Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ sụp đổ sự nghiệp vì tiêu chuẩn nhan sắc méo mó

Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ sụp đổ sự nghiệp vì tiêu chuẩn nhan sắc méo mó
3 giờ trướcBài gốc
Những ngày gần đây, làng giải trí Hoa ngữ chứng kiến một hiện tượng kỳ lạ đến mức phi lý: Trần Hồng, nữ diễn viên từng được tôn vinh là "Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh", biểu tượng nhan sắc kinh điển của phim cổ trang Trung Quốc, bất ngờ trở thành tâm điểm của một làn sóng "vạch trần". Đối tượng bị đem ra soi mói không phải đời tư hay scandal nghề nghiệp, mà là… khuôn mặt.
Trần Hồng trong vai Điêu Thuyền, hình tượng kinh điển gắn liền với danh xưng "Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh"
Từ một số hình ảnh được cho là ảnh gốc chưa chỉnh sửa và những khung hình cận cảnh trong các tác phẩm cũ, mạng xã hội bắt đầu xuất hiện hàng loạt bình luận gay gắt. Người chỉ vào quầng mắt nói rằng "lệ câu quá sâu, trông già nua". Người cắt khoảnh khắc nhân vật trầm tư rồi phán xét "ánh mắt đờ đẫn, diễn xuất kém, không thể so với Châu Tấn". Nghiêm trọng hơn, có ý kiến kết luận rằng nhan sắc của Trần Hồng bị thổi phồng quá mức, rằng danh xưng "đệ nhất mỹ nhân" chỉ là sản phẩm của marketing và ký ức tập thể.
Hình ảnh cận cảnh chưa chỉnh sửa của Trần Hồng bị cư dân mạng đem ra soi xét nhan sắc
Thoạt nhìn, đây giống như một cuộc "sụp đổ hình tượng". Nhưng nếu nhìn kỹ, đó là một cuộc khủng hoảng thẩm mỹ mang tính hệ thống. Việc Trần Hồng có xứng đáng với danh xưng "mỹ nhân số một" hay không vốn là vấn đề mang tính chủ quan, hoàn toàn có thể tranh luận. Nhưng khi lý do phủ nhận cái đẹp chỉ xoay quanh việc cô có nếp nhăn, có lệ câu, có khuôn mặt đầy đặn, thì đó không còn là phê bình, mà là sự biến dạng trong cách con người nhìn nhận vẻ đẹp.
Những "bằng chứng" được đưa ra phần lớn là cận cảnh trong Thủy Vân Gian, Đại Minh Cung Từ hay thậm chí Tam Quốc Diễn Nghĩa. Đúng là nếu đặt những khung hình ấy dưới chuẩn mực chỉnh sửa hiện nay, gương mặt Trần Hồng "đầy lỗi": mắt không phẳng lì, da không mịn như sứ, gương mặt không nhỏ nhắn theo tỷ lệ V-line, càng không có "sọ cao" hay "vai vuông" như tiêu chuẩn mạng xã hội đang tôn sùng. Nhưng chính những điều đó lại tạo nên vẻ đẹp của cô.
Gương mặt Trần Hồng trên màn ảnh xưa với đường nét tự nhiên, đầy đặn và giàu khí chất
Trần Hồng thuộc kiểu mỹ nhân "mẫu đơn": dung mạo không dựa vào chi tiết sắc sảo, mà dựa vào tổng thể khí chất. Khuôn mặt đầy đặn, ánh mắt sâu, thần thái trầm tĩnh tạo nên cảm giác phú quý, đoan trang, có sức nặng. Khi cô vào vai Điêu Thuyền, chỉ một khoảnh khắc vén rèm cũng đủ khiến nhân vật Lữ Bố đánh mất lý trí, không phải vì gương mặt hoàn hảo, mà vì khí chất yêu kiều pha lẫn bi thương toát ra từ bên trong.
Trong Đại Minh Cung Từ, nhiều người đem Trần Hồng trung niên so sánh với Châu Tấn trẻ tuổi để chê bai sự "thiếu linh động". Nhưng điều họ bỏ qua là: vai Thái Bình công chúa trưởng thành không cần sự lanh lợi, mà cần sự nặng nề của quyền lực, mệt mỏi của dục vọng và bi kịch của một triều đại sắp tàn. Một gương mặt tròn đầy, đường nét rõ ràng mới có thể nâng đỡ những bộ trang phục cung đình nặng nề và những cảm xúc cực đoan ấy.
Nếu đặt một gương mặt "trắng - gầy - non" của cổ trang hiện nay vào vai đó, thứ xuất hiện trên màn ảnh có lẽ không phải công chúa Đại Đường, mà chỉ là một cung nữ đứng hầu.
