Sau 17 năm, chương trình "Trái tim cho em" đã hỗ trợ phẫu thuật cho gần 7.600 trẻ em, khám sàng lọc khoảng 190.000 trẻ và huy động hơn 250 tỷ đồng từ cộng đồng. (Ảnh ĐỨC THỌ)
Khi nhìn thấy Nhũ tươi tỉnh bên gia đình xuất hiện trên màn hình trong Gala “Trái tim cho em” ngày 23/11 vừa qua, Tiến sĩ, bác sĩ Cao Đằng Khang, Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch, Bệnh viện Đại học Y-Dược Thành phố Hồ Chí Minh không giấu được niềm vui và sự tự hào bởi mới chỉ bốn tháng trước em vẫn còn đứng giữa lằn ranh sinh tử khi cơn suy tim cấp ập đến. Việc có thể xuất hiện trong đêm kỷ niệm 17 năm của chương trình, dù chỉ qua màn hình, đã là một điều kỳ diệu.
Ca ghép tim giữa lằn ranh sinh-tử
Lớn lên trong gia đình được nhận định là “cực kỳ khó khăn” tại phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ), tuổi thơ của Thanh Nhũ là bao ngày tháng gắn với những cơn mệt khó thở, tím tái khi vận động. Nhưng bước ngoặt xảy ra khi cơn suy tim bẩm sinh cấp cách đây 4 tháng bất ngờ đẩy em vào tình trạng nguy kịch.
Khi phải chuyển tuyến, chi phí điều trị lập tức trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất với gia đình. Với thu nhập chỉ khoảng 50 triệu đồng/năm, bố mẹ em gần như không hình dung nổi phải làm cách nào để xoay sở một khoản tiền lớn và quá gấp như vậy.
Trong lúc loay hoay giữa bệnh viện, mẹ Nhũ được giới thiệu về "Trái tim cho em" - nơi hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo trên toàn quốc. Chỉ một tia hy vọng nhỏ cũng đủ khiến chị lập tức liên hệ tới chương trình.
Qua kết nối với Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đại học Y-Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông quân đội (Viettel) nhận được hồ sơ của Nhũ và lập tức kích hoạt quy trình xác minh hoàn cảnh, từ đó phối hợp Quỹ Tấm lòng Việt, bệnh viện cùng nhiều quỹ từ thiện và “nhà hảo tâm”.
Hồ sơ của Nhũ được Viettel xử lý trong thời gian ngắn nhất có thể. Để rồi chỉ vài ngày sau khi nhận đơn, toàn bộ thủ tục hỗ trợ bao gồm cả thanh toán viện phí đã hoàn tất, mở ra cánh cửa để Nhũ có thể bước vào ca phẫu thuật mang tính quyết định.
Song chuyện chưa kết thúc, khúc mắc lớn nhất trong ca phẫu thuật của Nhũ thực tế lại không thể giải quyết bằng tiền.
Trong nhiều năm đồng hành với “Trái tim cho em”, các bác sĩ đã gặp rất nhiều trường hợp phức tạp, nhưng ghép tim cho một bệnh nhi nhỏ tuổi là thử thách hoàn toàn khác. Bản chất phẫu thuật vốn cực kỳ tinh vi, nhưng thách thức lớn nhất là tìm được trái tim hiến tặng phù hợp cả về kích thước lẫn miễn dịch. Nếu không có nguồn tạng phù hợp, mọi phương án cứu chữa đều không khả thi.
Ít ai nghĩ em Nhũ khỏe mạnh như hiện tại từng đối diện lằn ranh sinh tử bởi bệnh suy tim (Ảnh ĐỨC THỌ)
Sức ép càng lớn khi bác sĩ Khang nhớ lại: “Cách thời điểm phẫu thuật của em Nhũ đúng một tuần, một bạn nhỏ nhập viện với tình trạng tương tự đã không qua khỏi vì không chờ được trái tim phù hợp”. Điều đó khiến từng giờ trôi qua đối với ê-kíp điều trị trở nên nặng nề. Theo nhân viên y tế, sự sống của bé lúc ấy “chỉ tính bằng giờ”.
Trong bối cảnh ấy, bất kỳ hy vọng nào cũng trở nên vô giá. Và rồi điều kỳ diệu xuất hiện: một quả tim hiến tặng phù hợp được xác nhận.
