Bắn đại bác khai mạc lễ diễu binh 30.4 - Ảnh: Hồng Hạnh
Ngay từ tờ mờ sáng, dòng người đã đổ về khu vực trung tâm, mang theo cờ đỏ sao vàng, biểu ngữ, những bó hoa tươi và ánh mắt háo hức. Trước lễ đài trang trọng đặt bên cạnh Hội trường Thống Nhất, nơi từng chứng kiến thời khắc lịch sử trưa ngày 30.4.1975, các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các vị lão thành cách mạng, cựu chiến binh, khách quốc tế và đông đảo nhân dân đã cùng đứng dậy trong nghi thức chào cờ. 21 loạt đại bác vang lên từ bến Bạch Đằng, hòa cùng tiếng quốc ca trầm hùng, như dội lại từ lịch sử, khiến cả không gian lặng đi trong niềm xúc động.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước - Ảnh: Tiểu Vũ
Sau nghi thức mở đầu trang nghiêm, chương trình diễu binh, diễu hành bắt đầu trong âm vang khí thế của nhạc quân hành. Từng khối lực lượng bước qua lễ đài với đội hình ngay hàng thẳng lối, dứt khoát và hùng cường. Mở đầu là khối Quốc huy và biểu tượng chim Lạc, biểu trưng cho hồn nước và khát vọng bay cao của dân tộc Việt Nam. Tiếp đến là khối đại diện cho 54 dân tộc anh em, như một khẳng định sống động về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cội nguồn của mọi thắng lợi trong quá khứ và tương lai.
Khối quân đội diễu hành qua lễ đài
Khối Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu lực lượng vũ trang, lần lượt là các đơn vị lục quân, đặc công, tăng thiết giáp, phòng không, pháo binh, công binh, quân y, thông tin liên lạc… nối tiếp nhau tiến bước. Lực lượng Hải quân, Không quân và Cảnh sát biển mang theo biểu tượng chủ quyền thiêng liêng, hiện đại và vững chắc. Khối nữ quân nhân sải bước đều tăm tắp, thể hiện bản lĩnh, kỷ luật và vẻ đẹp của người phụ nữ trong quân phục.
Nữ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam diễu hành qua lễ đài
Tiếp nối là các lực lượng Công an Nhân dân, dân quân tự vệ, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, công nhân, trí thức, nông dân, doanh nhân… những lực lượng đã và đang góp phần dựng xây đất nước trong hòa bình. Trên bầu trời, phi đội trực thăng và máy bay chiến đấu lướt qua mang theo quốc kỳ và Đảng kỳ, để lại những dải khói trắng vẽ hình Tổ quốc giữa nền trời xanh. Đặc biệt, sự xuất hiện của các đoàn quân đội đến từ Lào, Campuchia và Trung Quốc mang ý nghĩa sâu sắc về tình đoàn kết quốc tế.
Lực lượng quân đội trong lễ diễu binh kỷ niệm 30.4
Trên khán đài, tiếng reo hò, vỗ tay vang dậy. Có cụ già nước mắt rưng rưng, có em nhỏ ngồi trên vai cha vẫy cờ không ngớt. Nhiều người nắm tay nhau lặng lẽ, không nói, chỉ cảm nhận bằng trái tim. Không khí ấy không thể gọi bằng gì khác ngoài hai chữ: thiêng liêng.
Các nữ chiến sĩ quân nhạc tiến qua lễ đài
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Chiến thắng 30/4 là thắng lợi vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc ta ở thế kỷ 20. Đó là thắng lợi của bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Từ dấu mốc đó, chúng ta đã mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Và hôm nay, trong kỷ nguyên mới, chúng ta càng cần tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển và khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc”.
Không quân Việt Nam tham gia diễu binh từ trên không
Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước không chỉ là dịp để ôn lại một chiến thắng lịch sử, mà còn là thời điểm để toàn dân tộc cùng nhìn lại chặng đường đã qua, củng cố niềm tin vào con đường đã chọn và xác lập những bước đi vững chắc cho tương lai. Nửa thế kỷ trước, nhân dân Việt Nam đã khẳng định khát vọng độc lập bằng máu và lửa. Hôm nay, trong bối cảnh mới, khát vọng ấy tiếp tục được nối dài bằng tinh thần đổi mới, sáng tạo, hội nhập và trách nhiệm công dân.
Niềm vui của các chiến sĩ quân đội trong ngày trọng đại của đất nước
Sự kiện trọng đại sáng nay không chỉ là khúc ca hùng tráng nối dài quá khứ và hiện tại, mà còn là lời hiệu triệu của tương lai: mỗi người Việt Nam, trong từng vai trò, từng vị trí, đều là một mắt xích sống động trong hành trình xây dựng đất nước hùng cường và trường tồn.
Tiểu Vũ - Hồng Hạnh (thực hiện)