So sánh hình ảnh phim ảnh hiện đại với lớp filter dày, làm mờ hoàn toàn kết cấu gương mặt
Cái gọi là "lệ câu" trong ánh sáng điện ảnh khi ấy, ngược lại, còn giúp gương mặt có chiều sâu, tăng cảm giác đời sống và câu chuyện. Mỹ nhân thực thụ chưa bao giờ sợ nếp nhăn. Lâm Thanh Hà có cằm chẻ, Vương Tổ Hiền có môi nhô, Trương Mạn Ngọc có rãnh cười rõ nét, và chính những "khuyết điểm" đó tạo nên tính nhận diện không thể thay thế.
Thế nhưng, một thế hệ khán giả mới đã lớn lên cùng filter, cùng mài da cấp độ 10, cùng những gương mặt "sứ hóa" đến mức không còn lỗ chân lông. Khi đã quen với cái giả, họ bắt đầu phản ứng tiêu cực trước cái thật. Thứ họ đang "đánh giả" không phải Trần Hồng, mà là chính khả năng thưởng thức cái đẹp của mình.
Điều đáng buồn hơn nằm ở bức tranh lớn hơn: làng giải trí Hoa ngữ đang đánh mất khả năng sản sinh "đại mỹ nhân". Chuẩn mực thẩm mỹ bị thu hẹp đến mức ấu trĩ: chỉ còn trẻ, mịn, không nếp nhăn. Những từ ngữ từng dùng để mô tả cái đẹp, đoan trang, kiều diễm, lãnh diễm, phong tình - dần biến mất, thay bằng "trạng thái tốt", "giữ được nét thiếu nữ".
Trong môi trường đó, diễn viên không dám biểu cảm mạnh vì sợ phá vỡ hình tượng. Hậu kỳ không dám giữ da thật vì sợ bị fan mắng "cắt ghép ác ý". Kết quả là cả một thế hệ diễn viên trở nên vô hồn, gương mặt giống nhau đến đáng sợ.
Loạt tạo hình kinh điển của các mỹ nhân trong phim cổ trang thời trước cho thấy vẻ đẹp cổ điển, đầy đặn và khí chất hiếm có
Trớ trêu thay, một phần "tội lỗi" lại đến từ chính những người yêu mến cô. Trên mạng, không ít hình ảnh Trần Hồng được chỉnh sửa quá đà: mặt tròn thành mặt nhọn, lệ câu bị xóa sạch, làn da trắng đến phát sáng. Fan dùng thẩm mỹ hiện đại để "sửa" lại vẻ đẹp cổ điển, trong khi anti-fan dùng ảnh gốc để công kích những đặc điểm sinh lý hoàn toàn bình thường. Hai phe đối đầu, nhưng cùng chung một điểm: không chấp nhận con người thật.
Danh xưng "đệ nhất mỹ nhân Đại lục" thực chất chỉ là sự tôn vinh của một thời đại truyền thông dành cho vẻ đẹp đoan chính, cổ điển và hiếm có. Nó chưa bao giờ là một bảng xếp hạng tuyệt đối. Điều đáng sợ không phải là việc tranh luận ai đẹp hơn ai, mà là khi xã hội không còn đủ năng lực để cảm nhận vẻ đẹp kiểu Trần Hồng nữa.
Khi một mỹ nhân như Trần Hồng cũng phải được photoshop thành "mặt mạng" mới được khen, khi một nếp nhăn cũng có thể trở thành bằng chứng buộc tội, thì đó là dấu hiệu cho thấy đôi mắt công chúng đã bị thuật toán làm cho mù lòa.
Vẻ đẹp thật giống như ngọc: có vân, có tì vết, có độ ấm và chiều sâu. Còn vẻ đẹp nhân tạo thì giống hạt thủy tinh: trơn láng, bóng bẩy, nhưng rỗng tuếch. Nếu ngày nay, ngay cả Trần Hồng cũng không còn "đủ đẹp", vậy thì ai trong làng giải trí hiện tại có đủ tư cách kế thừa danh xưng ấy?
Trần Hồng ở tuổi trung niên với diện mạo tự nhiên, không che giấu dấu ấn thời gian
Có lẽ, thứ thực sự sụp đổ không phải là sự nghiệp của "Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh", mà là một nền thẩm mỹ từng biết trân trọng sự chân thật và chiều sâu của con người.
Ngọc Hân - CTV
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/dien-anh/dieu-thuyen-dep-nhat-man-anh-sup-do-su-nghiep-vi-tieu-chuan-meo-mo-202601191913424744.html