Theo đó, Asean Football đã đưa ra 4 nghi vấn chính khiến FIFA phải vào cuộc điều tra và truy tố Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến các cầu thủ nhập tịch diện “có gốc gác”.
Điểm đáng ngờ đầu tiên chính là hồ sơ khai sinh gốc. Theo tài liệu do Tunku Mahkota Ismail (TMJ) công bố, Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia (NRD) không tìm thấy hồ sơ khai sinh viết tay gốc của bảy cầu thủ. Thay vào đó, chỉ có hồ sơ mới được cấp lại, làm dấy lên lo ngại lớn về tính xác thực.
Thứ hai là sự thiếu minh bạch. Từ trước đến sau khi nhập tịch, FAM gần như không công bố thông tin cụ thể nào về nguồn gốc cầu thủ. Cả công chúng lẫn giới bóng đá Malaysia đều không biết chi tiết cụ thể.
Nguyễn Xuân Son có 5 năm sinh sống ở Việt Nam mới đủ điều kiện thi đấu cho tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF
Thứ ba là quy trình bất thường đến khó tin. Facundo Garcés tiết lộ rằng, từ lúc FAM liên hệ đến khi anh ra mắt trong màu áo Malaysia chỉ mất vài tuần. Trong khi đó, ở Việt Nam, quá trình nhập tịch thường mất khoảng 5 năm, còn ở Indonesia cũng khoảng 6 tháng.
Có thể lấy ví dụ cụ thể là Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Filip. Tiền đạo sinh năm 1997 đến Việt Nam từ ngày 20/12/2019, sinh sống và thi đấu liên tục tại V.League. Sau gần 5 năm gắn bó, đến tháng 9/2024, Xuân Son có quốc tịch Việt Nam. VFF cần vài tháng để hoàn thiện và thực hiện đúng theo quy định của FIFA về tư cách cầu thủ thi đấu quốc tế. Với mốc tính từ ngày 20/12/2019, Nguyễn Xuân Son chỉ đủ điều kiện thi đấu cho tuyển Việt Nam kể từ 20/12/2024.
Với Nguyễn Filip, anh được nhắm đến từ năm 2019. Nhưng thủ môn Việt kiều trở về Việt Nam thi đấu, rồi đến đầu năm 2024 mới ra mắt tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023. Jason Quang Vinh cũng phải lỡ hẹn AFF Cup 2024 dù được kỳ vọng lên tuyển cùng Nguyễn Xuân Son, anh chỉ ra mắt ở trận đấu với Malaysia vào tháng 6 năm nay.
5 cầu thủ Malaysia được thông báo đủ điều kiện thi đấu chỉ cách vài giờ diễn ra trận gặp tuyển Việt Nam hồi tháng 6. Ảnh: FAM
Điều cuối cùng theo Asean Football, đó là mối liên hệ gốc gác khó tin. Hầu hết cầu thủ nhập tịch của Malaysia được cho là có “dòng máu” từ Argentina hoặc Tây Ban Nha, những nơi có cộng đồng người Malaysia cực nhỏ (chỉ khoảng 1.200 người Malaysia ở Argentina vào năm 2024). Thậm chí, chính các cầu thủ còn bất ngờ khi được thông báo về “gốc gác” của mình. Vậy FAM đã “tìm ra” những liên hệ này bằng cách nào?
Asean Football cho rằng, chính những điểm bất thường này đã làm dấy lên nghi ngờ về khả năng có hành vi làm giả giấy tờ và quy trình nhập tịch thiếu minh bạch, dẫn đến vụ kỷ luật đang làm rung chuyển bóng đá Malaysia.
Bá Hổ