Dù khai thác những trăn trở của tình yêu đôi lứa, EP "Yêu hay không yêu" vẫn giữ trọn vẹn tinh thần lạc quan và tươi trẻ, nơi Cầm dũng cảm đối mặt với cảm xúc thật của mình và thẳng thắn chia sẻ về điều đó.
Cầm đã chính thức phát hành EP "Yêu hay không yêu" trên các nền tảng
Trước đó vào lúc 20h ngày 29/7, MV ca khúc chủ đề “Túc tắc xúc xắc” kết hợp cùng Pixel Neko cũng chính thức được ra mắt khán giả. “Túc tắc xúc xắc” là một bản pop bắt tai, mang giai điệu hiện đại pha âm hưởng Y2K cùng những hình ảnh gợi nhớ trò chơi tuổi thơ đầy tinh nghịch. MV là mảnh ghép quan trọng để mở ra thế giới “gà bông”, nơi hoài niệm và những rung động của tình yêu tuổi mới lớn được Cầm họa nên xuyên suốt EP này.
Với EP “Yêu hay không yêu”, Cầm đã mạnh dạn thử nghiệm nhiều dòng nhạc như Pop, R&B, Electronic, New Jack Swing…, tạo nên một tổng thể giàu năng lượng, hiện đại và phảng phất không khí mùa hè tươi trẻ. EP cũng hé lộ ba nghệ sĩ góp giọng đáng chú ý: Pixel Neko, Kim Long và gây bất ngờ nhất chính là sự xuất hiện của Diệu Nhi.
Nói về cơ duyên hợp tác với những nghệ sĩ trên, Cầm chia sẻ khi vừa gửi lời mời đến Diệu Nhi đã nhận được cái gật đầu kèm lời nhắn “Quan trọng là em thích thôi, chị sẽ cố gắng hết sức!”. Dù không phải lần đầu thử sức với âm nhạc, màn góp giọng của Diệu Nhi trong ca khúc “L(one)ly” vẫn mang đến một màu sắc thú vị, góp phần làm nổi bật tinh thần sáng tạo và phá cách trong dự án lần này của Cầm.
Đối với Kim Long, nam ca sĩ trẻ đã góp vào EP một góc nhìn trưởng thành, nghiêm túc và mãnh liệt hơn trong tình yêu qua ca khúc “Muốn nói sao không nói”.
Bên cạnh âm nhạc, EP “Yêu hay không yêu” của Cầm còn được đầu tư chỉn chu về mặt hình ảnh dưới sự dẫn dắt của giám đốc sáng tạo Ben Phạm cùng đội ngũ Dummie’s Classroom. Từ ý tưởng tạo hình “kẹo ngọt” nhưng cá tính đến toàn bộ phần mỹ thuật hình ảnh mang gam màu rực rỡ, đậm tinh thần Y2K – tất cả cùng góp phần hoàn thiện thế giới “tuổi đôi mươi” đầy sắc màu mà Cầm muốn gửi gắm.
Chia sẻ trong một buổi phỏng vấn, Cầm thủ thỉ bản thân đôi khi vẫn cảm thấy mắc kẹt lại ở tuổi 18, 20 và EP lần này chính là lời tri ân cô dành cho những xúc cảm trong trẻo thời học đường của mình trước khi bước vào một kỷ nguyên âm nhạc mới. Nói về người đã truyền cảm hứng cho mình trong âm nhạc, Cầm không ngại bày tỏ lời biết ơn sâu sắc đến Bố Duy Mạnh đã luôn đồng hành và giúp cô đi đến được ngày hôm nay. Dù nhận được sự ủng hộ từ bố để theo đuổi hình ảnh trưởng thành và gợi cảm, Cầm cho biết cô đã từ chối vì chưa khám phá ra khía cạnh đó của bản thân và vẫn đang trong quá trình tìm ra bản sắc và nghệ sĩ tính của riêng mình.
Nhân dịp ra mắt EP, Cầm đã tổ chức buổi trình diễn nhỏ tại TP.HCM, nơi cô chia sẻ câu chuyện phía sau các sáng tác và trình diễn live 4 ca khúc nổi bật từ EP. Sự kiện diễn ra trong không khí ấm cúng nhưng không kém phần sôi nổi với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ, bạn bè, đối tác và giới báo chí, truyền thông. Qua các phần trình diễn, Cầm cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về giọng hát, khả năng vũ đạo và làm chủ sân khấu, hứa hẹn sẽ trở thành một giọng ca Gen Z đầy cá tính và triển vọng trong thời gian tới.
Duy Đức