Nắm bắt cơ hội triệt để, các bác sĩ dốc hết sức để thực hiện ca ghép tim đầu tiên trong suốt hành trình 17 năm của chương trình “Trái tim cho em”. Để rồi trái tim mới nhanh chóng được bắt nhịp trở lại trong lồng ngực cô bé 11 tuổi. Sự sống của Nhũ được kéo về từ mép vực.
Hành trình hồi sinh
Nhưng thử thách không dừng lại. Sau ghép tim, mỗi tháng Nhũ phải di chuyển hơn 600km vào Thành phố Hồ Chí Minh để tái khám. Thuốc chống thải ghép có chi phí khoảng 32 triệu đồng/tháng, bảo hiểm hỗ trợ 20 triệu đồng; phần còn lại cộng với chi phí đi lại và ăn ở mỗi lần tái khám khoảng 18 triệu đồng, một con số quá sức với gia đình vốn thuộc diện đặc biệt khó khăn.
Tai họa dồn dập hơn khi trận lũ lụt lịch sử tại Đắk Lắk tháng 11 vừa qua đã khiến hơn 95% sản lượng tôm hùm (khoảng 21 triệu con) ở phường Sông Cầu bị cuốn trôi chỉ sau một đêm. Cũng như hàng nghìn hộ dân khác, gia đình Nhũ mất trắng sinh kế. Chi phí điều trị định kỳ vì thế càng trở thành gánh nặng chồng chất.
Thuốc chống thải ghép có chi phí khoảng 32 triệu đồng/tháng, bảo hiểm hỗ trợ 20 triệu đồng; phần còn lại cộng với chi phí đi lại và ăn ở mỗi lần tái khám khoảng 18 triệu đồng.
“Có đêm cả gia đình thức trắng để cố gắng cứu tôm hùm khỏi lũ nhưng bất lực. Thế nhưng mỗi khi nhìn thấy con gái khỏe hơn, không còn tím tái, không còn vật vã vì khó thở, chúng tôi lại có thêm động lực để tiếp tục”, mẹ Nhũ tâm sự.
Câu chuyện của Thanh Nhũ đã tạo ấn tượng mạnh trong Gala “Trái tim cho em”. Ngay tại sự kiện, khi hành trình của cô bé được chia sẻ, một “nhà hảo tâm” đã quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng ngay tại trường quay để đồng hành cùng gia đình. Sự giúp đỡ đến đúng thời điểm như một chiếc phao cứu sinh giữa lúc gia đình gần như kiệt quệ.
Có đêm cả gia đình thức trắng để cố gắng cứu tôm hùm khỏi lũ nhưng bất lực. Thế nhưng mỗi khi nhìn thấy con gái khỏe hơn, không còn tím tái, không còn vật vã vì khó thở, chúng tôi lại có thêm động lực để tiếp tục.
Mẹ của em Nguyễn Thị Thanh Nhũ
Hành trình của Thanh Nhũ trở thành cột mốc đáng nhớ trong chặng đường 17 năm của “Trái tim cho em”. Đến nay, chương trình đã hỗ trợ phẫu thuật cho gần 7.600 trẻ em, khám sàng lọc cho gần 190.000 trẻ và huy động hơn 250 tỷ đồng từ cộng đồng. Đằng sau những con số đó là những câu chuyện hồi sinh thầm lặng, trong đó Thanh Nhũ là minh chứng tiêu biểu: một trái tim được ghép, một tuổi thơ được trả lại và một gia đình được níu giữ hy vọng.
Giờ đây, khi sức khỏe từng ngày phục hồi, cô bé lại nuôi tiếp ước mơ trở thành nhà thiết kế đồ họa. Đối với gia đình, điều quý giá nhất là Nhũ vẫn ở đây, vẫn cười và vẫn có tương lai phía trước.
Trái tim của Nhũ đã từng dừng lại và rồi sống lại, như một lời nhắc rằng chỉ cần có sự sẻ chia đúng lúc, điều kỳ diệu luôn có thể xảy ra.
Ban tổ chức chương trình mong muốn có thêm nhiều phép màu như thế. Mỗi đóng góp của cộng đồng, dù nhỏ nhất, đều có thể trở thành nhịp đập giúp một đứa trẻ khác được sống, được lớn lên và được mơ ước.
Tạ Anh Tuấn