Điều đặc biệt ở Huy chương Vàng Toán quốc tế Võ Trọng Khải

Điều đặc biệt ở Huy chương Vàng Toán quốc tế Võ Trọng Khải
5 giờ trướcBài gốc
Em Võ Trọng Khải, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, đã xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế 2025. Với tổng điểm 38/42, Khải không chỉ là thí sinh cao điểm nhất của đoàn Việt Nam mà còn xuất sắc xếp thứ 8 chung cuộc trên đấu trường trí tuệ đỉnh cao, góp phần đưa Việt Nam vào top 10 thế giới.
Em Võ Trọng Khải, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, đã xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế 2025.
"Hiện tượng 20 điểm" và hành trình vượt cấp
Ba năm trước, Võ Trọng Khải đã là một cái tên gây xôn xao. Cậu học trò đến từ huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã tạo nên một “cơn địa chấn” trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.
Trò chuyện với Tri thức và Cuộc sống, bà Cao Lan Thanh, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu cho hay, ngay từ khi thi vào lớp 10, Khải đã là một hiện tượng. Em là một trong số rất ít thí sinh trong lịch sử nhà trường đạt được điểm tuyệt đối 20/20 vào lớp chuyên Toán.
"Đó là một thành tích hiếm có, khiến tất cả chúng tôi đều kinh ngạc và nhận ra đây là một tố chất rất đặc biệt. Suốt ba năm học, em luôn thể hiện là một học sinh thông minh, có tư duy tốt và một niềm đam mê mãnh liệt với môn học”, bà Cao Lan Thanh chia sẻ.
Với thành tích ấn tượng ấy, Khải được các thầy cô ưu ái gọi bằng biệt danh “chuyên gia thi vượt cấp”. Trong khi các bạn đồng trang lứa phải chờ đến lớp 11 mới có cơ hội thi chọn đội tuyển quốc gia, Khải là học sinh đầu tiên của Trường đã được đặc cách gọi vào đội dự tuyển ngay từ những ngày đầu của lớp 10.
Thầy Phan Văn Thái, giáo viên chủ nhiệm và cũng là người trực tiếp bồi dưỡng cho Khải chia sẻ, Khải là một trường hợp vô cùng đặc biệt. Nhà trường đã phải xin ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo để tạo điều kiện cho em. Dù là thành viên nhỏ tuổi nhất, Khải luôn chứng tỏ mình là một học sinh nổi trội, xuất sắc.
Quả ngọt từ hai lần lỡ hẹn
Con đường đến với vinh quang chưa bao giờ được trải bằng hoa hồng. Dù tài năng được khẳng định sớm, Khải cũng đã trải qua những lần nhận kết quả không mong muốn.
Võ Trọng Khải (thứ 3 từ trái qua) cùng các thành viên đội tuyển tham dự Olympic toán quốc tế năm 2025 tại Australia.
Trong hai năm lớp 10 và 11, em liên tục giành giải Nhì trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, nhưng ở vòng tuyển chọn cuối cùng để đi thi quốc tế, may mắn đã không mỉm cười. Hai lần phải dừng lại ngay trước ngưỡng cửa của đấu trường "biển lớn" là những cú sốc lớn với một chàng trai luôn khát khao chiến thắng. Khải thừa nhận: “Em đã rất thất vọng về bản thân. Em mất gần hai tháng trời mới có thể lấy lại tinh thần và sự cân bằng”.
Gia đình và thầy cô đã luôn ở bên cạnh. Thay vì chìm trong thất bại, Khải biến nỗi buồn thành động lực.
Bà Cao Lan Thanh cho biết, đây chính là giai đoạn quan trọng nhất cho thấy sự trưởng thành của Khải: "Thất bại đã giúp em nhìn lại mình. Ban đầu, em có một nhược điểm nhỏ là cách trình bày bài giải đôi khi chưa thực sự tốt, còn hơi lộn xộn. Nhưng sau những lần đó, với sự đồng hành, hướng dẫn của các thầy cô, em đã nỗ lực rèn luyện và đến năm lớp 12 thì khắc phục hoàn toàn được điểm yếu này, hoàn thiện các kỹ năng của mình. Đó là một quá trình tôi luyện thực sự".
Lần thứ ba bước vào Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, Khải đến với tâm thế tự tin, bản lĩnh. Em xuất sắc giành giải Nhất và chính thức ghi tên mình vào đội tuyển Việt Nam tham dự IMO 2025 tại Australia.
Tinh thần vượt khó tạo sự khác biệt
Kỳ thi Olympic Toán học năm nay quy tụ hơn 600 thí sinh từ 113 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là lần đầu tiên Khải xuất ngoại, nhưng với vốn tiếng Anh IELTS 7.5, em không gặp khó khăn trong giao tiếp.
Nhà trường, gia đình chúc mừng Khải trở về từ Kỳ thi thành công.
“Buổi thi đầu tiên, em khá lo lắng. Đọc đề xong, em phải mất gần 5 phút mới có thể bình tĩnh trở lại”, Khải kể. Sang buổi thi thứ hai, sự tự tin đã trở lại. Bằng sự bình tĩnh và trí tuệ sắc bén, Khải đã chinh phục những bài toán hóc búa nhất. Khoảnh khắc biết kết quả, em vội gọi điện về cho bố mẹ, cố gắng giữ bình tĩnh dù trong lòng niềm vui đã vỡ òa.
Thành công của Khải không phải là phép màu, mà là kết quả của một quá trình khổ luyện và một tình yêu mãnh liệt với Toán học được gieo mầm từ người cha thuở ấu thơ. Đặc biệt, đó là tinh thần tự học.
Bà Cao Lan Thanh cho hay, Khải là một học sinh rất ngoan, thông minh và cực kỳ chịu khó học hỏi. Ấn tượng nhất là khả năng tự học. “Nhà trường có một phòng học cho đội tuyển ở trên tầng 3, điều kiện khá nóng và chật chội. Thế nhưng ngày nào cũng vậy, cứ đúng buổi là Khải lại một mình mang cặp lên đó, lặng lẽ miệt mài bên những trang sách, tự mình chiến đấu với những bài toán khó. Chính tinh thần đó đã tạo nên sự khác biệt và giúp em có được ngày hôm nay”, bà Thanh chia sẻ.
Khải cho biết, mỗi ngày em phân chia thời gian học tập một cách khoa học: một nửa dành cho Toán, nửa còn lại cho các môn học khác. Trước khi chuyển sang sách nâng cao hay luyện các đề thi trực tuyến, em luôn hoàn thành đầy đủ bài tập trên lớp. Ngoài giờ học chính khóa, Khải còn tham gia các buổi học thêm với thầy cô bộ môn và tự học tại nhà. Khi gặp những bài toán khó, em chủ động trao đổi với thầy cô hoặc bàn luận cùng bạn bè để tìm ra cách giải tối ưu. Bên cạnh việc học, em cũng dành hơn một giờ mỗi ngày để tập thể thao, vừa giúp cơ thể thư giãn, vừa duy trì năng lượng cho niềm đam mê Toán học.
Nhìn lại chặng đường của học trò, thầy Phan Văn Thái xúc động chia sẻ, phía sau ánh hào quang là những tháng ngày miệt mài, nhiều đêm thức trắng, mệt mỏi đến mức tưởng chừng không thể tiếp tục. Nhưng bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự kiên trì, Khải đã vượt lên chính mình để chạm tới giấc mơ mà em từng ấp ủ.
Mai Nguyễn
Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống : https://kienthuc.net.vn/dieu-dac-biet-o-huy-chuong-vang-toan-quoc-te-vo-trong-khai-post1560160.html