẽ dần quen với một Trần Nghĩa đa dạng hơn trên màn ảnh.
Trần Nghĩa trong một dự án phim.
- Anh mong muốn tương lai mình sẽ thử nghiệm những vai diễn như thế nào?
+ Tôi luôn mong muốn được thử sức với những vai diễn có màu sắc khác biệt, có thể là một nhân vật gai góc, nhiều tổn thương, hoặc một vai phản diện với chiều sâu tâm lý phức tạp. Tôi muốn thử sức với những nhân vật không hoàn hảo, có khuyết điểm, thậm chí có thể khiến khán giả ghét, nhưng lại mang đến những góc nhìn chân thực về con người. Ngoài ra, tôi cũng muốn thử những vai có tính cách hài hước, năng lượng tích cực hơn, bởi tôi biết khán giả đã quen với hình ảnh tôi trong những vai trầm lặng, nội tâm.
Nếu có cơ hội, tôi muốn tham gia một bộ phim hành động hoặc phim mang màu sắc ly kỳ, giật gân - đó sẽ là thử thách lớn nhưng cũng là cơ hội để tôi bứt phá khỏi hình ảnh trước đây. Quan trọng nhất, tôi muốn mỗi vai diễn của mình đều có dấu ấn riêng, dù là chính diện hay phản diện, hiền lành hay gai góc. Tôi không muốn bó hẹp mình trong một kiểu nhân vật cố định mà luôn sẵn sàng làm mới bản thân để mang đến điều bất ngờ cho khán giả.
- Sau phim “Cha tôi, người ở lại” kết thúc, anh tiếp tục vào một vai mới chứ? Anh có thể bật mí về kế hoạch tới?
+ Sau khi hoàn thành vai Nguyên trong “Cha tôi, người ở lại”, tôi đã có thời gian nghỉ ngơi và suy nghĩ về những dự án tiếp theo. Hiện tại, tôi đang xem xét một số kịch bản mới với những vai diễn đa dạng, từ nhân vật có chiều sâu tâm lý đến những vai hành động, thử thách hơn. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng và sự bất ngờ cho khán giả, tôi xin phép giữ bí mật về dự án cụ thể. Khi mọi thứ được xác định rõ ràng, tôi sẽ chia sẻ thông tin chi tiết hơn. Rất mong nhận được sự ủng hộ và đón chờ từ mọi người.
- Anh gửi gắm điều gì đối với khán giả, những người luôn theo dõi và ủng hộ anh trong suốt thời gian qua?
+ Điều đầu tiên tôi muốn nói là một lời cảm ơn chân thành đến tất cả khán giả - những người đã luôn dõi theo, ủng hộ tôi từ những ngày đầu đến tận bây giờ. Mỗi vai diễn tôi đảm nhận, mỗi bộ phim tôi tham gia, nếu không có sự yêu thương và đồng hành của mọi người, có lẽ tôi đã không có đủ động lực để cố gắng và phát triển như ngày hôm nay. Tôi biết rằng, trên hành trình làm nghề, sẽ có những lúc tôi chưa thực sự khiến mọi người hài lòng, sẽ có những vai diễn chưa đạt được kỳ vọng.
Nhưng tôi luôn ghi nhớ tình cảm mà khán giả dành cho mình và xem đó là động lực để không ngừng hoàn thiện bản thân. Tôi mong rằng, dù tôi có thử sức với những dạng vai khác nhau hay đi theo những hướng đi mới trong tương lai, khán giả vẫn sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ và góp ý để tôi ngày càng trưởng thành hơn trong sự nghiệp diễn xuất. Cảm ơn vì đã luôn ở đây, vì đã tin tưởng tôi.
- Xin chúc mừng diễn viên Trần Nghĩa và chúc anh luôn tỏa sáng trong từng vai diễn.
Vân Khánh