Có thể nói Út Ngáo là chú ngựa nổi tiếng nhất của Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an).
Những bức ảnh, video về Út Ngáo bắt đầu được lan truyền từ dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tháng 5 năm ngoái. Sở dĩ chú ngựa này nhận được nhiều sự chú ý của người dân là bởi ngoài bộ lông trắng loang lổ, Út Ngáo còn có những biểu hiện rất hài hước.
Dù đi hàng đầu đoàn diễu binh của đơn vị nhưng Út Ngáo hay có biểu cảm hếch mũi, miệng nghịch dây cương mà “dân mạng” hay cho rằng đó là “nụ cười” của chú ngựa ngỗ nghịch này.
Năm nay, Út Ngáo lại tiếp tục xuất hiện trong đội hình diễu binh của lễ kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước. Những bức ảnh, thước phim ghi hình Út Ngáo xuất hiện trên đường phố TPHCM tiếp tục được nhiều bạn trẻ chia sẻ, lan truyền trên các trang mạng.
Tuy nhiên, lần này, chú ngựa ngỗ nghịch đã xuất hiện với một diện mạo và thái độ hoàn toàn khác, được nhận xét là trưởng thành hơn rất nhiều.
Chiến sĩ Tòng Văn Nhà (trái) là người huấn luyện chú ngựa có biệt danh Út Ngáo
Chia sẻ về chú ngựa được giao huấn luyện, chiến sĩ Tòng Văn Nhà tiết lộ những thông tin ít người biết về “thần tượng” của nhân dân.
Anh Nhà cho biết, thực ra Út Ngáo là cái tên cộng đồng mạng đặt cho, còn tên thật của chú ngựa là Bin. Năm nay, nó đã được 15 tuổi - số tuổi nằm trong nhóm “già” nhất của đội.
“Khi tôi nhận Út Ngáo, nó khá bướng bỉnh và bất kham. Út thường không cho ai cưỡi và nếu đã chạy, thường chạy tự do, tự ý rẽ ngang không theo mệnh lệnh.
Nhưng đó là những ngày đầu, bây giờ tôi thấy Út Ngáo rất hiền lành và đã nghe theo mệnh lệnh của tôi” - chiến sĩ quê Sơn La chia sẻ.
Nói về sự nổi tiếng của chú ngựa mà mình huấn luyện, anh Nhà tâm sự rằng anh là người hướng nội, không thích làm trung tâm của sự chú ý, không muốn nhiều người biết đến mình nên anh cũng ít khi đăng hình ảnh của Út Ngáo. Chỉ có duy nhất một lần anh đăng lên khi Út Ngáo được làm khối trưởng thì ngay lập tức video được lan truyền.
“Hôm đó, ngựa khối trưởng bị mệt nên Út Ngáo lên thay. Trong đoàn diễu binh năm nay ở TPHCM, Út Ngáo chỉ đứng trong đoàn, không phải là khối trưởng như nhiều bạn trên mạng nói” - chiến sĩ Nhà giải thích.
Út Ngáo năm nay đã có 'phong thái' trưởng thành hơn rất nhiều so với năm ngoái
Nam chiến sĩ cũng chia sẻ rằng, thực ra kỹ năng của Út Ngáo chưa bằng những chú ngựa khác trong đội vì tính nết khá “bướng bỉnh”. Tuy nhiên, đến giờ anh thấy ngựa của mình đã có rất nhiều tiến bộ so với những ngày đầu.
Về cơ bản, Út Ngáo đã đạt được một phần so với mong muốn và kỳ vọng của anh. Phải mất thêm một thời gian nữa, Út Ngáo mới có thể theo kịp các đồng đội.
Tuy nhiên, anh Nhà tiết lộ chú ngựa này lại có một ưu điểm, đó là ít khi bị tác động bởi các yếu tố ngoại cảnh. Thông thường, những chú ngựa khác sẽ phản ứng mạnh khi thấy vật thể lạ trên đường hay gặp một tình huống bất ngờ. Nhưng Út Ngáo lại rất dạn dĩ và ổn định tâm lý trước những yếu tố đó.
So với các chú ngựa khác trong đoàn, Út Ngáo cũng khá khỏe mạnh, nhanh nhẹn và có bộ lông rất mượt mà.
Út Ngáo là một trong số 62 ngựa chiến đấu được chọn để tham gia đoàn diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước
Khi được hỏi “có tự hào không khi Út Ngáo nổi tiếng và được nhiều người yêu mến”, chiến sĩ Nhà nói rằng: “Tôi coi đây là nhiệm vụ. Vì thế, tôi cảm thấy tự hào nếu huấn luyện được Út Ngáo trở thành một ngựa chiến xuất sắc, hơn là khi Út Ngáo nổi tiếng”.
Anh Nhà tin rằng, trong cuộc diễu binh vào ngày 30/4 tới đây, Út Ngáo và anh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình giống như các thành viên khác trong đơn vị.