Giữa dòng xe cộ tấp nập, những hình ảnh như xe tăng hùng dũng tiến vào thành phố, máy bay chiến đấu lượn trên bầu trời Biên Hòa, khối diễu binh uy nghiêm hay pháo hoa rực sáng bên bến Bạch Đằng… đã được tái hiện chân thực qua loạt tranh bích họa dài 300m trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Sài Gòn, Tp. HCM).
Ảnh: báo Tiền Phong
Tác phẩm được nhóm họa sĩ của anh Lê Tuấn Minh Viên thực hiện từ giữa tháng 6, thuộc dự án "Việt Nam tươi đẹp" nhân kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và ngày truyền thống Công an Nhân dân.
Ảnh: báo Tiền Phong
Với tổng diện tích gần 2.000m², tác phẩm được xem là một trong những bức tranh bích họa lớn nhất Tp. HCM từ trước đến nay, thể hiện hành trình từ chiến tranh đến hòa bình, từ đổ nát đến vươn mình mạnh mẽ của một dân tộc.
Ảnh: báo Người Lao Động
Chia sẻ với VTC News, anh Lê Tuấn Minh Viên cho biết, bức bích họa dài 300m được sắp xếp theo dòng thời gian. Tác phẩm mở đầu bằng hình ảnh máy bay chiến đấu cất cánh từ sân bay Biên Hòa, tiếp nối là các khối diễu binh của lực lượng quân đội, công an, nữ biệt động... tạo nên không khí trang nghiêm, hào hùng, tái hiện đầy cảm xúc dấu mốc lịch sử trọng đại của dân tộc.
Ảnh: báo Tiền Phong
Tác phẩm đồng thời tái hiện ký ức thời chiến với hình ảnh xe tăng, máy bay, và khắc họa cuộc sống thời bình qua cảnh cờ hoa rực rỡ, người dân nô nức đón chào các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua cùng khoảnh khắc pháo hoa rực sáng tại bến Bạch Đằng.
Ảnh: báo Tiền Phong
Dự án có khoảng 20 họa sĩ tham gia, chia ca làm việc từ sáng đến chiều, mỗi ca từ 6 - 10 người tùy theo tiến độ và điều kiện thời tiết. Dự kiến, toàn bộ bức bích họa được hoàn thiện vào giữa tháng 8, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8).
Theo chia sẻ từ nhóm họa sĩ, quá trình thực hiện bức bích họa đòi hỏi sự nghiên cứu kỹ lưỡng tư liệu lịch sử để đảm bảo độ chính xác trong từng chi tiết như quân phục, vũ khí, khí tài. Các khối diễu binh được thể hiện theo tỷ lệ chuẩn, bố cục chặt chẽ, tạo nhịp chuyển động đều đặn, toát lên tinh thần trang nghiêm và khí thế hào hùng của lễ diễu binh.
Ảnh: báo Tiền Phong
Anh Phong Dinh (30 tuổi) – thành viên nhóm họa sĩ – chia sẻ với Người Lao Động: "Khó nhất là vẽ chân dung người diễu binh. Có tới 400-500 nhân vật, mỗi gương mặt đều cần thể hiện sự trang nghiêm, niềm tự hào. Đây không chỉ là vẽ tranh, mà là tái hiện tinh thần của dân tộc".
Đan xen là hình ảnh người dân với cờ hoa, hân hoan đứng hai bên đường. Không khí lễ hội sục sôi như vẫn đang lan tỏa qua từng mảng màu trên tường, khiến người đi đường không khỏi xúc động.
Ảnh: báo Người Lao Động
Ông Bùi Hồng Sơn (60 tuổi) dừng xe ngắm tranh, mắt rưng rưng xúc động nói: "Bức tranh sống động quá. Nhìn mà nhớ lại khí thế hào hùng của đại lễ 30-4 vừa rồi. Sau 50 năm thống nhất, đất nước đổi thay từng ngày. Tôi mong chờ lễ Quốc khánh 2-9 sẽ lại thêm tự hào như thế".
Với sự đầu tư nghiêm túc cả về nội dung lẫn hình thức, công trình không chỉ góp phần làm đẹp không gian đô thị mà còn trở thành điểm nhấn văn hóa, kết nối ký ức lịch sử với đời sống hiện tại, khơi dậy niềm tự hào về hành trình dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.
Minh Hoa (t/h)